Bỏ qua điều hướng
•

14 phút ra mắt căng thẳng của tân phát ngôn viên Nhà Trắng

14 phút ra mắt căng thẳng của tân phát ngôn viên Nhà Trắng
Nguồn ảnh: VnExpress

Tân thư ký báo chí Nhà Trắng Zacharia xuất hiện với vẻ đầy căng thẳng trong cuộc họp báo đầu tiên dài 14 phút, thậm chí nói nhầm Tổng thống với chồng.

Katie Zacharia, 42 tuổi, người được Tổng thống Donald Trump cuối tuần trước bổ nhiệm làm thư ký báo chí thay thế Karoline Leavitt, ngày 13/10 xuất hiện tại phòng họp báo Nhà Trắng trong ngày làm việc thứ hai của mình.

Cô mở đầu cuộc họp báo đầu tiên bằng việc chia sẻ rằng mình "vô cùng vinh dự" khi được làm việc cho ông Trump và đã mong muốn điều này từ rất lâu. Sau đó, cô dành 8 phút tiếp theo để đọc một cách ngập ngừng bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn.

Trong bài phát biểu, cô ca ngợi vị "Tổng thống đầy năng lượng", khẳng định số lượng người tham dự các cuộc mít tinh của ông đang ở "mức cao kỷ lục", trước khi liệt kê các số liệu tích cực về mức tăng lương, giá thuốc, việc làm và sản lượng năng lượng của Mỹ.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia tại phòng họp báo hôm 13/10. Ảnh: Reuters

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia tại phòng họp báo hôm 13/10. Ảnh: Reuters

Sau khi đọc xong văn bản chuẩn bị sẵn này, cô dành 6 phút tiếp theo cho phần hỏi đáp, mời phóng viên từ các hãng tin Breitbart, Fox News và Daily Mail nêu câu hỏi.

Một nhiếp ảnh gia đã chụp được phần ghi chú mà Zacharia đặt trên bục phát biểu, cho thấy cô đã lên danh sách sẵn ba phóng viên sẽ được mời đặt câu hỏi, nhưng vẫn đọc vấp tên họ.

Sau khi nhận câu hỏi từ phóng viên trang tin cánh hữu Breitbart News, Zacharia chuyển sang mời phóng viên Peter Doocy của đài Fox News, người đã đặt câu hỏi liệu Mỹ có ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine hay không trong bối cảnh ông Trump đang nổi giận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Zacharia không thể đưa ra câu trả lời và nói với Doocy rằng cô "sẽ phản hồi lại sau", rồi mời phóng viên của Daily Mail. Người này mở đầu bằng câu hỏi liệu ông Trump có còn cân nhắc việc cách chức Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle hay không.

Ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, Zacharia thông báo Tổng thống Trump đã sa thải bà Guilfoyle. Tuy nhiên, câu hỏi tiếp theo tưởng chừng rất "dễ thở" từ phóng viên Daily Mail đã khiến Zacharia lúng túng.

Cô được hỏi về cách sẽ đảm đương vai trò thư ký báo chí vốn nổi tiếng là áp lực, trong khi vẫn phải chăm sóc 4 đứa con ở California, đặc biệt là khi người tiền nhiệm Leavitt đã chọn từ chức vì gánh nặng khi phải cân bằng công việc với việc chăm sóc hai con.

Đó là lúc mọi chuyện trở nên mất kiểm soát. "Ý nghĩ không được dành buổi tối bên các con là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được", cô nói, trước khi vô tình nhầm lẫn giữa chồng mình và Tổng thống Trump.

"Vì vậy, Tổng thống của tôi", cô nói, rồi dường như nhận ra mình đã lỡ lời. "Xin lỗi, chồng tôi. Đúng là một tình huống thú vị".

Các phóng viên trong phòng cười rộ lên, khiến cô dường như bối rối. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách tiếp tục ca ngợi ông Trump, người mà cô gọi là "vị Tổng thống coi trọng gia đình nhất mà chúng ta từng có".

