Bỏ qua điều hướng

Haaland là cơn ác mộng của Man United, 10 người Man City 'đánh sập' Old Trafford

Haaland là cơn ác mộng của Man United, 10 người Man City 'đánh sập' Old Trafford
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Rạng sáng 14-9, Man United đã để thua Man City 0-1 ở trận cầu tâm điểm vòng 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) trên sân nhà Old Trafford.

Man United để thua 10 người Man City trên sân nhà - Ảnh 1.

Haaland ghi bàn thắng duy nhất giúp Man City đánh bại Man United - Ảnh: REUTERS

Trận derby Manchester thứ 199 diễn ra theo kịch bản mà không nhiều CĐV nghĩ tới. Man City nhập cuộc mạnh mẽ, pressing quyết liệt và tạo sức ép lớn lên phần sân của Man United ngay sau tiếng còi khai cuộc. 

Bước ngoặt trận đấu là tấm thẻ đỏ

Man United chấp nhận thế trận như vậy và rất chịu khó triển khai bóng từ sân nhà để thoát pressing, mở ra cơ hội ghi bàn. Nhưng lối chơi phòng ngự của Man United, nhất là Diogo Dalot lại chơi thiếu chắc chắn. 

Tuy nhiên, may mắn cho "quỷ đỏ" khi các chân sút của đội khách không tận dụng thành công. Cũng phải thừa nhận rằng Man United cũng đã tổ chức bọc lót cho nhau tốt khiến đội khách không thể khai thác những sai lầm. 

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 23 khi Phil Foden nhận thẻ đỏ rời sân. Chân sút của Man City té xuống sau khi bị Bruno Fernandes phạm lỗi. Đáng nói hơn là đội trưởng Man United đã có gắng chích mũi giày vào người Foden khiến tiền vệ của Man City nổi nóng và trả đũa.

Man United để thua 10 người Man City trên sân nhà - Ảnh 2.

Foden bị truất quyền thi đấu vì trả đũa Bruno - Ảnh: AP

Trọng tài đã đúng khi truất quyền thi đấu của Foden nhưng lại không có bất kỳ án phạt nào cho Bruno Fernandes. Lợi thế hơn người giúp Man United có thế trận tốt hơn trước Man City. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại không tạo ra sự áp đảo quá rõ ràng khi Elliot Anderson và Enzo Fernandez cực hay. 

Haaland vẫn là ác mộng của đội chủ nhà

Man United để thua 10 người Man City trên sân nhà - Ảnh 3.

Tình huống Haaland ghi bàn mang về chiến thắng cho Man City - Ảnh: AP

Bộ đôi này đã giữ vững nhịp chơi của Man City ở mức ổn định sau khi mất người. Điều đó khiến Man United muốn có nhiều bóng để gây sức ép nhưng bất thành. Tình huống đáng chú ý nhất hiệp 1 của đội chủ nhà là cú sút phạt trúng cột dọc của Marcus Rashford.

Đầu hiệp 2, HLV Enzo Maresca tung Iliman Ndiaye vào sân với mục đích tăng cường áp lực lên hành lang cánh phải, nơi Patrick Dorgu dâng quá cao để tham gia tấn công. Không thể chơi tấn công biên, Man United cũng chẳng có thêm phương án nào hữu hiệu.

Ở giữa sân, Bruno Fernandes thi đấu quá tệ với rất nhiều đường chuyền thiếu cảm giác. Anh khiến Matheus Cunha và Ryan Mbeumo đói bóng. Giải pháp của Man United là những cú sút xa và các tình huống cố định. Và khi có cơ hội thuận lợi để sút xa, Kobbie Mainoo lại đưa bóng chạm cột dọc.

Tấn công ít hơn nhưng Man City vẫn còn đó "quái vật" Erling Haaland. Phút 60, tận dụng sai lầm hàng thủ Man United, Joško Gvardiol có bóng bên cánh trái rồi tung đường chuyền như đặt cho Haaland dứt điểm ghi bàn.

