Khi cả thế giới hướng về Lionel Messi
Trong ngày Messi đá trận chia tay đội tuyển Argentina (gặp Benin vào sáng 7/10), tờ The Athletic (Mỹ) đã đặt ra câu hỏi: “Người hâm mộ trên khắp thế giới sẽ cảm thấy thế nào nếu Messi “cải lão hoàn đồng” trở thành cậu bé 18 tuổi?”.

Hình ảnh hạnh phúc của Messi trong ngày chia tay đội tuyển Argentina (Ảnh: Getty).
“Đó là món quà. Chúng ta sẽ yêu mến anh ấy vô điều kiện”, tờ The Athletic trả lời. Bóng đá cũng như cuộc sống. Chỉ khi đồng hồ đếm ngược bước vào giây phút cuối cùng, người ta mới cảm thấy sự quý giá của thời gian. Đương nhiên, chẳng có chữ “nếu” nào xảy ra.
Messi xuất hiện trên sân El Monumental (Buenos Aires, Argentina) với quá nhiều cung bậc cảm xúc. Nỗi đau mất cha vẫn chưa lành trong trái tim của người đàn ông ấy. Nhưng Messi không thể buồn khi cả thế giới bóng đá đều hướng về anh với sự tôn vinh. Cả nụ cười và nước mắt đều xuất hiện trên gương mặt của El Pulga trong trận đấu đặc biệt này.
Tua lại những thước phim về sự nghiệp của Messi, người ta thấy sức ép khủng khiếp của sự kỳ vọng, sự ghẻ lạnh, chỉ trích của người hâm mộ Argentina, nỗi uất ức tới mức nói lời từ giã đội tuyển quốc gia vào năm 2016 và niềm vui ngập tràn sau chức vô địch Copa America và World Cup liên tiếp.
Chỉ khi đi tới điểm cuối cùng của sự nghiệp, Messi mới thấm thía được hết những cảm xúc đã đi qua trong suốt hơn 20 năm qua. Ngọt ngào và cay đắng được hòa trộn với nhau, tạo nên người đàn ông trưởng thành của ngày hôm nay.
Ở đất nước tôn sùng Diego Maradona như “thánh sống”, Messi cuối cùng cũng có chỗ đứng trong lòng cổ động viên Argentina. Họ xem El Pulga như “vị thánh” dù từng có thời gian dài hắt hủi anh là “kẻ lạc loài”.
Vượt lên trên tất cả, Messi đã tìm thấy cái kết có hậu trong màu áo Argentina. Khi trận đấu với Benin dừng lại ở phút thứ 10, tất cả cùng vỗ tay tri ân huyền thoại sống. Pháo hoa được bắn lên tại sân El Monumental. Ngay cả các cầu thủ Benin cũng hưởng ứng nhiệt tình.

Quá nhiều cung bậc cảm xúc trong sự nghiệp của Messi với đội tuyển Argentina (Ảnh: The Athletic).
Một ngày trước đó, tại quê nhà Rosario, một chiếc áo số 10 khổng lồ đã được gắn vào trực thăng, bay lượn trên bầu trời, để cảm ơn đứa con cưng của thành phố.
Không phải ai cũng được tôn vinh như vậy ở thánh đường của bóng đá. Messi thực sự mãn nguyện với tình cảm của người hâm mộ. Đứng trước micro, El Pulga nói với hàng vạn người hâm mộ Argentina trên khán đài: “Tôi thề với các bạn, nếu được lựa chọn, tôi muốn khoác áo đội tuyển Argentina tới hết đời. Được cống hiến cho đội tuyển Argentina là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi”.
Từ ngày mai, Messi không còn xuất hiện trong màu áo đội tuyển Argentina nhưng anh vẫn ở trong trái tim những người dân xứ Tango và cả trên bức tường loang lổ ở “thánh đường” Buenos Aires. Đó là phần thưởng mà huyền thoại này xứng đáng được nhận.
Vết gợn buồn của Cristiano Ronaldo
Nếu như cả thế giới hướng về Messi với tình cảm đẹp đẽ nhất thì tất cả lại nhìn C.Ronaldo với sự nghi ngại. CR7 đã rời khỏi trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng không giống Messi. Siêu sao 41 tuổi chưa nói lời chia tay đội tuyển quốc gia. Anh rời đi vì hục hặc cá nhân với HLV Jorge Jesus vì không được vào sân.

