Hưởng ứng lời vận động của Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, hàng ngàn người dân đã cầm hoa cúc trắng để tiễn đưa 731 liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM sáng 14.10.
Sau buổi đưa tiễn, nhiều người dân đã cắm những cành cúc trắng cạnh gốc cây, dọc vỉa hè... gửi gắm mong muốn "mong các anh hùng liệt sĩ trở về an nghỉ với đất mẹ".
Dọc theo đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Thủ Đức, hàng trăm cành cúc nhỏ được cắm xuống đất, tạo nên hình ảnh đặc biệt xúc động sau buổi tiễn đưa 731 liệt sĩ.

Bên vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Sài Gòn về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM có một hàng hoa cúc trắng
Ảnh: Phan Diệp

Những cành cúc trắng được cắm xuống đất sau buổi tiễn đưa liệt sĩ
Ảnh: Phan Diệp
Chị Hoàng Hồng Nhung di chuyển dọc theo đường Võ Nguyên Giáp vào trưa 14.10 bày tỏ sự bất ngờ, xúc động khi nhìn thấy một hàng dài cành cúc trắng bên đường.
"Cảm xúc trong tôi như nghẹn lại. Sinh sống ở TP.HCM nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy khung cảnh đặc biệt như thế này. Tôi đã dừng lại để chụp một tấm ảnh những bông hoa làm kỷ niệm", chị Nhung nói.

Chị Hồng Nhung chụp hình hàng hoa cúc bên vỉa hè trưa 14.10
Ảnh: Phan Diệp

Cúc trắng bên cạnh gốc cây trên đường Võ Nguyên Giáp
Ảnh: Phan Diệp

Mỗi bông cúc trắng là một lời tri ân của người dân TP.HCM đến các liệt sĩ
Ảnh: Phan Diệp

Cành hoa trắng trên xe
Ảnh: Phan Diệp
Sau khi đoàn xe đầu tiên chở hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM đi qua đường Võ Nguyên Giáp vào khoảng 9 giờ 30, nhiều người dân vẫn nán lại đến tận trưa đưa tiễn những liệt sĩ ở đoàn xe tiếp theo.

Dòng người chờ đợi tiễn đưa liệt sĩ đến gần 12 giờ
Ảnh: Phan Diệp

Nhiều thế hệ người dân ở TP.HCM từ người lớn tuổi cho đến thanh niên và các bạn học sinh cùng tưởng nhớ và tri ân các liệt sĩ
Ảnh: Phan Diệp

Em Nguyễn Minh Thi, học sinh Trường THPT Phước Long (phường Phước Long) đặt tay lên ngực trái khi thấy đoàn xe thứ 2 đưa các liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM
Ảnh: Phan Diệp

Bà Lương Ngọc Cúc (60 tuổi, phường Thủ Đức) thành kính bên bó cúc trắng, chờ tiễn đưa liệt sĩ đến tận trưa
Ảnh: Phan Diệp

Những bông cúc trắng được đặt ngay ngắn cạnh gốc cây ở đoạn ngã tư MK, đường Võ Nguyên Giáp
Ảnh: Phan Diệp