Bỏ qua điều hướng
•

Bản án 23 năm tù và tuổi thơ bỏ ngỏ của những đứa trẻ

Bản án 23 năm tù và tuổi thơ bỏ ngỏ của những đứa trẻ
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Bị ngăn cản khi về nhà đưa con nhỏ đi ăn xin, người mẹ 26 tuổi mù chữ, chậm phát triển đã đâm tử vong nạn nhân. Bản án 23 năm tù khép lại vụ án, bỏ lại bi kịch cay đắng cho 3 đứa trẻ thơ dại.

Ở tuổi 26, Nguyễn Thị Hoa Hồng đã là mẹ của 3 đứa trẻ. Thế nhưng, người phụ nữ không biết chữ ấy vẫn sống những tháng ngày lang thang, kiếm sống bằng nghề xin ăn, không đủ khả năng tự chăm sóc bản thân và các con.

Một lần trở về nhà mẹ, Hồng dùng dao đâm chết người ngăn cản mình đưa con đi ăn xin. Bản án 23 năm tù khép lại một chặng đời, nhưng bi kịch vẫn còn đó, phía sau cánh cửa phòng xử, nơi 3 đứa trẻ thơ dại sẽ lớn lên trong những năm tháng thiếu vắng mẹ.

Cuộc đời chông chênh từ trước ngày gây án

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Hồng là con út trong gia đình có 2 người con, sống ở ngoại ô TPHCM. Từ nhỏ, Hồng đã chậm phát triển, không được đi học nên không biết chữ. Những điều tưởng chừng đơn giản với nhiều người, như đọc một dòng chữ hay tự tìm hiểu, giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, lại có thể trở thành trở ngại đối với người phụ nữ này.

Bản án 23 năm tù và tuổi thơ bỏ ngỏ của những đứa trẻ - 1

Bị cáo Nguyễn Thị Hoa Hồng (Ảnh: Xuân Duy).

Hoa Hồng không đăng ký kết hôn nhưng từ năm 2021 đến năm 2024, lần lượt sinh 3 người con. Ba đứa trẻ ra đời trong vòng 4 năm, trong khi chính người mẹ vẫn chưa có cuộc sống ổn định, chưa đủ khả năng tự lo cho bản thân.

Người phụ nữ thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, kiếm sống bằng nghề xin ăn. Các con phần lớn do bà ngoại chăm sóc, trong đó người con lớn sống cùng bà tại xã An Hội, TPHCM.

Ngày 30/10/2024, bị cáo Hồng trở về nhà mẹ với ý định đưa con đi ăn xin. Chị ruột và bạn trai là anh Đ.L.M. không đồng ý, đóng cổng ngăn cản. Khoảng một giờ sau, Hồng quay lại, phá khóa vào nhà.

Tại đây, bị cáo Hồng dùng một khúc gỗ đánh vào đầu anh M. Khi nạn nhân chống trả, Hồng giật con dao trên tay anh, đâm vào vùng cổ và ngực trái, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, người phụ nữ 26 tuổi lấy ví tiền, chìa khóa rồi dắt xe máy rời khỏi hiện trường.

Từ việc bị ngăn cản, mâu thuẫn đã biến thành án mạng. Anh M. không còn cơ hội trở về với cuộc sống thường ngày, còn những người ở lại phải đối diện với mất mát không gì bù đắp được.

Phía sau bản án 23 năm tù 

Tháng 9 vừa qua, khi đứng trước tòa, bị cáo Hồng thỉnh thoảng bật cười, ánh mắt ngơ ngác. Không có người thân nào đến dự phiên xử. Giữa phòng xét xử nghiêm trang, người phụ nữ 26 tuổi xuất hiện với vẻ ngoài khiến người ta khó hình dung phía sau là một vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Kết luận giám định pháp y tâm thần xác định, trước, trong và sau khi gây án, Hồng bị chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Luật sư bào chữa đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, trong đó có việc bị cáo hạn chế nhận thức, hiểu biết pháp luật hạn chế và có con nhỏ.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Hồng mang tính côn đồ, đặc biệt nghiêm trọng. Do bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Phía gia đình nạn nhân không yêu cầu bồi thường dân sự. Tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa Hồng 23 năm tù.

Nếu hấp hành hết hình phạt, Hoa Hồng sẽ trở về khi đã ngoài 40 tuổi. Những đứa trẻ sinh trong giai đoạn 2021-2024 khi ấy cũng đã lớn, trải qua phần lớn tuổi thơ mà không có mẹ bên cạnh. Những năm tháng tuổi thơ của chúng sẽ trôi qua như thế nào, ai sẽ chăm sóc, dạy dỗ và đồng hành cùng các con là những câu hỏi còn bỏ ngỏ sau phiên tòa.

Vụ án mạng đau lòng xảy ra ngày 30/10/2024 tại xã An Hội, TPHCM đã khép lại bằng mức án 23 năm tù dành cho Nguyễn Thị Hoa Hồng về hành vi giết người và cướp tài sản. Nạn nhân là anh Đ.L.M., bạn trai của chị ruột bị cáo, bị đâm tử vong khi nỗ lực ngăn cản Hồng đưa con nhỏ đi xin ăn. Đằng sau phán quyết nghiêm khắc của pháp luật là bức tranh xót xa về một bị cáo 26 tuổi mù chữ, sống lang thang và bị kết luận chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Theo hồ sơ tố tụng, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của Hồng vốn bị hạn chế từ nhỏ, dẫn đến chuỗi biến cố dồn dập khi sinh liên tiếp 3 người con trong giai đoạn 2021-2024 dù bản thân không đủ năng lực tự chăm sóc. Khi bị người thân kiên quyết ngăn chặn việc bế con đi ăn xin, sự thiếu kiểm soát đã đẩy mâu thuẫn bộc phát thành hành vi bạo lực tước đoạt mạng sống của anh M. Đứng trước vành móng ngựa một mình mà không có thân nhân tham dự, bị cáo vẫn để lộ ánh mắt ngơ ngác và những nụ cười vô thức. Hội đồng xét xử ghi nhận tình tiết hạn chế nhận thức cùng thái độ thành khẩn khai báo để giảm nhẹ một phần hình phạt, song tính chất côn đồ của hành vi phạm tội vẫn đòi hỏi sự cách ly xã hội kéo dài hơn hai thập kỷ. Bi kịch pháp lý này để lại tổn thất không thể bù đắp cho gia đình nạn nhân, đồng thời đặt gánh nặng nuôi dạy 3 đứa trẻ thơ dại hoàn toàn lên vai người bà ngoại già yếu. Bản án không chỉ trừng phạt tội ác bộc phát từ sự túng quẫn và khiếm khuyết nhận thức, mà còn mở ra khoảng trống mênh mông trong chặng đường trưởng thành của những đứa trẻ vô tội.
amung