
Người lao công nghèo ra đi để lại 3 con mồ côi cả cha lẫn mẹ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Trong chiều 19 và sáng 20-9, nhiều người đã đến viếng, động viên các con của người mẹ chịu thương chịu khó nhưng không may mất sớm.
Thương người lao công mẫn cán, trách nhiệm
Sau khi chị Trần Thị Hiệp tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 14B, bà con lối xóm, đồng nghiệp và những người từng biết chị không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của gia đình.
Chị Hiệp vốn là người chịu thương chịu khó, nhiều năm làm công việc lao công tại các tòa nhà để kiếm tiền nuôi 3 người con. Khi hay tin chị đột ngột qua đời, nhiều người dân ở khu chung cư Phong Bắc (phường Cẩm Lệ) đã đến viếng và thắp hương cho chị.
Chị Nguyễn Thị Thủy, cư dân tòa nhà CT03 Phong Bắc, kể đã quen biết với chị Hiệp từ 3 năm nay khi chị làm công việc dọn dẹp ở đây. Dù công việc vất vả, thu nhập không cao, chị vẫn luôn cố gắng hoàn thành công việc với trách nhiệm và sự tận tâm.
"Chị Hiệp có cái hay là bà con cho đồ gì cũng nhận. Chị không nhận cho mình mà xin về cho hàng xóm vì chị nói quanh nhà chị toàn người nghèo khó.
Tôi thì thấy từ khi chồng chị mất thì nhà chị khó khăn hơn nhưng lại không bao giờ thấy chị than phiền" - chị Thủy kể.

Nhiều bà con ở các khu chung cư nơi chị Hiệp làm lao công đã đến động viên, chia sẻ cùng gia đình chị - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Làm công việc dọn dẹp nhiều năm nay nên hầu như bà con quanh khu chung cư đều biết hoàn cảnh chị Hiệp. Sau khi chồng qua đời đột ngột cách đây 2 năm, gánh nặng gia đình gần như đặt cả lên vai chị.
Ban ngày chị đi làm lao công, đến trưa lại tất tả chạy gần 10 cây số về lo cơm nước cho 2 con nhỏ rồi lại quay lại làm việc. Khi có thời gian, chị lại tranh thủ làm ruộng…
Còn chị Trần Thanh Hương, ở tòa nhà CT02 Phong Bắc, nói khi chị còn làm việc tại đây hầu như chưa bao giờ bà con than phiền vì chị luôn mẫn cán, có trách nhiệm với công việc. Hay tin chị mất để lại các con bơ vơ, bà con tại các tòa nhà đã kêu gọi ủng hộ số tiền hơn 45 triệu đồng để chia sẻ cùng các con chị.

2 con nhỏ mới học tới lớp 5 và lớp 6 của chị Hiệp bơ vơ khi cha mẹ không còn trên đời - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Lo lắng cho 2 cháu lớp 5, 6 đơn côi trong ngôi nhà vùng ngập
Điều khiến nhiều người day dứt nhất sau sự ra đi của chị Hiệp là 3 người con của chị giờ đây đã mất cả cha lẫn mẹ. Người con lớn mới 17 tuổi, hai em nhỏ đang học lớp 5 và lớp 6 vẫn còn quá nhỏ để tự lo cho cuộc sống phía trước.
Biết hoàn cảnh của gia đình, chính quyền xã Hòa Tiến và các trường nơi 2 cháu theo học đã tổ chức vận động quyên góp để ủng hộ các con tiếp tục đến trường. Có người mong muốn được đồng hành lâu dài để hai em có thể tiếp tục đến trường.
Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, cho biết hoàn cảnh của chị Hiệp trước khi chồng mất đã rất khó khăn.
Khi chồng chị mất, một trong hai cháu nhỏ được nhận trợ cấp. Nay sự việc xảy ra quá đột ngột, 3 cháu mồ côi nên trước mắt xã vận động bà con, nhà hảo tâm hỗ trợ để tổ chức tang lễ cho chu đáo.
Ông Khoa cho biết sau khi lo tang lễ cho chị Hiệp, xã sẽ tính đường dài cho các cháu đến trường, trong đó sẽ tìm người đỡ đầu và các chương trình hỗ trợ kinh phí sinh hoạt.
"Chúng tôi lo cho các cháu nhỏ khi không có cha mẹ, ông bà bên cạnh mà nhà của chị Hiệp lại ở cuối xóm, khu vực thường xuyên bị ngập lụt. Điều kiện nhà cửa của chị cũng chưa đảm bảo, nên chúng tôi rất mong sự chung tay của cộng đồng để các con có điều kiện sinh sống, học tập tốt hơn" - ông Khoa nói.
Chị Hiệp nằm xuống, bà con xóm giềng mỗi người góp một chút đến phụ việc, người gửi tiền, người giúp gia đình lo hậu sự.
Sự sẻ chia ấy không thể bù đắp được mất mát quá lớn, nhưng là tấm lòng thương mến của người dân trong khu vực dành cho người mẹ nghèo tận tụy vì con.
Anh Thông, hàng xóm, cho biết chị Hiệp sống hiền lành, chịu khó nên khi nghe tin chị gặp nạn, nhiều người không cầm được nước mắt.
"Chị ấy khổ quá nhưng lúc nào cũng lo cho con. Mấy đứa con là tất cả của chị" - anh nói.

Thông qua chính quyền, nhà trường, nhiều mạnh thường quân đã cam kết đồng hành cùng các cháu trong những năm học tiếp theo - Ảnh: T.MỸ
Thông qua sự vận động của chính quyền, một nhà hảo tâm đã cam kết tham gia chương trình "Mẹ đỡ đầu", nhận đồng hành cùng 2 con chị Hiệp trong 5 năm học tập tiếp theo với số tiền 40 triệu đồng.
Chưa kịp mang bánh trung thu về cho con, chị Trần Thị Hiệp đã gặp nạn tử vong trên con đường đang thi công ở xã Hòa Vang, Đà Nẵng, để lại 3 con mồ côi cả cha lẫn mẹ.