Man United để thua 10 người Man City trên sân nhà - Ảnh 4.

Với 10 người, Man City vẫn đánh sập Old Trafford - Ảnh: MC

Ban đầu, trọng tài đã phất cờ báo hiệu Haaland việt vị. Nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định công nhận bàn thắng cho Man City. Pha kẻ vạch của công nghệ bắt việt vị bán tự động cho thấy, Haaalnd vẫn đứng trên Dorgu trước khi ghi bàn.

Nhưng quyết định của trọng tài vẫn vấp phải những tranh cãi khi Enzo Fernandez - người đã việt vị cố gắng tham gia vào tình huống bóng và cản trở pha phòng ngự của Lisandro Martínez. 

Sau bàn thua, Man United dồn lên tìm bàn gỡ nhưng tất cả nỗ lực của họ đều bất thành, kể cả khi Mbeumo có có hội ngon ăn ở phút bù giờ cuối cùng. Man City đánh bại Man United theo cách không thể tượng tưởng để duy trì mạch toàn thắng ở Giải ngoại hạng Anh. 

Haaland tỏa sáng, 10 người Man City 'đánh sập' Old Trafford - Ảnh 5.Haaland san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho Man City tại Champions League

2 pha lập công vào lưới Porto đã giúp tiền đạo Erling Haaland vươn lên đứng ngang hàng Sergio Aguero, trở thành chân sút vĩ đại nhất của lịch sử CLB Man City tại đấu trường Champions League.


Trận derby Manchester thứ 199 tại vòng 4 Giải ngoại hạng Anh đã kết thúc với chiến thắng 1-0 tối thiểu dành cho Man City ngay trên sân nhà Old Trafford của Man United. Dù phải thi đấu thiếu người từ phút 23 sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Phil Foden vì hành vi trả đũa Bruno Fernandes, đội khách vẫn giữ vững được bản lĩnh thi đấu xuất sắc. Thất bại này phơi bày nhiều hạn chế trong cách triển khai lối chơi và khả năng tận dụng lợi thế của chủ nhà Man United. Sau khi mất người, bộ đôi Elliot Anderson và Enzo Fernandez đã giúp Man City duy trì nhịp độ kiểm soát tuyến giữa cực kỳ ổn định. Ở chiều ngược lại, Man United thi đấu bế tắc khi thủ quân Bruno Fernandes liên tục chuyền hỏng, làm cô lập hoàn toàn các chân sút Matheus Cunha và Ryan Mbeumo. Dù HLV Enzo Maresca đưa Iliman Ndiaye vào sân để khai thác khoảng trống do Patrick Dorgu dâng cao, đội chủ nhà chỉ có thể tìm kiếm cơ hội qua các pha sút xa nhưng lần lượt Marcus Rashford và Kobbie Mainoo đều đưa bóng tìm đến cột dọc. Khác biệt duy nhất của trận đấu được định đoạt ở phút 60 từ khả năng tận dụng thời cơ vượt trội của tiền đạo Erling Haaland. Xuất phát từ đường chuyền căng ngang chính xác của Joško Gvardiol bên hành lang cánh trái, chân sút người Na Uy đã dứt điểm gọn gàng đập tan hy vọng của đối thủ. Công nghệ bắt việt vị bán tự động VAR sau đó xác nhận Haaland vẫn đứng trên vị trí của hậu vệ Patrick Dorgu, qua đó công nhận bàn thắng quý như vàng cho nửa xanh thành Manchester. Chiến thắng ngay tại Old Trafford giúp Man City khẳng định sức mạnh chiều sâu lực lượng cùng sự già rơ về mặt chiến thuật. Trong khi đó, Man United vẫn chưa thể thoát khỏi cơn khủng hoảng phong độ và hiệu quả dứt điểm kém cỏi. Erling Haaland tiếp tục trở thành cơn ác mộng lớn nhất đối với hàng thủ Quỷ đỏ, đồng thời mang về 3 điểm trọn vẹn cho thầy trò đội khách.