Người Pháp hôm 6/10 xuống đường hưởng ứng lời kêu gọi về "ngày thứ Ba đen tối" do các liên đoàn học sinh và giáo viên tổ chức để bày tỏ nỗi bất bình về tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp và thiếu giáo viên tại các trường trung học phổ thông ở nước này.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho hay khoảng 250.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình ở thủ đô Paris và loạt thành phố trên toàn quốc. Trong khi học sinh tiếp tục phong tỏa trường học, đám đông biểu tình mang theo cờ và biểu ngữ tập trung ở nhiều khu vực để thể hiện sự ủng hộ các em.
Người biểu tình tuần hành ở Bordeaux, Pháp ngày 6/10. Ảnh: AP
"Chúng ta cần lắng nghe học sinh. Các em đã 17 tuổi và đủ hiểu biết để nắm rõ vấn đề mình đang nói. Điều quan trọng là phải thể hiện rằng vẫn có những người trưởng thành ủng hộ các em", Lea Monimart, người tham gia biểu tình tại thành phố Lille ở miền bắc nước Pháp, nói.
Nhiều người biểu tình bày tỏ nỗi lo lắng về tương lai, tình trạng bất bình đẳng xã hội và cảm giác bị phớt lờ bởi thế hệ chính trị gia từng hưởng lợi từ sự bùng nổ kinh tế sau Thế chiến II.
Cảnh sát chống bạo động chuẩn bị xịt hơi cay khi xảy ra đụng độ với đám đông biểu tình ở Lyon, Pháp, ngày 6/10. Ảnh: AFP
"Chúng tôi bị ngó lơ, bị bỏ bê", học sinh 18 tuổi Elisha nói với The National khi tham gia biểu tình ở Paris. "Chúng tôi là thế hệ đang đối mặt với chiến tranh, xung đột, và sự bấp bênh, không có mạng lưới an toàn nào để nương tựa".
Giới chức Pháp đã triển khai hàng nghìn cảnh sát chống bạo động trang bị dùi cui, khiên chắn sẵn sàng đối phó với người biểu tình quá khích.
Các cuộc biểu tình phần lớn diễn ra ôn hòa tại Paris, Marseille, Nantes và Toulouse. Tuy nhiên, tình hình ở Strasbourg, Lyon và Rennes lại trở nên bạo lực hơn nhiều, khi người biểu tình đốt lửa trên đường phố và ném gạch đá vào các sĩ quan.
Cảnh sát Pháp xịt hơi cay trấn áp đám đông biểu tình
Cảnh sát Pháp trấn áp đám đông biểu tình. Video: Reuters
Điều này buộc cảnh sát phải xịt hơi cay, dùng các loại vũ khí chống bạo động và bắt những người quá khích. Bộ trưởng Nội vụ Nunez cho biết phản ứng của cảnh sát là tương xứng trong "hầu hết trường hợp" và các cuộc biểu tình đôi khi đã biến thành bạo loạn, buộc giới chức phải can thiệp.
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu tuyên bố chính phủ và ban giám hiệu các trường học cần lắng nghe những lo ngại của học sinh và tìm ra giải pháp.
Khi bị chất vấn tại quốc hội hôm 6/10 về các cuộc biểu tình này, ông Lecornu đã lên án tình trạng "bạo lực cực đoan" đang đe dọa các trường học. Trước những lời chỉ trích về chiến thuật của cảnh sát, ông cam kết sẽ điều tra mọi "sự cố" và bác bỏ cáo buộc cho rằng cảnh sát phân biệt chủng tộc, gọi thông tin này là "dối trá".
Phong trào biểu tình của học sinh trung học phổ thông Pháp đã kéo dài hơn hai tuần, lan rộng khắp toàn quốc với nhiều vụ đụng độ bạo lực, dẫn đến hơn 6.100 vụ bắt giữ, trong đó phần lớn là người trẻ.
Người biểu tình đeo mặt nạ bảo hộ tháo chạy khỏi hơi cay ở Strasbourg, Pháp, ngày 6/10. Ảnh: AFP
Felix Barney, một sinh viên đại học, mô tả phản ứng của cảnh sát là thái quá, cho rằng việc "đánh đập trẻ vị thành niên" là điều hoàn toàn vô lý.
Các cơ quan chức năng Pháp bắt đầu cho đóng cửa trường học từ tuần trước nhằm hạ nhiệt biểu tình. Theo Bộ Giáo dục Pháp, hoạt động giảng dạy đã bị đình chỉ hoàn toàn hoặc một phần vào ngày 6/10 tại 891 trường học.
Trước những cáo buộc cho rằng họ đang phớt lờ nỗi quan ngại của người biểu tình, Bộ Giáo dục Pháp đã triển khai một cổng thông tin trực tuyến, mời học sinh trung học phổ thông chia sẻ ẩn danh về những khó khăn các em gặp phải tại trường cũng như những thay đổi mà các em mong muốn.
Ngọc Ánh (Theo AP, AFP)