Bắn chết tài xế taxi và mẹ vợ, hướng dẫn viên du lịch lãnh án tử hình
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Nguyễn Ngọc Đạo, hướng dẫn viên du lịch dùng súng tự chế bắn chết tài xế taxi và mẹ vợ tại Quảng Trị tháng 3-2026, vừa bị tòa tuyên án tử hình.
Nguyễn Ngọc Đạo bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên án tử hình - Ảnh: T.G
Ngày 9-9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, trú thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị) về hành vi dùng súng tự chế bắn chết tài xế taxi và mẹ vợ.
Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đạo mức án tử hình về tội "giết người", 12 năm tù về tội "cướp tài sản" và 1 năm tù về tội "chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt tử hình.
Thảm án vì mâu thuẫn tình cảm
Theo cáo trạng tại tòa, Đạo kết hôn với chị P.T.D.H. vào năm 2020, có hai con và cùng sinh sống tại TP Đà Nẵng. Đạo làm hướng dẫn viên du lịch, vợ làm nghề tự do.
Do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, Đạo cho rằng vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên nhiều lần đề nghị bố mẹ vợ can thiệp. Tuy nhiên, giữa Đạo và gia đình vợ tiếp tục phát sinh mâu thuẫn, khiến Đạo nảy sinh ý định sát hại bố mẹ vợ rồi tự sát.
Sáng 26-3, Đạo mang theo súng tự chế, đạn và dao rồi gọi taxi do anh Biện Thái S. (40 tuổi, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) lái chở từ Đà Nẵng về nhà bố mẹ vợ ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.
Khoảng 21h cùng ngày, khi xe taxi đến khu vực rừng keo tràm thuộc thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, Đạo yêu cầu anh S. dừng xe rồi dùng súng uy hiếp để chiếm đoạt chiếc taxi.
Anh S. quay người bỏ chạy, Đạo nổ súng trúng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đạo kéo thi thể anh S. vào giấu trong khu vực rừng tràm gần đó rồi lái chiếc taxi đến nhà bố mẹ vợ.
Khoảng 22h tối, Đạo đến nhà bố mẹ vợ tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền rồi đột nhập vào nhà và dùng súng bắn bố vợ là ông H. khiến ông bị thương nặng.
Tiếp đó, Đạo truy đuổi và nổ súng nhiều lần về phía mẹ vợ là bà T.. Bà T. bỏ chạy nhưng bị Đạo bắn trúng và tử vong.
Phiên tòa có sự chứng kiến của rất nhiều người - Ảnh: T.G
Phát trực tiếp lên mạng xã hội sau khi gây án
Sau khi gây án, Đạo quay lại nhà tìm vợ nhưng không thấy nên lái xe rời khỏi hiện trường. Đi được khoảng 1km, Đạo sử dụng điện thoại phát trực tiếp trên Facebook, kể về hoàn cảnh gia đình và nguyên nhân dẫn đến việc mình gây án.
Sau đó Đạo định tự sát nhưng khẩu súng đã hết đạn nên không thực hiện, rồi dùng con dao mang theo đưa lên cổ với ý định tự tử.
Được lực lượng công an và gia đình vận động, thuyết phục, Đạo đã giao nộp súng, dao, điện thoại và đến cơ quan công an làm việc, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị nhận định hành vi của Đạo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của nhiều người, gây hậu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội.
Bị cáo đã chuẩn bị công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội; quá trình gây án thể hiện sự quyết liệt, cố ý tước đoạt tính mạng của các nạn nhân, thể hiện tính chất đặc biệt nguy hiểm. Vì vậy, Đạo bị tòa tuyên án tử hình.
Mâu thuẫn tình cảm, người chồng đang làm việc tại Đà Nẵng mang súng tự chế thuê taxi về Quảng Trị "nói chuyện" với vợ, sau đó bắn chết mẹ vợ. Bố vợ bị bắn trọng thương. Tài xế taxi cũng bị sát hại.
