Bỏ qua điều hướng

Bé trai có nhiều vết bầm sau khi gửi trẻ, 3 tháng chưa được làm rõ

Bé trai có nhiều vết bầm sau khi gửi trẻ, 3 tháng chưa được làm rõ
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau khi đón con từ một điểm giữ trẻ ở Khánh Hòa, gia đình phát hiện trên người cháu có nhiều vết bầm tím. Vụ việc xảy ra cách đây 3 tháng nhưng gia đình cháu chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Ngày 21/9, lãnh đạo UBND xã Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã đề nghị Công an xã và Phòng Văn hóa - Xã hội làm rõ vụ một bé trai nghi bị đánh, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím.

Theo vị lãnh đạo này, vụ việc xảy ra vào tháng 6 và người nhà đã từng phản ánh lên các cấp chính quyền. Tuy nhiên, địa phương có thiếu sót khi chưa xử lý dứt điểm. Những ngày gần đây, mẹ của cháu đăng tải hình ảnh các vết bầm tím trên cơ thể bé trai lên mạng xã hội.

Bé trai có nhiều vết bầm sau khi gửi trẻ, 3 tháng chưa được làm rõ - 1

Những vết bầm tím trên cơ thể của bé trai 7 tuổi (Ảnh: N.T.M.T.).

“Lần này chúng tôi đã đề nghị công an và cơ quan liên quan vào cuộc, trả lời minh bạch cho người dân”, lãnh đạo xã Cam Lâm cho hay.

Chị N.T.M.T. (trú tại xã Cam Lâm) cho biết do gia đình bận công việc nên trước đó chị gửi con trai là cháu N.Đ.G.P. (7 tuổi) đến một căn nhà nhận giữ trẻ tại thôn Bắc Vĩnh, xã Cam Lâm.

Theo chị T., cháu được gửi tại đây để người trông giữ chăm sóc, cho ăn uống trong ngày, đến chiều gia đình đón về nhà.

Vào ngày 20/6, sau khi đón con về, gia đình nhận thấy trên tay, chân, đùi và vùng mông của P. xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Chị T. cho biết sau sự việc, cháu có biểu hiện hoảng sợ, thường xuyên giật mình, hét to. Gia đình cho rằng những biểu hiện này có thể liên quan đến tâm lý của cháu sau thời gian được gửi tại điểm giữ trẻ ở thôn Bắc Vĩnh. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể cần được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo phản ánh của chị T., khi gia đình trao đổi về những dấu vết trên cơ thể cháu P., người trông giữ không thừa nhận có hành vi gây thương tích cho bé mà cho rằng cháu nghịch, quậy phá, biếng ăn. Tuy nhiên, gia đình không đồng tình với lý giải này.

Người phụ nữ này cho hay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã cho cháu nghỉ tại điểm giữ trẻ và không yêu cầu bồi thường về tiền bạc. Điều gia đình mong muốn là người trông giữ có lời xin lỗi đối với cháu, cam kết không để xảy ra những sự việc tương tự với các trẻ khác.

“Nếu điểm giữ trẻ không đủ điều kiện hoạt động, gia đình mong cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định để đảm bảo an toàn cho các cháu”, chị T. kiến nghị.

Việc cháu N.Đ.G.P. (7 tuổi, trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) xuất hiện nhiều vết bầm tím trên tay, chân, đùi và mông sau khi gửi tại một điểm giữ trẻ ở thôn Bắc Vĩnh đã dấy lên sự lo ngại sâu sắc về công tác an toàn mầm non tự phát. Dù sự việc xảy ra từ ngày 20/6, cùng với biểu hiện hoảng sợ, giật mình kéo dài của bé trai, phản ánh của gia đình suốt 3 tháng qua vẫn chưa nhận được câu trả lời dứt điểm. Sự im lặng kéo dài không chỉ khiến tâm lý nạn nhân bị ảnh hưởng mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương. Về phía người trông giữ, họ phủ nhận hành vi gây thương tích và cho rằng vết bầm xuất phát từ việc trẻ quậy phá, biếng ăn, song giải thích này bị gia đình chị N.T.M.T. bác bỏ. Lãnh đạo UBND xã Cam Lâm cũng đã thừa nhận sự thiếu sót trong quá trình xử lý ban đầu sau khi hình ảnh thương tổn của cháu bé lan truyền trên mạng xã hội. Hiện tại, chính quyền địa phương đã đề nghị Công an xã phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Xã hội vào cuộc xác minh nhằm trả lời minh bạch cho người dân. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về quy trình giám sát các cơ sở trông giữ trẻ nhỏ tại các vùng nông thôn hiện nay. Gia đình nạn nhân không yêu cầu bồi thường tài chính mà tập trung kiến nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm sai phạm nếu điểm giữ trẻ không đủ điều kiện hoạt động. Xử lý minh bạch vụ việc tại Cam Lâm chính là bước đi cần thiết để bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần cho trẻ em và củng cố niềm tin của cộng đồng.