Tiền Phong
•
53 cô gái Hoa hậu Việt Nam ngỡ ngàng trước cảnh sắc hồ Na Hang
Hành trình Hoa hậu Việt Nam đưa 53 thí sinh đến hồ Na Hang, Tuyên Quang, mở ra những trải nghiệm đáng nhớ giữa thiên nhiên hùng vĩ, đồng thời giúp các người đẹp có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa, con người và những địa danh giàu bản sắc của vùng đất này. 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam lặng người khi đến...
Hành trình Hoa hậu Việt Nam vừa ghi dấu chặng đường ý nghĩa khi đưa 53 thí sinh đến khám phá hồ Na Hang, tỉnh Tuyên Quang vào chiều ngày 19/9. Giữa không gian núi non trùng điệp, bạt ngàn rừng nguyên sinh và mặt nước xanh yên ả, các người đẹp có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ cùng trải nghiệm đi thuyền thưởng ngoạn cảnh sắc. Chuyến đi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản, trẻ trung của dàn thí sinh mà còn tạo không gian trải nghiệm thực tế quý giá ngoài khuôn khổ sân khấu cuộc thi.
Trong suốt hành trình trên hồ, các thí sinh đã ghé thăm nhiều danh thắng tiêu biểu như núi Pác Tạ, thác Khuổi Nhi, hòn Cọc Vài và đền Pác Tạ. Những đại diện như Nguyễn Thị Kim Châu, Nguyễn Kim Ngân diện trang phục truyền thống của dân tộc Pà Thẻn, cùng các thí sinh Trần Xuân Khánh Linh, Nguyễn Yến Trang tích cực tìm hiểu về đời sống tâm linh cũng như văn hóa lâu đời của cư dân bản địa. Đặc biệt, người đẹp Khánh Linh với tư cách là người con quê hương Tuyên Quang đã hào hứng kết nối, quảng bá những nét đặc trưng văn hóa và ẩm thực đặc sắc đến với các thí sinh lần đầu tới đây như Minh Thu.
Chuyến tham quan thực tế tại Tuyên Quang giúp dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 rèn luyện tính kỷ luật, khả năng tự giác và sự thích nghi nhanh chóng với môi trường mới. Việc trực tiếp tiếp xúc với thiên nhiên cùng câu chuyện lịch sử tại từng địa danh đã góp phần nâng cao kiến thức, mở rộng góc nhìn của các người đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Đây được xem là hoạt động đồng hành thiết thực, vừa tôn vinh giá trị văn hóa vùng miền vừa giúp các thí sinh hoàn thiện bản thân trên hành trình chinh phục vương miện.