Bỏ qua điều hướng
•

3 hộ khó khăn ở Tây Ninh trong ngày đặc biệt vui

3 hộ khó khăn ở Tây Ninh trong ngày đặc biệt vui
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Đối với 3 hộ dân ở xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh, hôm nay là ngày đặc biệt vui. Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí, từ nay 3 gia đình đã có mái ấm kiên cố, vững chãi.

Ngày 24/10, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Tân Long (Tây Ninh) tổ chức Lễ khánh thành 3 ngôi nhà Nhân ái tặng 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm hộ ông Lê Văn Gắn (52 tuổi, ngụ ấp 3), ông Nguyễn Quốc Ly (47 tuổi, ngụ ấp 4) và chị Nguyễn Thị Bích Vân (35 tuổi, ngụ ấp 3).

Các hộ đều thuộc diện đặc biệt khó khăn. Điểm chung là nhà được dựng bằng cây, vách lá, nền đất, kết cấu xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập khi mưa gió. Dù mong muốn xây dựng lại nhà để ổn định cuộc sống, các gia đình không có điều kiện thực hiện.

Căn nhà mơ ước

Sau khi báo Dân trí đăng bài viết “Người đàn ông suýt mất một chân và gia đình ao ước không phải trốn gầm bàn” , ông Gắn được bạn đọc ủng hộ 80.800.933 đồng.

Ông Ly nhận được 94.531.238 đồng từ bạn đọc qua bài viết “Nhà xiêu vẹo hơn 10 năm, cha bệnh tật bất lực nhìn con học dưới mái dột nát”. Trong khi đó, chị Vân được ủng hộ 74.123.517 đồng qua bài viết “Căn nhà lá mục nát giữa xóm, 4 người co ro qua những mùa mưa” .

Khi nhận được tiền hỗ trợ, ông Gắn, ông Ly và chị Vân liền mua vật tư, thuê thợ, đồng thời nhờ người thân hỗ trợ xây dựng lại nhà. Đến nay, cả 3 căn nhà đã hoàn thành, với tường gạch, mái tôn, phòng ngủ và nhà vệ sinh sạch sẽ, khang trang.

3 hộ khó khăn ở Tây Ninh trong ngày đặc biệt vui - 1

Ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long (ngoài cùng bên trái); ông Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Long (thứ 3 từ trái sang); ông Phan Thái Công, Phó Tổng Thư ký tòa soạn báo Dân trí (thứ 3 từ phải sang) trao bảng tượng trưng bàn giao nhà Nhân ái cho 3 hộ dân (Ảnh: An Huy).

Từ nay, các gia đình có nơi ở kiên cố, không còn nơm nớp lo nhà đổ sập mỗi khi mưa gió. Con cái cũng có không gian học tập ngăn nắp hơn.

Đứng trong căn nhà mới, ông Nguyễn Quốc Ly không giấu được niềm vui. Ông cho biết đây là căn nhà mơ ước của gia đình bởi nếu không có sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, ông không biết đến bao giờ mới có thể xây dựng được.

Gia đình ông Ly có 4 thành viên, gồm vợ chồng ông và 2 con. Bản thân ông mắc bệnh cột sống, không thể làm việc nặng nên chủ yếu ở nhà làm việc nhẹ, nội trợ và chăm sóc các con đang đi học. Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương công nhân hơn 5 triệu đồng/tháng của vợ.

Những ngày mưa gió, căn nhà dựng bằng cây rung lên bần bật, nước dột khắp nơi khiến các con không thể học hành. Chứng kiến cảnh đó, ông Ly buồn và bất lực vì không biết khi nào gia đình mới có điều kiện xây lại nhà.

3 hộ khó khăn ở Tây Ninh trong ngày đặc biệt vui - 2
3 hộ khó khăn ở Tây Ninh trong ngày đặc biệt vui - 3

Nhà của ông Nguyễn Quốc Ly trước và sau khi được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ xây dựng lại căn nhà (Ảnh: An Huy).

Ông Ly cho biết, nhờ số tiền bạn đọc hỗ trợ, cùng sự giúp đỡ thêm của người thân, gia đình đã xây được căn nhà kiên cố để ổn định cuộc sống. “Tôi không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn tấm lòng nghĩa hiệp của quý bạn đọc, đã giúp đỡ gia đình tôi xây được căn nhà mới”, ông Ly nói.

Đứng trước căn nhà vừa hoàn thành, ông Lê Văn Gắn cho biết nếu không được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, gia đình ông không biết đến bao giờ mới có thể xây lại căn nhà đã mục nát, nghiêng hẳn sang một bên.

Ông Gắn làm nghề cưa cây, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Với gia đình ông, số tiền hơn 80 triệu đồng để xây nhà là khoản quá lớn. Vì vậy, ông rất mừng khi hoàn cảnh của mình nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ bạn đọc báo Dân trí.

“Nhờ có số tiền trên, tôi đã mượn thêm tiền người thân bù vào và xây được căn nhà chắc chắn, sạch đẹp. Từ ngày hoàn thiện căn nhà, gia đình tôi rất vui. Gia đình tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc báo Dân trí”, ông Gắn nói.