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia phát biểu trước các phóng viên ngày 13/10. Ảnh: AP

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia phát biểu trước các phóng viên ngày 13/10. Ảnh: AP

"Ông ấy đã tuyển dụng nhiều phụ nữ có gia đình; việc ông ấy biết tôi có 4 con và hiểu rõ công việc này đòi hỏi cường độ cao nhưng vẫn đặt niềm tin vào tôi cho thấy rằng tôi hoàn toàn có khả năng đảm đương trọng trách đó", Zacharia nói.

Ngay sau đó, cô tuyên bố kết thúc buổi họp báo vì Tổng thống đang "chuẩn bị lên trực thăng Marine One cho chuyến đi lịch sử tới Alaska", mặc dù ông Trump chưa khởi hành ngay.

Đây là một trong những buổi họp báo ngắn nhất trong thập kỷ qua, và sự căng thẳng của tân thư ký báo chí Nhà Trắng trong cuộc họp báo thu hút nhiều chú ý.

Tiến sĩ Lillian Glass, chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể tại Florida, nhận định sự lo lắng, hồi hộp không phải là điểm duy nhất Zacharia cần cải thiện. Glass chỉ ra giọng nói đều đều, thiếu điểm nhấn và việc thiếu giao tiếp bằng mắt của bà Zacharia là điểm trừ với một phát ngôn viên Nhà Trắng.

Chuyên gia này cho rằng Leavitt, người tiền nhiệm của Zacharia, biết cách điều chỉnh giọng điệu phù hợp và luôn nhìn thẳng vào người đối diện, điều mà tân thư ký báo chí Nhà Trắng cần học hỏi.

Một quan chức Nhà Trắng nói với MS NOW rằng Zacharia có khởi đầu không thuận lợi và cô cần "tự cải thiện bản thân nhanh chóng" để thích nghi với công việc mới.

"Cô ấy có vẻ lo lắng, nhưng ai mà chẳng thế chứ?", một quan chức khác chia sẻ. "Cô ấy đã làm một việc chưa từng làm trước đây chỉ với 24 giờ chuẩn bị".

Hoàng Lan (Theo NYP, Independent)

Cuộc họp báo đầu tiên kéo dài vỏn vẹn 14 phút của tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia vào ngày 13/10 đã bộc lộ rõ áp lực khổng lồ tại phòng họp báo West Wing. Thay thế người tiền nhiệm Karoline Leavitt, bà Zacharia dành hơn nửa thời lượng để đọc bài phát biểu chuẩn bị sẵn nhằm ca ngợi Tổng thống Donald Trump và các chỉ số kinh tế tích cực. Tuy nhiên, sự ngập ngừng trong phần trình bày mở đầu đã báo hiệu một màn ra mắt không mấy suôn sẻ trước giới truyền thông. Khi bước vào phiên hỏi đáp ngắn ngủi chỉ với ba phóng viên được lên danh sách từ trước, tân phát ngôn viên liên tục rơi vào thế bị động. Trước câu hỏi gai góc của đài Fox News về việc chia sẻ tình báo với Ukraine, bà không thể đưa ra câu trả lời trực tiếp mà đành hẹn phản hồi sau. Điểm nhấn đáng chú ý duy nhất về mặt thông tin chính sách là việc bà xác nhận việc Tổng thống Trump sa thải Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Sự lúng túng lên tới đỉnh điểm khi phóng viên nhật báo Daily Mail đề cập đến thách thức cân bằng giữa trọng trách phát ngôn và việc chăm sóc bốn người con nhỏ. Trong nỗ lực giải thích, bà Zacharia đã nói nhầm Tổng thống Trump thành chồng mình, tạo nên tràng cười bất ngờ tại khán phòng và khiến bà lộ rõ vẻ bối rối. Dù nhanh chóng chữa ngượng bằng cách khẳng định niềm tin của Tổng thống đối với những phụ nữ có gia đình, sự cố này phản ánh thử thách khắc nghiệt mà bà phải đối mặt trên cương vị mới.
amung