Ngày 27/8, truyền thông Đức đưa tin, một chiếc ba lô từng bị chôn vùi trong lớp băng tuyết suốt 63 năm, bất ngờ trở về với chủ cũ.
Ngày 17/7, anh Marco Span - hướng dẫn viên leo núi đến từ Neustift - dẫn khách đi trên sông băng Sulztal, khu vực nằm giữa Längenfeld và Neustift im Stubai ở Áo.
Tại độ cao khoảng 2.950m, anh bất ngờ phát hiện một chiếc ba lô cùng nhiều vật dụng cũ nằm rải rác xung quanh gồm cả rìu phá băng và máy ảnh.
Sau hơn 6 thập kỷ, các món đồ từng bị chôn vùi trong sông băng, nay băng tan làm lộ toàn bộ vật dụng. Thấy vậy, hướng dẫn viên Span còn cẩn thận kiểm tra xung quanh xem liệu có thi thể nào lộ diện ở lớp băng tan gần đó hay không.
Tuy nhiên, sau khi chắc chắn không có thi thể nào ở gần đó, anh Span đã mang toàn bộ những món đồ này tới giao nộp cho cảnh sát địa phương.
Sĩ quan cảnh sát Gregor Gatt thuộc đồn cảnh sát Neustift là người tiếp nhận vụ việc. Anh không nghĩ rằng đây lại là khởi đầu của một quá trình xác minh tỉ mỉ nhằm tìm ra chủ nhân thực sự của chiếc ba lô.
“Tôi tìm thấy rất nhiều mảnh giấy có ghi chép bằng tay trong ba lô, trong đó có cả phiếu rút tiền của một ngân hàng ở bang Bavaria, nhưng không có giấy tờ tùy thân”, cảnh sát Gatt cho biết.
Những mảnh giấy cũ trong tình trạng tương đối tốt được viên cảnh sát này cẩn thận xử lý và làm khô. Sau đó, anh xác định được một cái tên xuất hiện trong mảnh giấy. Đó là Alfred Rothfischer.
Tuy nhiên, trong hồ sơ người mất tích tại địa phương không có ai mang tên này. Khi đó, công cụ tìm kiếm Google đã giúp cảnh sát tiếp tục cuộc truy tìm.
“Khi tôi nhập tên vào công cụ tìm kiếm, một số điện thoại bàn ở Bavaria (Đức) xuất hiện. Tôi đã gọi đến số đó”, cảnh sát Gatt kể.
Người phụ nữ tên Waltraud Rothfischer ở Wörth an der Donau (Đức) nghe máy. Khi được hỏi liệu chồng bà có làm mất một chiếc ba lô hay không, người phụ nữ lập tức xác nhận thông tin này hoàn toàn chính xác.
Khi đó, ông Alfred Rothfischer đang ngồi cạnh vợ. Nhắc tới chiếc ba lô, ký ức của ông từ 63 năm trước bỗng ùa về. Đó là năm 1963, ông đã bỏ lại món đồ này sau khi bị rơi xuống khe nứt trên sông băng Sulztal ở Áo.
Bí ẩn về chiếc ba lô cuối cùng đã được giải đáp.
Ông Alfred Rothfischer năm nay 86 tuổi và sức khỏe đã phần nào suy giảm. Năm 1963, khi mới 23 tuổi, ông Alfred cùng 2 người bạn thực hiện chuyến leo núi tại dãy Alps Stubai.
Sau khi lên tới đỉnh Schrankogel và nghỉ qua đêm tại Amberger Hut, nhóm 3 người dự định đi qua sông băng Sulztal để tới Dresner Hut vào ngày 3/8/1963. Alfred là người đi đầu trong nhóm.
Trong lúc di chuyển, nam thanh niên bất ngờ rơi sâu xuống một khe nứt băng và bị treo lơ lửng ở độ cao khoảng 8m phía trên vực sâu.
May mắn, Alfred am hiểu các kỹ thuật cứu hộ và tìm cách tự thoát khỏi khe nứt bằng những vòng dây Prusik (vật dụng hỗ trợ leo lên hay xuống dốc).
Tuy nhiên, chiếc ba lô quá nặng, kéo anh tiếp tục tụt xuống. Để giảm trọng lượng, Alfred quyết định ném chiếc ba lô xuống khe nứt.
Người thanh niên này sau đó tự giải cứu thành công và chỉ bị thương nhẹ. Cả nhóm tiếp tục xuống núi và trở về Längenfeld.
Tại đây, Alfred trình báo với cảnh sát vì những giấy tờ cần thiết cho hành trình trở về nhà đều nằm trong chiếc ba lô đang bị chôn vùi dưới lớp băng vĩnh cửu.
Suốt hàng chục năm trôi qua, ông chưa bao giờ quên những vật dụng của mình kể từ tai nạn năm đó. Gia đình ông Alfred vẫn thường nói đùa rằng một ngày nào đó những món đồ này sẽ được tìm thấy. Không ngờ rằng ngày 17/7 vừa qua, hướng dẫn viên leo núi Marco Span đã phát hiện chúng.
Nhà leo núi người Đức đã 86 tuổi (Ảnh: Andreas).
Sau khi giải đáp được bí ẩn, sĩ quan cảnh sát Gatt tiếp tục liên hệ với Andreas Rothfischer, con trai của ông Alfred. Do tuổi cao, ông Alfred không thể tự mình đến nhận lại những món đồ này.
Ngày 25/8, anh Andreas cùng gia đình đến Neustift để nhận lại chiếc ba lô và những vật dụng đi kèm để mang về cho cha. Ông Alfred xúc động đón nhận lại những món đồ tại nhà riêng ở Bavaria sau 63 năm chúng nằm lại dưới lớp băng.