Nhóm hợp xướng GOMO, hai ban nhạc trẻ Sloth và Nghịch cùng nghệ sĩ độc lập Vinh Khuất đã khuấy động không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm khu vực phía sau khuôn viên Báo Nhân Dân với những ca khúc từ lãng mạn, trẻ trung đến sôi động, bùng cháy.
Đêm diễn thứ 3 của chuỗi chương trình gồm những ca khúc không chỉ ngợi ca vẻ đẹp mà còn cùng nhau khám phá thế giới nội tâm phong phú, cá tính và sự độc lập của một nửa thế giới, cũng như mang đến những chia sẻ nội tâm từ trái tim những người phụ nữ.
GOMO mở màn đêm diễn với hai ca khúc "Cám ơn tình yêu tôi" và "Em trong mắt tôi", với những lớp thanh âm dịu dàng ngọt ngào xen cài vào nhau. GOMO là dàn hợp xướng cộng đồng, hội tụ những người yêu thích hát bè, thường hát kết hợp giữa RnB với nhạc dân gian.
Ca sĩ Vũ Duy, từ nhóm hợp xướng GOMO chia sẻ: "Được đảm nhận phần mở màn cho 'Tán Đa show' với hai ca khúc quen thuộc là 'Em trong mắt tôi' của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường và 'Cảm ơn tình yêu tôi' của nhạc sĩ Phương Uyên, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi trở thành một phần của chương trình. Đây là cơ hội tuyệt vời để các thành viên nhóm hợp xướng truyền tải trọn vẹn thông điệp của đêm nhạc đến khán giả. Với chủ đề về 20/10, hai tác phẩm mà GOMO biểu diễn hôm nay chính là lời tri ân sâu sắc, khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp, sự dịu dàng và tình cảm chân thành dành cho người phụ nữ Việt Nam".
Nhóm nhạc Sloth với 3 thành viên Nguyễn Vũ Minh Thu, Nguyễn Trường Giang, Phùng Mạnh Hùng đã mang đến đêm diễn những ca khúc mang tính tự sự về tình yêu, hạnh phúc, sự chia ly... như "Phất phơ", "Về với tôi", "Ngủ quên", "Thủa mới tấm bé"... Giọng ca ngọt ngào của Nguyễn Vũ Minh Thu đã đem đến trọn vẹn cảm xúc cho các khán giả tại sân khấu, với những câu chuyện được kể bằng âm nhạc.
Minh Thu, ca sĩ nhóm Sloth chia sẻ: "Chúng tôi muốn mang đến một tinh thần âm nhạc phóng khoáng, gửi gắm trọn vẹn những câu chuyện chân thành. Âm nhạc của Sloth đã dám bước ra khỏi vùng an toàn bấy lâu. Và tại 'Tán Đa', chúng tôi đã nhìn thấy sự đón nhận, cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Cả nhóm như được tiếp thêm một nguồn năng lượng tích cực dồi dào để 'cháy' hết mình dưới ánh đèn sân khấu".
Nhóm nhạc Nghịch khuấy động bầu không khí với những ca khúc rock bốc lửa "Oh my baby", "Nói bao nhiêu lần", "Hạnh phúc mà", "Đánh cược"...
Huyền Anh, giọng ca chính của ban nhạc Nghịch cho biết: "Là một ban nhạc Indie còn non trẻ, chúng tôi hiếm khi có cơ hội được đứng trên những sân khấu lớn. Vì thế, bước lên sân khấu 'Tán Đa' là cơ hội để nhóm từng bước mở rộng tệp khán giả, đưa âm nhạc chạm tới nhiều thế hệ người nghe hơn".
Theo Huyền Anh, hôm nay, Nghịch biểu diễn 5 ca khúc do chính các thành viên trong ban nhạc sáng tác. Mỗi ca khúc được trình diễn là khoảnh khắc để các thành viên được khẳng định cá tính âm nhạc riêng biệt. "Âm nhạc, với Nghịch đóng vai trò như chất xúc tác giúp người nghe được giải tỏa và bộc lộ mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu. Và từ đó, khán giả lại trở nên nhẹ nhõm hơn, có thêm năng lượng sau khi thưởng thức", Huyền Anh nói thêm.
Vinh Khuất là nghệ sĩ trình diễn cuối cùng trong show, nhưng phần trình diễn của anh đem lại sự bùng nổ, đồng thời thu hút thêm rất đông du khách, người dân tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm. Anh đem đến những ca khúc quen thuộc do mình sáng tác như "Bỏ anh ta đi", "Như bài tình ca", "Việt Nam"..., và khuấy động khán giả bằng những tương tác rất dễ thương.
Không chỉ làm chủ sân khấu, Vinh Khuất còn cho thấy nguồn năng lượng dồi dào của mình khi vừa hát, vừa nhảy, vừa tương tác với khán giả. Kết thúc chương trình, khán giả vẫn còn tiếc nuối và "đòi" nam nghệ sĩ hát thêm với những tràng vỗ tay dài.
Phát biểu khép lại đêm diễn thứ 3 của "Tán Đa Show", đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ đây đã là lần thứ ba Tán Đa Show diễn ra, và Ban tổ chức rất vui khi lần nào chương trình cũng thu hút rất đông khán giả.
"Buổi đầu tiên, chúng tôi đếm được khoảng 1.000 người tham dự. Buổi thứ hai, nhờ có chương trình bắn pháo hoa nên lượng khán giả đã tăng lên gấp đôi, khoảng 2.000 người. Hôm nay, dù tưởng rằng sự kiện Big Bang sẽ làm giảm lượng khán giả, nhưng không ngờ không khí vẫn đông đúc như thế này. Thay mặt Báo Nhân Dân, Viet Network và Nhà văn hóa - các đơn vị tổ chức, xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người", Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh bày tỏ.
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cũng cho biết, ở những số sau, chương trình sẽ còn có những điều rất thú vị dành cho khán giả.
Đặc biệt, Tổng Biên tập cũng cho biết, sẽ có phần bình chọn dành cho khán giả trên trang thông tin của "Tán Đa Show" để lựa chọn một số nghệ sĩ biểu diễn trong phần Pre-show của chương trình "Tổ quốc trong tim".
"Chương trình 'Tổ quốc trong tim' tiếp theo sẽ trở lại Hà Nội với một đêm diễn chưa từng thấy, và các nghệ sĩ được lựa chọn sẽ biểu diễn Pre-show trước hơn 100.000 người. Khán giả hãy truy cập trang web của Tán Đa Show để tham gia bình chọn cho các ban nhạc. Xin cảm ơn mọi người và hãy quay trở lại đây sau hai tuần nữa để chứng kiến một điều chưa từng thấy tại khu vực Hồ Gươm, tại Tán Đa và tại Việt Nam", Tổng Biên tập khẳng định.
TUYẾT LOAN-CHIÊU ANH-THÀNH ĐẠT