Bỏ qua điều hướng

Ấm áp đêm hội Trăng thu biên cương 2026 tại đặc khu Côn Đảo

Ấm áp đêm hội Trăng thu biên cương 2026 tại đặc khu Côn Đảo
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Tối 18.9, tại đặc khu Côn Đảo, chương trình Trăng thu biên cương năm 2026 diễn ra với quy mô 1.000 khán giả, mang đến một đêm hội trung thu trọn vẹn, ấm áp cho các em thiếu nhi biển đảo.

Thắp sáng ước mơ nơi vùng đất anh hùng

Tối 18.9, chương trình Trăng thu biên cương 2026 đã diễn ra thành công tại đặc khu Côn Đảo, với sự góp mặt của khoảng 1.000 khán giả.

Tham dự chương trình có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó tư lệnh Quân khu 7; ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam… cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương.

Ấm áp đêm hội Trăng thu biên cương 2026 tại đặc khu Côn Đảo- Ảnh 1.

Trẻ em Côn Đảo vui hội trung thu

ẢNH: THÚY LIỄU

Tại chương trình, đại tá Nguyễn Văn Hoan, Phó giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), cho biết chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2017 nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái tới các em nhỏ vùng biên giới, hải đảo. Qua 8 mùa tổ chức, hàng nghìn em nhỏ đã được nhận quà, nhiều em đã trưởng thành trở thành bác sĩ, kỹ sư, bộ đội...

Đến với Côn Đảo - nơi từng có hơn 20.000 người tù yêu nước ngã xuống vì độc lập tự do, Trăng thu biên cương không chỉ là đêm hội phá cỗ mà còn là hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống lịch sử, hun đúc lòng yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho thế hệ măng non. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng đã tới thăm, tặng quà tri ân 2 cựu tù Côn Đảo còn sống là ông Nguyễn Xuân Viên và bà Nguyễn Thị Ni.

Ấm áp đêm hội Trăng thu biên cương 2026 tại đặc khu Côn Đảo- Ảnh 2.

Múa lân trong đêm hội Trăng thu biên cương

ẢNH: THÚY LIỄU

Hàng loạt công trình và học bổng tiếp sức đến trường

Không chỉ mang đến những món quà tinh thần, chương trình còn để lại những dấu ấn vật chất thiết thực. Ngay trong sáng cùng ngày, ban tổ chức đã khởi công sân bóng đá cỏ nhân tạo hiện đại tại nhà văn hóa đặc khu, đồng thời trao tặng sân bóng rổ, cầu trượt và đồ thể thao cho thanh thiếu niên trên đảo. Nhiều suất học bổng giá trị lớn đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ấm áp đêm hội Trăng thu biên cương 2026 tại đặc khu Côn Đảo- Ảnh 3.

Trao học bổng hỗ trợ học sinh Côn Đảo

ẢNH: THÚY LIỄU

Tại đêm hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã trao bảng tượng trưng trị giá 200 triệu đồng của công trình "Trung thu cho em" tại đặc khu Côn Đảo. Các đơn vị đồng hành trao nhiều suất học bổng gồm đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm... cho các em học sinh tại đặc khu.

Ấm áp đêm hội Trăng thu biên cương 2026 tại đặc khu Côn Đảo- Ảnh 4.

Trao bảng tượng trưng công trình của TP.HCM cho người dân Côn Đảo

ẢNH: THÚY LIỄU

Đêm hội khép lại bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc, màn ảo thuật cuốn hút và khoảnh khắc phá cỗ rộn ràng dưới ánh trăng. Tiếng trống lân rộn rã cùng nụ cười rạng rỡ của 1.000 khán giả đã dệt nên một bức tranh đẹp về tình quân dân, khẳng định sự gắn kết bền chặt, yêu thương của đất liền luôn hướng về những "cột mốc chủ quyền" nơi đảo xa.

Chương trình "Trăng thu biên cương năm 2026" diễn ra tại đặc khu Côn Đảo vào tối 18/9 đã thu hút khoảng 1.000 khán giả tham dự, mang đến đêm hội trung thu ấm áp cho thiếu nhi vùng biển đảo. Sự kiện có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cấp cao như nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, cùng đại diện Quân khu 7 và Cảnh sát biển Việt Nam. Được duy trì thường niên từ năm 2017 bởi Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, chương trình không chỉ dừng lại ở hoạt động phá cỗ truyền thống mà còn lồng ghép giáo dục lịch sử, hun đúc lòng yêu nước cho thế hệ trẻ tại vùng đất anh hùng. Bên cạnh giá trị tinh thần, ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã mang đến nhiều công trình và phần quà thiết thực nhằm tiếp sức đến trường cho học sinh Côn Đảo. Ngay trong sáng 18/9, dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo hiện đại đã chính thức được khởi công tại nhà văn hóa đặc khu, đi kèm các thiết bị thể thao như sân bóng rổ và cầu trượt cho thanh thiếu niên. Nhằm hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao tặng công trình "Trung thu cho em" trị giá 200 triệu đồng, đồng thời gửi trao nhiều suất học bổng, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm giá trị. Hoạt động tri ân lịch sử được thể hiện rõ nét qua chuyến thăm và tặng quà trực tiếp hai cựu tù Côn Đảo còn sống là ông Nguyễn Xuân Viên và bà Nguyễn Thị Ni. Đêm hội khép lại trong không khí hân hoan với các tiết mục nghệ thuật, ảo thuật đặc sắc cùng màn phá cỗ rộn ràng dưới ánh trăng. Tiếng trống lân cùng nụ cười của đông đảo quân dân trên đảo đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, khẳng định sự gắn kết bền chặt của đất liền hướng về những cột mốc chủ quyền nơi tiền tiêu Tổ quốc.