Bỏ qua điều hướng

Mỹ thuật Thủ đô rộn ràng đón thu

Mỹ thuật Thủ đô rộn ràng đón thu
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Suốt nửa đầu tháng 9, trước rằm Trung thu (vào 25/9 dương lịch), tại Thủ đô vừa diễn ra một số hoạt động mỹ thuật rất ấn tượng. Các tác phẩm tạo ấn tượng trực tiếp và còn khiến người xem “quay đi trở lại” trong những ngày diễn ra.

1. Tại Art30 Gallery, số 30 Quang Trung (phường Cửa Nam, Hà Nội), sau cả một tháng 8 triển lãm tranh giấy khá đặc sắc của nghệ sĩ trình diễn - sắp đặt Nguyễn Huy An vẽ trong 20 năm, tiếp theo là triển lãm “Lần nữa, mãi mãi” của bảy nghệ sĩ cùng sinh năm 1996.

Đây là triển lãm của những người liên quan đến con số 9 và số ngược lại (9 và 6), và đúng 30 tuổi vào năm 2026, nên họ chọn khai mạc vào đúng ngày 9/9 với đủ các thể loại từ hội họa nhiều chất liệu, điêu khắc cho đến video art và sắp đặt. Trong nhóm có 2 tác giả nam là Thảo Bùi và Phạm Minh Hiếu. Còn 5 tác giả nữ là Trịnh Cẩm Nhi, Đặng Thùy Anh, Vũ Diệu Hương, Chiêu Dương và Lê Hoàng Nam Phương. Tác phẩm của 7 nghệ sĩ là sự bộc lộ cá nhân, gia đình, cho đến những cảm thức rộng mở tới thế giới chung quanh.

122.jpg
Tác phẩm “Thư buồn đóng băng” của họa sĩ Trịnh Cẩm Nhi, sơn dầu trên toan, 50 x 50 cm.

2. Ngày 10/9 vừa qua, có một sự kiện đặc biệt rất đáng nhớ nhưng cũng hơi đáng tiếc bởi chỉ diễn ra trong một ngày. Đó là tại Nhà triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt Nam (số 16 Ngô Quyền) diễn ra một triển lãm từ bộ sưu tập tư nhân của nhà sưu tập Yến Vũ (Vũ Đặng Hải Yến) với 141 tác phẩm của cố danh họa Tô Ngọc Vân. Đây là dịp nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh danh họa (1906-2026) và cũng là tròn 30 năm ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (1996-2026). Các tác phẩm đều được sáng tác trong thời chiến với tâm sự yêu sự sống con người và hạnh phúc trong giai đoạn khốc liệt của chiến tranh. Theo ý kiến của đông đảo khán giả trực tiếp hoặc gián tiếp được biết đến triển lãm này qua phương tiện truyền thông thì mong mỏi chung là trong thời gian tới, những cuộc trưng bày như vậy cần được các cơ quan quản lý văn hóa thúc đẩy để nó đáp ứng nhu cầu cảm thụ văn hóa trong đời sống hiện sinh - đương đại!

3. Một câu chuyện vừa là triển lãm, vừa là cuộc giao lưu rất ấn tượng và hiếm có cũng diễn ra trong đúng ngày 12/9 vừa qua là cuộc giao lưu của họa sĩ nổi danh Đào Hải Phong với các em học sinh mẫu giáo và tiểu học đam mê hội họa tại xưởng nghệ thuật mang tên “Nguệch Ngoạc” tại số 22B ngõ 548/55 (đường Nguyễn Văn Cừ). Nguệch Ngoạc là một cơ sở dạy vẽ tư nhân cho thiếu nhi do cô giáo Nguyễn Ký và một số người bạn thành lập từ 2014. Vào tháng 7/2025, chính xưởng vẽ này đã tổ chức được một triển lãm rất ấn tượng bày tranh thiếu nhi mang tên “Hành trình mầu sắc - Nối những ước mơ” khá hiếm thấy tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Khi trả lời các phụ huynh của các em học sinh vì tại sao nhận lời để có cuộc giao lưu này, thì họa sĩ cho biết cảm xúc của ông là trẻ em vẽ thì thành thật nhất, khi thành người lớn thì không còn có được sự tưởng tượng như của các em. Chính bởi vậy, nên ông nhận lời tham gia giao lưu để trở lại nhìn thấy mình từ hơn… 50 năm trước, khi ông bắt đầu được học vẽ. Những câu hỏi hồn nhiên của các em mẫu giáo dành cho họa sĩ còn gây nên tiếng cười cho tất cả mọi người tham dự, như: Tại sao bác lại vẽ giỏi? Tại sao bác không vẽ tranh như thiếu nhi nữa? Bác được học vẽ từ năm bao tuổi và có phải bị chấm điểm như cháu không?

Theo chị Nguyễn Ký, sau thành công của cuộc giao lưu, chị sẽ lập ra chương trình kế hoạch cụ thể, để hàng tháng mời được các nghệ sĩ tạo hình nổi tiếng đến giao lưu với trẻ em tại đây.

VŨ LÂM

Thủ đô Hà Nội ghi nhận không khí mỹ thuật sôi động trong nửa đầu tháng 9 với nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật ấn tượng thu hút đông đảo công chúng thưởng lãm. Tại Art30 Gallery, triển lãm “Lần nữa, mãi mãi” mở màn từ ngày 9/9 đã quy tụ bảy nghệ sĩ trẻ cùng sinh năm 1996 với các tác phẩm thuộc nhiều thể loại từ hội họa, điêu khắc đến video art và sắp đặt. Những sáng tác đa dạng của các tác giả Trịnh Cẩm Nhi, Đặng Thùy Anh, Vũ Diệu Hương, Chiêu Dương, Lê Hoàng Nam Phương, Thảo Bùi và Phạm Minh Hiếu đã thể hiện trọn vẹn cảm thức cá nhân cùng góc nhìn về thế giới xung quanh. Bên cạnh đó, Nhà triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng ghi dấu sự kiện đặc biệt vào ngày 10/9 khi trưng bày 141 tác phẩm của cố danh họa Tô Ngọc Vân từ bộ sưu tập tư nhân của bà Vũ Đặng Hải Yến. Triển lãm diễn ra nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh danh họa và 30 năm ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Các bức tranh được sáng tác trong chiến tranh đã gửi gắm tình yêu cuộc sống tha thiết, đồng thời khơi gợi mong mỏi từ công chúng về những cuộc trưng bày quy mô để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa đương đại. Dòng chảy mỹ thuật tiếp nối vào ngày 12/9 thông qua buổi giao lưu truyền cảm hứng giữa họa sĩ Đào Hải Phong và các em nhỏ tại xưởng nghệ thuật Nguệch Ngoạc. Xưởng vẽ tư nhân thành lập từ năm 2014 này từng gây chú ý khi tổ chức triển lãm “Hành trình mầu sắc - Nối những ước mơ” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vào tháng 7/2025. Sự hồn nhiên của lứa tuổi thiếu nhi cùng góc nhìn nghệ thuật chân thật đã giúp họa sĩ gạo cội tìm lại những ký ức hội họa của chính mình từ hơn nửa thế kỷ trước.