C.Ronaldo tạo nên vụ bê bối khi rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).
Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để đọc hết bức tâm thư dài 1.740 từ của C.Ronaldo (trải dài trên 10 slide) để nói chi tiết về vụ việc này. Xin được tóm gọn bằng một vài chi tiết. Theo CR7, HLV Jesus đã chủ động đến gặp và nói rằng để cầu thủ này ra sân ở trận đấu đầu tiên và thứ 4 trong loạt trận quốc tế.
Sau đó, tới trận gặp Na Uy (ở lượt trận thứ 2, đáng ra CR7 được nghỉ), HLV Jesus bất ngờ đề nghị CR7 ra sân 30 phút. Tiền đạo này ra khởi động nhưng sau đó, vị HLV người Bồ Đào Nha lại nuốt lời. C.Ronaldo xem đó là lần thất hứa đầu tiên.
Tiếp đó, C.Ronaldo và HLV Jesus được cho là có cuộc gặp gỡ để giải quyết vấn đề. Hai bên thống nhất việc HLV Jesus giải thích về việc CR7 không ra sân trong buổi họp báo. Trong đó, HLV Jesus dự kiến xác nhận rằng chính ông đã đề xuất kế hoạch sử dụng C.Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha không bao giờ phản đối các quyết định chuyên môn.
Thế nhưng, HLV Jesus đã làm ngược lại hoàn toàn. C.Ronaldo xem đó là lần thất hứa thứ hai. Đó là “giọt nước tràn ly” khiến cầu thủ này quyết định rời khỏi đội tuyển quốc gia.
C.Ronaldo thừa nhận đây là hành động sai và gửi lời xin lỗi tới các đồng đội cũng như người hâm mộ và đồng thời nhấn mạnh rằng chưa có ý định từ giã đội tuyển quốc gia ở thời điểm này.
Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên C.Ronaldo “hờn dỗi” đội tuyển Bồ Đào Nha. Ở World Cup 2022, cầu thủ này từng tỏ ra bất mãn khi không được HLV Fernando Santos sử dụng trong trận đấu với Thụy Sĩ ở vòng 1/8. Đó là nguồn cơn khiến cho HLV Santos bị Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha sa thải sau đó.
HLV kế nhiệm Roberto Martinez đã sử dụng C.Ronaldo một cách bất chấp. Đơn cử, tại World Cup 2026 vừa qua, ông nhất quyết không thay CR7 ra sân, ngay cả trong thời điểm đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu bế tắc và cần sự thay đổi trên hàng công.

Một bảng quảng cáo ở Lisbon có dòng chữ "Cảm ơn Cristiano Ronaldo vì tất cả những gì anh đã làm cho Bồ Đào Nha. Anh sẽ mãi là đội trưởng của chúng tôi", bên cạnh những lời chỉ trích HLV Jorge Jesus (Ảnh: Getty).
Chưa rõ ai đúng ai sai trong vụ C.Ronaldo nhưng rõ ràng, động thái của cầu thủ này đã tạo ra sự chia rẽ. Người hâm mộ đến xem đội tuyển Bồ Đào Nha không còn đơn thuần cổ vũ, mà là xuất hiện để bày tỏ sự ủng hộ với C.Ronaldo. Một biển người mặc áo “Ronaldo 7” xuất hiện trên khán đài và hô vang tên của cầu thủ này bất chấp việc anh đã rời khỏi đội tuyển.
Không giống như Messi khi phải sống dưới cái bóng của Maradona, C.Ronaldo nghiễm nhiên được xem là cầu thủ Bồ Đào Nha xuất sắc nhất mọi thời đại. Chính vì lẽ đó, anh được nuông chiều vô điều kiện ở quê nhà. Tuy nhiên, trong mắt nhiều người, C.Ronaldo giống như kẻ ích kỷ, tìm mọi cách níu giữ hào quang.
Tới đây, nhiều người đặt câu hỏi, nếu C.Ronaldo biết cách dừng lại đúng lúc ở đội tuyển quốc gia giống như Messi, hẳn sẽ có nhiều người hạnh phúc? Đôi khi, đó lại là quyết định giúp ích cho đội tuyển Bồ Đào Nha ở thời điểm này.
