Bỏ qua điều hướng

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân, kèm lời nhắn 'mẹ là sinh viên lầm lỡ'

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân, kèm lời nhắn 'mẹ là sinh viên lầm lỡ'
Nguồn ảnh: VietnamNet

Một bé gái sơ sinh được phát hiện trước cửa nhà dân ở xã Nam Phước (TP Đà Nẵng), bên trong túi xách đựng cháu bé có bình sữa, bỉm và mảnh giấy viết tay của người tự nhận là mẹ, nhờ người có điều kiện nuôi giúp.

Ngày 15/9, UBND xã Nam Phước (TP Đà Nẵng) đang thông báo tìm cha, mẹ đẻ của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông báo, khoảng 12h30 ngày 13/9, ông Phạm Văn Hiệp (38 tuổi, trú thôn Duy Vinh) phát hiện một bé sơ sinh được đặt trong túi xách màu đen, mở nắp, trước cửa nhà.

Sau khi phát hiện, ông Hiệp cùng vợ đưa cháu bé vào nhà chăm sóc tạm thời và trình báo chính quyền địa phương.

810963170_1443876191196901_5661329024951211597_n.jpg
Bé gái sơ sinh đang được chăm sóc, sức khỏe ổn định. Ảnh: D.V

Thời điểm được phát hiện, bé gái được quấn khăn màu xanh, đeo bao tay, đội mũ màu trắng kem và mặc tã.

Bên trong túi xách có một bình sữa, một chiếc bỉm và mảnh giấy viết tay.

Trong mảnh giấy, người viết xưng là mẹ của cháu bé, cho biết mình là sinh viên “lầm lỡ”, hiện không đủ điều kiện chăm sóc con nên nhờ người có điều kiện nuôi giúp.

Người viết cũng gửi lời xin lỗi và cho biết cháu bé sinh ngày 9/9/2026, đồng thời mong người nhận được cháu yêu thương, chăm sóc.

ANh 444555566.jpg
Bức thư viết tay được cho là của người mẹ để lại. Ảnh: D.V

Sau khi tiếp nhận trình báo, UBND xã Nam Phước chỉ đạo Công an xã, Trạm Y tế và Phòng Văn hóa - Xã hội lập biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để chăm sóc, bảo đảm an toàn cho cháu bé.

UBND xã Nam Phước đã thông báo rộng rãi để tìm cha, mẹ đẻ của cháu.

Việc một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ an toàn cho trẻ và xác định cha, mẹ đẻ. Khoảng 12h30 ngày 13/9, ông Phạm Văn Hiệp, 38 tuổi, trú thôn Duy Vinh, phát hiện cháu bé nằm trong một túi xách màu đen mở nắp trước nhà mình. Thời điểm được tìm thấy, bé gái quấn khăn màu xanh, đeo bao tay, đội mũ màu trắng kem và mặc tã. Trong túi có một bình sữa, một chiếc bỉm cùng mảnh giấy viết tay của người tự nhận là mẹ cháu bé, cho biết mình là sinh viên “lầm lỡ”, không đủ điều kiện chăm sóc con và nhờ người có điều kiện nuôi giúp. Người viết gửi lời xin lỗi, nói cháu sinh ngày 9/9/2026 và mong người tiếp nhận yêu thương, chăm sóc cháu. Sau khi phát hiện sự việc, ông Hiệp cùng vợ đưa bé vào nhà chăm sóc tạm thời và trình báo chính quyền địa phương. UBND xã Nam Phước sau đó chỉ đạo Công an xã, Trạm Y tế và Phòng Văn hóa - Xã hội lập biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi, đồng thời triển khai các thủ tục cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho cháu. Hiện sức khỏe bé gái ổn định và cháu đang được chăm sóc. Ngày 15/9, UBND xã Nam Phước tiếp tục thông báo rộng rãi để tìm cha, mẹ đẻ của bé. Mảnh giấy để lại cung cấp một số thông tin ban đầu, nhưng việc xác minh nhân thân và giải quyết các thủ tục liên quan vẫn phải dựa trên quá trình rà soát của cơ quan chức năng. Trước mắt, ưu tiên quan trọng nhất là duy trì điều kiện chăm sóc an toàn, ổn định cho trẻ trong thời gian chờ người thân xuất hiện.