Ngày 9-9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm, xét xử Nguyễn Ngọc Đạo, 35 tuổi, trú thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị. Bị cáo từng làm hướng dẫn viên du lịch tại Đà Nẵng, nhưng mâu thuẫn tình cảm kéo dài khiến gia đình rơi vào thảm kịch đặc biệt nghiêm trọng. Theo thông tin Tuổi Trẻ đăng tải, Đạo bị xét xử vì dùng súng tự chế bắn chết một tài xế taxi và mẹ vợ.
Hội đồng xét xử tuyên Đạo án tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội cướp tài sản và một năm tù về tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Sau khi tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chịu mức án chung là tử hình, do hành vi đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Phiên tòa thu hút nhiều người đến theo dõi, bởi vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình nhưng kết thúc bằng hai cái chết đau lòng.
Đạo kết hôn với chị P.T.D.H. năm 2020, có hai con và cùng vợ sinh sống tại thành phố Đà Nẵng, trong khi chị H. làm nghề tự do. Do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Đạo nhiều lần đề nghị bố mẹ vợ can thiệp để giải quyết những bất đồng trong hôn nhân. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa Đạo với vợ và gia đình vợ không được tháo gỡ, khiến bị cáo nảy sinh ý định sát hại bố mẹ vợ rồi tự sát.
Sáng 26-3, Đạo mang theo súng tự chế, đạn và dao, sau đó gọi taxi do anh Biện Thái S., 40 tuổi, trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, điều khiển. Chiếc taxi chở Đạo từ Đà Nẵng về nhà bố mẹ vợ tại Quảng Trị, trong hành trình mà tài xế không thể biết đang bị cuốn vào một kế hoạch nguy hiểm. Khoảng 21h cùng ngày, xe đến khu vực rừng keo tràm thuộc thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, nơi Đạo yêu cầu tài xế dừng lại.
Đạo dùng súng uy hiếp nhằm chiếm đoạt chiếc taxi, khiến anh S. quay người bỏ chạy khỏi xe để tìm cách thoát thân trong đêm tối. Bị cáo nổ súng, viên đạn trúng đầu anh S., làm nạn nhân tử vong tại chỗ, rồi Đạo kéo thi thể vào giấu trong khu vực rừng tràm gần đó. Sau đó, Đạo lái chiếc taxi tiếp tục đi đến nhà bố mẹ vợ, mang theo súng, dao và ý định giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.
Khoảng 22h, Đạo đến nhà bố mẹ vợ tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền, rồi đột nhập vào bên trong và nổ súng bắn ông H., khiến bố vợ bị thương nặng. Tiếp đó, Đạo truy đuổi bà T., mẹ vợ của mình, rồi nhiều lần nổ súng về phía nạn nhân khi bà tìm cách bỏ chạy. Bà T. bị trúng đạn và tử vong, còn vụ tấn công khiến cả gia đình cùng khu dân cư rơi vào cảnh hoảng loạn.
Sau khi gây án, Đạo quay lại nhà tìm vợ nhưng không gặp, rồi lái xe rời hiện trường và đi được khoảng một kilômét trước khi sử dụng điện thoại phát trực tiếp trên Facebook. Trong buổi phát trực tiếp, Đạo kể về hoàn cảnh gia đình cùng nguyên nhân mà bị cáo cho là đã dẫn đến việc mình nổ súng sát hại người khác. Đạo sau đó định tự sát, nhưng khẩu súng đã hết đạn nên chuyển sang dùng con dao mang theo, đưa dao lên cổ với ý định kết liễu đời mình.
Trước sự vận động, thuyết phục của lực lượng công an và gia đình, Đạo giao nộp súng, dao, điện thoại, rồi đến cơ quan công an làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi. Tại phiên tòa, kiểm sát viên nhận định bị cáo đã trực tiếp xâm phạm tính mạng nhiều người, gây hậu quả đặc biệt lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội. Hội đồng xét xử cho rằng Đạo chuẩn bị công cụ, phương tiện từ trước, hành động quyết liệt, cố ý tước đoạt mạng sống các nạn nhân, nên tuyên mức án cao nhất theo quy định.