Ngày 11/10, tờ Sponichi Annex tiết lộ rằng Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) có ý định mời đội tuyển Việt Nam thi đấu trong trận giao hữu vào ngày 30/12. Đây là trận đấu chạy đà của đội tuyển Nhật Bản trước thềm Asian Cup 2026.
Đội tuyển Việt Nam có thể gặp Nhật Bản vào ngày 30/12 (Ảnh: Mạnh Quân).
JFA muốn lựa chọn đối thủ nằm ở bảng đấu khác với Nhật Bản tại Asian Cup 2027 (Qatar, Thái Lan, Indonesia). Theo nhiều nguồn tin, quá trình đàm phán đang diễn ra thuận lợi và hai bên dường như đã bước vào giai đoạn hoàn tất những chi tiết cuối cùng.
Tờ Sponichi Annex đánh giá về đội tuyển Việt Nam: “Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA và xếp thứ hai ở khu vực Đông Nam Á sau Thái Lan (thứ 93).
Đội tuyển Việt Nam đã không thể giành vé dự World Cup 2026 sau khi bị loại ở vòng loại thứ hai khu vực châu Á. Tuy nhiên, giờ đây, đội hình của đội tuyển Việt Nam có khá nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng. Do đó, Nhật Bản không thể xem thường.
Hiện tại, ba cầu thủ nhập tịch gốc Brazil của đội tuyển Việt Nam dính chấn thương và nhiều khả năng sẽ trở lại vào tháng 12”.
Trong các đợt tập trung tháng 9 và tháng 10, đội tuyển Nhật Bản tích cực thử nghiệm những cầu thủ ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trong đó có 4 cầu thủ lần đầu được triệu tập. Đội bóng của HLV Moriyasu giành 4 chiến thắng liên tiếp, bao gồm cả một trận thắng trên loạt sút luân lưu, trước Uruguay, Venezuela, Ecuador và New Zealand.
Báo Nhật Bản dè chừng các cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Minh Quân).
Trong tháng 11, Nhật Bản sẽ sang Singapore thi đấu với Brazil và Paraguay. Tới tháng 12, họ sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 26/12 để chuẩn bị cho Asian Cup 2027.
Theo tờ Football Zone, HLV Moriyasu đã quyết định từ chức sau Asian Cup 2027. Điều đó có nghĩa rằng, trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ là trận cuối cùng của ông trên sân nhà khi dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản.
Sau trận đấu với New Zealand vào ngày 5/10, HLV Moriyasu từng thừa nhận: “Khi nhìn thấy các khán đài chật kín khán giả tại sân vận động Quốc gia, tôi đã vô cùng xúc động. Tôi thực sự cảm thấy nước mắt sắp trào ra và suýt nữa đã khóc. Thành thật mà nói, tôi đã có những cảm xúc như vậy”.
Các bảng đấu tại Asian Cup 2027 (Ảnh: AFC).