Bỏ qua điều hướng
•

Bí ẩn Ikebana Nhật Bản: Trước khi ngắm hoa, khách phải cúi đầu cảm ơn hoa

Bí ẩn Ikebana Nhật Bản: Trước khi ngắm hoa, khách phải cúi đầu cảm ơn hoa
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Nghệ nhân cắm hoa Furukawa Hirotaka - giáo sư tại Học viện Trung ương Ikenobo - cho biết trong nghệ thuật cắm hoa Ikebana có bình hoa đón khách, khi khách đến chơi, trước khi ngắm hoa phải cúi đầu cảm ơn hoa.

- Ảnh 1.

Giáo sư Furukawa Hirotaka vừa cắm tác phẩm Shoka đón khách, vừa nói về cái cúi đầu cảm ơn hoa của người Nhật - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Giáo sư Furukawa Hirotaka có buổi cắm hoa trực tiếp và trò chuyện cùng người yêu nghệ thuật cắm hoa Ikebana Việt Nam trong sự kiện Sazanami Vol.1 "Sóng trăng" do Ikenobo Vietnam Tachibanakai tổ chức ngày 26-9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Đây là sự kiện tiếp nối ba triển lãm tác phẩm Ikebana được đơn vị này tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ năm 2023.

Những câu chuyện thú vị về hoa đạo Nhật Bản được giáo sư Furukawa Hirotaka chia sẻ khiến hàng trăm người tham dự thích thú.

Cái cúi đầu cảm ơn hoa của người Nhật

Tại sự kiện, giáo sư Furukawa Hirotaka cùng các học viên Ikenobo Vietnam Tachibanakai Study Group thực hiện tác phẩm lớn mang tên Sóng trăng, đặt chính giữa hiên cửa Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Giáo sư Furukawa Hirotaka giới thiệu về bình hoa đón khách của người Nhật - Video: THIÊN ĐIỂU

Ông trực tiếp cắp một tác phẩm Jiyuka (cắm hoa tự do với nhiều loại hoa) và hai tác phẩm Shoka.

Vừa cắm bình hoa đón khách, ông vừa kể câu chuyện thú vị. Ở Nhật Bản, khi có khách quý tới chơi nhà, gia chủ sẽ cắm bình hoa đón khách theo phong cách Shoka, thường chỉ gồm một loại thực vật, hoặc một loại là chủ đạo.

Khi khách tới chơi nhà, thấy bình hoa đón khách, sẽ tự động cúi chào cảm ơn bình hoa, để thể hiện sự biết ơn và tôn trọng chủ nhà đã cắm hoa đón mình, và còn cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng cho những vẻ đẹp đầy sức sống.

Ông Furukawa Hirotaka còn kể, trong nghệ thuật cắm hoa Shoka, lý tưởng nhất vẫn là sử dụng một nguyên liệu để cắm. Điều này để tác phẩm thể hiện đặc trưng sinh trưởng trong tự nhiên của loại thực vật được chọn cắm bình hoa Shoka.

Trong trường hợp nếu chỉ cắm mấy cành lá liễu không có hoa, sợ bình hoa đón khách buồn tẻ, thì người cắm hoa có thể cắm thêm vài bông hoa nhỏ.

Ông lưu ý phải là những bông hoa nhỏ nương náu vào loài chính trong tác phẩm. Nguyên tắc kết hợp là cả hai phải nương tựa vào nhau và cùng tôn thêm vẻ đẹp của nhau chứ không phải là lấn át nhau.

Người cắm hoa trong lúc tạo tác một tác phẩm hoa đạo phải rất chú tâm, nếu không hoa sẽ "dỗi" và rất dễ bị gãy. Trong hoa đạo của người Nhật, một điều quan trọng là phải coi trọng sinh mệnh trong từng nhành hoa ngọn cỏ.

Nam giới hay nữ giới giỏi hơn trong việc cắm hoa đạo?

Giáo sư Furukawa Hirotaka cũng chia sẻ một điều thú vị: khi nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản mới ra đời hàng trăm năm trước thì người cắm hoa là nam giới. Ngày nay ở Nhật Bản cũng có nhiều nam giới học cắm hoa Ikebana.

- Ảnh 2.

Bình hoa đón khách do giáo sư Furukawa Hirotaka cắm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Chia sẻ thêm với Tuổi Trẻ, ông cho biết dù ban đầu chỉ nam giới cắm hoa nghệ thuật để dâng lên thần linh, nhưng sau đó thì tình hình đảo ngược. Trong một khoảng thời gian dài, nam giới ở Nhật Bản tuyệt nhiên không cắm hoa nữa. Và điều này còn ảnh hưởng cho tới ngày nay.

Gần đây ở Nhật Bản mặc dù đã có đàn ông thực hành cắm hoa nghệ thuật nhưng chưa nhiều. Để khuyến khích nam giới tham gia vào loại hình nghệ thuật này, người ta đã tổ chức các triển lãm dành riêng trưng bày tác phẩm của những nghệ nhân cắm hoa nam giới, hay thành lập các nhóm nghệ nhân Ikebana nam giới trẻ.

Tới nay, không có con số thống kê chính thức nhưng ông Furukawa Hirotaka ước chừng có khoảng 5% nghệ nhân cắm hoa đạo ở Nhật Bản là nam giới.

Về câu hỏi của Tuổi Trẻ, nam giới hay nữ giới có lợi thế hơn, năng khiếu hơn trong nghệ thuật cắm hoa Ikebana, ông Furukawa Hirotaka không khẳng định giới nào giỏi hơn.