3 hộ khó khăn ở Tây Ninh trong ngày đặc biệt vui - 4
3 hộ khó khăn ở Tây Ninh trong ngày đặc biệt vui - 5

Nhà của ông Lê Văn Gắn trước và sau khi được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ xây lại nhà (Ảnh: An Huy).

Chị Nguyễn Thị Bích Vân cũng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí đã chung tay giúp gia đình xây dựng căn nhà kiên cố, ổn định cuộc sống.

“Gia đình tôi rất cảm kích trước tấm lòng tương thân tương ái của quý bạn đọc. Sự chung tay của quý bạn đọc đã giúp gia đình tôi thực hiện được ước mơ xây được căn nhà mới. Tôi xin chúc quý bạn đọc luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống”, chị Vân chia sẻ.

Chương trình ý nghĩa thiết thực

Tại buổi lễ khánh thành, ông Phan Thái Công, Phó Tổng Thư ký tòa soạn báo Dân trí, gửi lời chúc mừng đến 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà. Thay mặt bạn đọc và báo Dân trí, ông Phan Thái Công chúc các gia đình sớm ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo ông Phan Thái Công, sự hỗ trợ của bạn đọc giúp các hộ xây dựng lại nhà ở, có nơi an cư, tạo nền tảng để ổn định cuộc sống.

“Tôi mong các hộ tiếp tục nỗ lực vươn lên, cải thiện cuộc sống và lan tỏa tinh thần nhân ái sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi cũng mong chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành với báo Dân trí để giúp đỡ thêm những hoàn cảnh khó khăn khác trong thời gian tới”, ông Phan Thái Công chia sẻ.

3 hộ khó khăn ở Tây Ninh trong ngày đặc biệt vui - 6

Buổi lễ khánh thành nhà cho 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Công Bình).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh cho biết, sau sáp nhập, xã Tân Long có diện tích gần bằng một nửa huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An trước đây. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông.

Địa phương có khoảng 100 hộ nghèo, cận nghèo; khoảng 250 hộ có hoàn cảnh khó khăn và 270 gia đình chính sách. Do đó, nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vẫn còn lớn.

Thông qua báo Dân trí, bạn đọc đã hỗ trợ 3 hộ dân có kinh phí xây nhà. Chính quyền xã rất phấn khởi và biết ơn sự chung tay này. Hỗ trợ nhà ở cho người dân là một trong những vấn đề dân sinh được lãnh đạo địa phương quan tâm, đồng thời nỗ lực huy động các nguồn lực để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Theo ông Nguyễn Hữu Tâm, Chương trình Nhân ái của báo Dân trí có ý nghĩa rất thiết thực. Ông hy vọng ngày càng có nhiều bạn đọc chung tay cùng báo thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại nhiều địa phương.

“Chúng tôi mong, thời gian tới, báo Dân trí tiếp tục quan tâm, kết nối bạn đọc hỗ trợ xây dựng nhà cho những hoàn cảnh khó khăn khác, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi xin cảm ơn lãnh đạo Ban biên tập và quý bạn đọc báo Dân trí”, ông Nguyễn Hữu Tâm nói.

Hơn 21 năm qua, từ sự chung tay của bạn đọc, báo Dân trí đã xây 60 phòng học; 32 công trình cầu, đường dân sinh; 100 nhà phao chống lũ; tổ chức 44 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho gần 9.200 người dân; tặng 8.855 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo; hỗ trợ hơn 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Đặc biệt, báo Dân trí luôn rất chú trọng đến các hoạt động tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; và hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…

Từ tháng 4/2024 đến nay, từ nguồn ủng hộ của bạn đọc, báo Dân trí đã phối hợp cùng các địa phương khởi công xây dựng 283 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Trong đó đã khánh thành 273 nhà.

Ngày 24/10, UBND xã Tân Long thuộc tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao 3 ngôi nhà Nhân ái cho các hộ nghèo tại địa phương. Các gia đình được trao nhà đợt này gồm hộ ông Lê Văn Gắn, ông Nguyễn Quốc Ly và chị Nguyễn Thị Bích Vân. Trước đó, cả ba hộ đều phải sinh hoạt trong những căn chòi tạm bợ bằng cây lá mục nát, đối mặt nguy cơ đổ sập mỗi khi mưa bão. Nguồn kinh phí xây dựng hoàn toàn đến từ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí sau loạt bài phản ánh về hoàn cảnh ngặt nghèo của các nhân vật. Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Ly nhận được 94.531.238 đồng, ông Lê Văn Gắn được hỗ trợ 80.800.933 đồng và chị Nguyễn Thị Bích Vân được bạn đọc quyên góp 74.123.517 đồng. Từ nguồn lực hỗ trợ kịp thời cùng sự trợ giúp ngày công của thân nhân, các hộ dân đã chủ động mua vật tư, tiến hành thi công các công trình kiên cố. Sau thời gian xây dựng, ba căn nhà mới khang trang với kết cấu tường gạch, mái tôn và khu vệ sinh sạch sẽ đã chính thức đưa vào sử dụng. Không gian sống vững chãi thay thế hoàn toàn tình trạng dột nát, tạo điều kiện học tập ổn định cho thế hệ con em trong gia đình. Sự chung tay giữa cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội đã tạo điểm tựa thiết thực giúp các hộ nghèo tại Tân Long vươn lên ổn định đời sống.
amung