Tôi và anh quen nhau qua mạng. Tìm hiểu được một tháng, anh tỏ tình và tôi nhận lời. Cứ thế chúng tôi cũng quen nhau được 5 tháng. Một lần, có chút hiểu lầm mà tôi đã làm chuyện tổn thương anh. Anh chặn mọi liên lạc của tôi, không nói lời nào, im lặng hai tháng. Rồi anh kết nối lại khi tôi chủ động liên lạc. Chúng tôi nói chuyện với nhau được hai lần thì anh đột nhiên biến mất, tiếp tục chặn số, từ chối cuộc gọi của tôi. Những hành động của anh khiến tôi tổn thương rất nhiều, cảm thấy không được tôn trọng. Chắc vì tôi quá tin người, khờ dại nên mới nhận lời anh vội vã như vậy.
Dù thế nào thì một người đàn ông cư xử im lặng, biến mất như vậy cũng rất hèn, hơn nữa lại là hành động với người mà mình từng nói lời yêu thương, hứa hẹn. Thà rằng anh nói chuyện thẳng thắn một lần với tôi, nói lời chia tay tử tế thì tôi còn giữ lại sự tôn trọng anh. Trong thời gian quen nhau, anh cũng khiến tôi buồn, tổn thương nhiều, rồi anh xin lỗi nên tôi đã nhiều lần tha thứ.
Nhưng chỉ vì một lần hiểu lầm mà anh đã chia tay tôi, thậm chí còn không một lời từ biệt.
Minh họa: AI
Phương Khánh