Ông chỉ ra một số loại bình hoa Ikebana nam giới có lợi thế hơn, nhưng ngay cả trong những loại ấy thì cũng có nhiều phụ nữ rất giỏi. Và đặc biệt, sự nhiệt tình và chú tâm của nữ giới thì tốt hơn nam giới. Đây là những phẩm chất quan trọng trong nghệ thuật hoa đạo Nhật Bản.

- Ảnh 3.Giáo sư Nhật Bản đến Việt Nam hướng dẫn cắm hoa

50 tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo từ hoa tươi, dưới sự hướng dẫn cắm hoa của giáo sư Nhật Bản Ishiwata được trưng bày tại TP.HCM.

Tại sự kiện Sazanami Vol.1 “Sóng trăng”, giáo sư Furukawa Hirotaka mang đến cho công chúng Việt Nam không chỉ những bình hoa tinh tế, mà còn cả một câu chuyện văn hóa giàu chiều sâu. Chương trình do Ikenobo Vietnam Tachibanakai tổ chức ngày 26-9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tiếp nối ba triển lãm Ikebana được đơn vị này thực hiện từ năm 2023. Hàng trăm người tham dự bị cuốn hút bởi những chia sẻ gần gũi, bất ngờ về hoa đạo Nhật Bản, đặc biệt là nghi thức cúi đầu cảm ơn hoa trước khi thưởng lãm. Cùng các học viên thuộc Ikenobo Vietnam Tachibanakai Study Group, giáo sư Furukawa thực hiện tác phẩm lớn mang tên Sóng trăng, đặt tại vị trí trung tâm hiên cửa Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Trong phần trình diễn trực tiếp, ông lần lượt cắm một tác phẩm Jiyuka, phong cách tự do sử dụng nhiều loại hoa, cùng hai tác phẩm Shoka. Mỗi nhành cây, bông hoa qua bàn tay người nghệ nhân đều được sắp đặt có chủ ý, tạo nên cảm giác vừa tự nhiên, vừa cân bằng và giàu cảm xúc. Khi gia đình Nhật Bản đón tiếp khách quý, bình hoa Shoka thường được chuẩn bị ở vị trí trang trọng như một lời chào không thành tiếng. Phong cách này thường chỉ sử dụng một loại thực vật, hoặc lấy một loài làm chủ đạo, nhằm làm nổi bật dáng vẻ sinh trưởng vốn có trong tự nhiên. Theo lời giáo sư Furukawa được Tuổi Trẻ ghi nhận, vị khách khi nhìn thấy bình hoa sẽ tự động cúi đầu cảm ơn, thể hiện sự kính trọng với gia chủ và lòng biết ơn thiên nhiên. Nghi thức ấy cho thấy Ikebana không chỉ hướng tới việc tạo ra một vật trang trí đẹp mắt, mà còn nuôi dưỡng cách ứng xử trân trọng sự sống quanh mình. Người khách cảm ơn chủ nhà vì đã dành công sức chuẩn bị hoa, đồng thời cảm ơn thiên nhiên vì đã trao tặng những hình hài đầy sức sống. Chính khoảnh khắc cúi đầu giản dị ấy khiến bình hoa trở thành cầu nối giữa con người, con người với thiên nhiên, thay vì chỉ là một vật thể để ngắm nhìn. Trong nghệ thuật Shoka, lý tưởng được nhắc đến là “nhất khí nhất hoa”, tức sử dụng một nguyên liệu chính để tác phẩm bộc lộ rõ đặc điểm sinh trưởng của loài thực vật. Nếu bình chỉ có vài cành liễu không hoa và trở nên quá trầm lắng, người cắm có thể thêm một số bông hoa nhỏ để tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, những bông hoa phụ phải nương náu vào loài chính, cùng nâng đỡ vẻ đẹp của nhau, không được lấn át hình dáng và thần thái chủ đạo. Giáo sư Furukawa lưu ý rằng người cắm hoa phải làm việc với sự tập trung cao độ, bởi từng nhành cây đều được xem như một sinh mệnh cần nâng niu. Chỉ một khoảnh khắc thiếu chú tâm cũng có thể khiến hoa “dỗi”, trở nên khó uốn hoặc dễ gãy trong quá trình tạo tác. Quan niệm coi trọng sự sống trong từng nhành hoa ngọn cỏ giúp Ikebana Nhật Bản giữ được vẻ thanh tĩnh, đồng thời đòi hỏi người thực hành kiên nhẫn và tinh tế. Một câu hỏi thú vị được đặt ra là nam giới hay nữ giới có lợi thế hơn trong nghệ thuật cắm hoa Ikebana, lĩnh vực ngày nay thường gắn với hình ảnh phụ nữ Nhật Bản. Giáo sư Furukawa cho biết khi nghệ thuật này mới ra đời hàng trăm năm trước, người cắm hoa chủ yếu là nam giới, bởi họ thực hiện việc dâng hoa lên thần linh. Về sau, tình hình đảo ngược, nam giới Nhật Bản từng có một thời gian dài gần như tuyệt nhiên không tiếp tục thực hành nghệ thuật cắm hoa. Dù hiện nay đã có thêm những người đàn ông theo học Ikebana, số lượng này tại Nhật Bản vẫn chưa nhiều, theo chia sẻ của giáo sư Furukawa với Tuổi Trẻ. Để khuyến khích nam giới tham gia, nhiều triển lãm dành riêng cho nghệ nhân nam đã được tổ chức, bên cạnh những nhóm Ikebana quy tụ các nghệ nhân trẻ. Không có thống kê chính thức, nhưng ông ước chừng nam giới chiếm khoảng 5% số nghệ nhân cắm hoa đạo tại Nhật Bản, một tỷ lệ cho thấy hành trình thay đổi vẫn còn tiếp diễn.