
Trong những ngày nghỉ lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, Nhà tù Hỏa Lò (phường Cửa Nam) đón lượng lớn khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.

Trước đây, di tích này đa phần thu hút du khách nước ngoài và thế hệ người Việt lớn tuổi đến tham quan. Đây từng là nơi giam cầm và đày ải về thể xác và tinh thần của hàng nghìn chiến sĩ cách mạng yêu nước của Việt Nam.

Tình trạng đông khách kéo dài suốt cả buổi sáng và chiều những ngày nghỉ lễ với hình ảnh hàng trăm người xếp hàng chờ mua vé vào tham quan di tích.


Khu vực bên trong, lượng khách đông khiến nhiều khu vực trở nên chật chội. Dù vậy, mọi người vẫn giữ trật tự, tạo nên không khí tham quan nghiêm trang, sâu lắng.

Du khách chăm chú tìm hiểu mô hình Nhà tù Hỏa Lò giai đoạn 1896-1954, nhiều em nhỏ dành thời gian nghe thông tin, quan sát tìm hiểu thêm về lịch sử của di tích qua tai nghe độc lập.

“Đứng ở đây, tôi thấm thía rõ hơn những gì thế hệ cha ông đã trải qua để có được cuộc sống hôm nay”, chị Hiền (du khách từ Đà Nẵng) xúc động chia sẻ.
Ra Hà Nội 3 ngày dịp Quốc khánh, Hiền dành thời gian ghé thăm nhiều địa điểm lịch sử và cho biết mỗi nơi đều mang lại những cảm xúc đặc biệt. Tại Hỏa Lò, những hiện vật và câu chuyện được lưu giữ khiến cô thêm tự hào về lịch sử dân tộc, đồng thời rất vui khi thấy đông bạn trẻ đến tìm hiểu.


Bên cạnh đó, máy thuyết minh qua từng bộ tai nghe độc lập còn phát trích dẫn lời kể của những người tù chính trị về cuộc sống khó khăn trong tù, tình đồng chí, đồng đội hay lần vượt ngục nguy hiểm giúp trải nghiệm của du khách thêm phần sống động.

Dòng người nối đuôi nhau đi qua từng khu vực, quan sát từng chứng tích lịch sử.

Mới 9 tuổi, Minh Phúc đã chủ động xin mẹ đưa đến Nhà tù Hỏa Lò sau khi xem các chương trình giới thiệu về di tích trên tivi. Dịp Quốc khánh, chị Vũ Thị Thanh Thục (Hà Đông) tranh thủ đưa con đến đây tham quan.

"Tôi rất vui và tự hào khi con trai sớm có sự quan tâm đến lịch sử. Suốt chuyến tham quan, Phúc chăm chú theo dõi từng khu vực, đọc thông tin và tìm hiểu các hiện vật một cách tập trung, kỹ càng", chị Thục chia sẻ.

Ở không gian ngoài trời, cây bàng cổ thụ vẫn hiện diện như một phần gắn liền với lịch sử Nhà tù Hỏa Lò. Trong giai đoạn 1930-1954, tù chính trị tận dụng vỏ, lá, hạt và cành bàng để chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe hoặc làm các vật dụng phục vụ sinh hoạt. Dưới gốc bàng, họ cũng từng trao đổi các biện pháp đấu tranh chống chế độ giam cầm hà khắc. Qua thời gian, cây bàng trở thành một phần ký ức, gắn với cuộc sống của các chiến sĩ cách mạng từng bị giam giữ tại đây.

Khi mới xây dựng, diện tích nhà tù Hỏa Lò lên đến 12.000m2. Ngày nay, nhà tù chỉ còn lại phần diện tích khoảng 2.434m2, được bảo tồn để làm khu di tích, phục vụ nhu cầu cho khách tham quan.

Ở cuối hành trình, người dân và du khách nán lại dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ Nhà tù Hỏa Lò.