Bỏ qua điều hướng
•

Xứ Nghệ đón người con anh hùng "trở về" sau gần 50 năm

Xứ Nghệ đón người con anh hùng "trở về" sau gần 50 năm
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Ngày 14/10, chính quyền địa phương xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ A n, cùng gia đình, dòng họ và nhân dân đã trọng thể tổ chức Lễ đón, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị (sinh năm 1960, quê xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc, nay là Phúc Lộc). Thành lập Trung tâm Người có công tỉnh Nghệ An Nghệ ...

Hôm nay, đón liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị "trở về", nhưng bố mẹ, anh chị của anh đã lần lượt qua đời, còn 1 người em gái và 2 em trai.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, lãnh đạo xã Phúc Lộc đã ôn lại truyền thống yêu nước, tinh thần chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc của người con quê hương đã nằm lại chiến trường ở tuổi 18.

file-0000000027f08230836f216106ca3245-9203.png
Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị. (Ảnh: DP)

Tháng 4/1978, khi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam diễn ra ác liệt, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai Nguyễn Xuân Nhị lên đường tòng quân nhập ngũ. Thời điểm này anh mới 17 tuổi 5 tháng.

Sau 3 tháng huấn luyện, anh có mặt trong đội hình Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 866, Sư đoàn 31, trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Tây Nam.

liet-si-nguyen-xuan-nhinghe-anduy-phong-edited-9131.png
Đông đảo người dân, học sinh cầm cờ đón liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị trở về quê hương. (Ảnh: DP)

Ngày 21/12/1978, binh nhất Nguyễn Xuân Nhị anh dũng hy sinh khi vừa bước qua 18 tuổi. Máu của anh đã hòa vào đất mẹ, góp phần tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc, viết nên trang sử vẻ vang của dân tộc.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Duy Phong, em họ của Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị chia sẻ: Anh Nhị đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc khi vừa mới bước qua tuổi 18. Anh là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và làng xóm. Đã bao nhiêu năm, hôm nay gia đình mới có điều kiện để đưa hài cốt của anh về an táng tại quê nhà.


TRẦN TRUNG HIẾU

Ngày 14/10, chính quyền xã Phúc Lộc cùng thân nhân và đông đảo nhân dân đã tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị. Sự kiện đánh dấu hành trình gần nửa thế kỷ người lính trẻ trở về yên nghỉ nơi đất mẹ sau bao năm nằm lại chiến trường phương Nam. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn của quê hương. Nhập ngũ vào tháng 4/1978 khi mới hơn 17 tuổi, binh nhất Nguyễn Xuân Nhị trực tiếp chiến đấu tại mặt trận biên giới Tây Nam trong đội hình Trung đoàn 866, Sư đoàn 31. Đến ngày 21/12/1978, anh đã anh dũng hy sinh ở tuổi 18 và phần mộ từng được chăm sóc tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh. Sự cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân của anh phản ánh chân thực tinh thần kiên cường của một thế hệ sẵn sàng xả thân bảo vệ biên cương. Dù song thân và các anh chị đều đã qua đời, tâm nguyện đưa di cốt liệt sĩ về quê nhà vẫn được thế hệ sau kiên trì thực hiện. Việc đón nhận và an táng liệt sĩ không chỉ khép lại nỗi mong mỏi trường kỳ của dòng họ mà còn tiếp thêm niềm tự hào cho cộng đồng địa phương. Đây là minh chứng rõ nét cho trách nhiệm tri ân bền bỉ của gia đình và xã hội đối với những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.
amung