Bỏ qua điều hướng
•

Bi kịch của nữ thủ khoa phơi bày đường dây lừa đảo du học Mỹ

Bi kịch của nữ thủ khoa phơi bày đường dây lừa đảo du học Mỹ
Nguồn ảnh: VnExpress

Giấc mơ du học Mỹ và đến Harvard của nữ thủ khoa ở Pakistan khép lại đau đớn, để lộ đường dây lừa đảo tinh vi nhắm vào những gia đình nghèo.

Laiba Aijaz được phát hiện tử vong tại Islamabad ngày 9/10, nghi ngờ tự vẫn, theo truyền thông Pakistan.

Từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Vật lý tại Đại học Hồi giáo Quốc tế Islamabad (IIUI), Aijaz mong muốn tiếp tục con đường học vấn tại Mỹ. Cha cô đã bán sữa và sữa chua trên đường phố Islamabad từ năm 1994 để trang trải việc học hành cho các con. Để có tiền cho con gái du học, ông được cho là đã bán mảnh đất vốn dành để xây nhà cho gia đình, trong khi người vợ phải cầm cố trang sức.

Trước đó, Aijaz từ chối một suất học bổng tại Arab Saudi vì khát vọng vươn tới ngôi trường danh giá bậc nhất nước Mỹ - Harvard. Điều này khiến cô sập bẫy những kẻ lừa đảo.

Theo hồ sơ của Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (FIA), hai nghi phạm bị cáo buộc chiếm đoạt 9,3 triệu rupee (khoảng 33.000 USD), từ Aijaz và gia đình. Để tạo lòng tin, họ khai man danh tính, mạo nhận là kế toán tại Tòa án Tối cao, đồng thời cung cấp một loạt giấy tờ giả mạo, bao gồm thư mời nhập học, thư cấp học bổng và biên lai học phí.

Mọi thứ vỡ lở khi Aijaz mang hồ sơ đến Đại sứ quán Mỹ phỏng vấn visa và nhận được thông báo toàn bộ giấy tờ đều không hợp lệ.

Vụ việc làm dấy lên làn sóng phẫn nộ ở Pakistan. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif chỉ đạo cảnh sát trưởng Islamabad và chính quyền thành phố khẩn trương truy bắt những người liên quan.

Cảnh sát sau đó bắt giữ nghi phạm chính cùng hai phụ nữ. Ngày 12/10, tòa án đã phê chuẩn lệnh tạm giam 5 ngày đối với nghi phạm chính để mở rộng điều tra.

Đại học Hồi giáo Quốc tế Islamabad. Ảnh: Website trường

Đại học Hồi giáo Quốc tế Islamabad. Ảnh: Website trường

Đức Khôi tổng hợp

Cái chết của Laiba Aijaz, thủ khoa ngành Vật lý tại Đại học Hồi giáo Quốc tế Islamabad (IIUI), đã làm rúng động dư luận Pakistan sau khi cô được phát hiện tử vong vào ngày 9/10 trong diện nghi vấn tự vẫn. Từng khước từ một suất học bổng tại Arab Saudi để theo đuổi giấc mơ vào Đại học Harvard danh tiếng, nữ cử nhân tài năng cùng gia đình nghèo khó đã vô tình trở thành con mồi của một đường dây lừa đảo du học tinh vi. Để có kinh phí chi trả, người cha bán sữa rong suốt ba thập kỷ buộc phải bán đi mảnh đất xây nhà, còn người mẹ cũng phải cầm cố toàn bộ số trang sức tích góp. Theo hồ sơ từ Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (FIA), các đối tượng đã mạo danh nhân viên kế toán Tòa án Tối cao để tạo vỏ bọc uy tín, chiếm đoạt tổng cộng 9,3 triệu rupee (tương đương khoảng 33.000 USD). Nhóm lừa đảo cung cấp hàng loạt tài liệu ngụy tạo bài bản, bao gồm thư mời nhập học, chứng nhận học bổng và các biên lai nộp học phí tại Mỹ. Bi kịch tài chính và tâm lý lập tức vỡ lở tại buổi phỏng vấn thị thực ở Đại sứ quán Mỹ, nơi giới chức xác nhận toàn bộ hồ sơ trên hoàn toàn là giả mạo. Vụ việc đã dấy lên làn sóng phẫn nộ sâu sắc trong công chúng, buộc Thủ tướng Shehbaz Sharif phải trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm minh. Lực lượng cảnh sát Islamabad sau đó đã bắt giữ nghi phạm cầm đầu cùng hai phụ nữ có liên quan đến đường dây phạm tội này. Đến ngày 12/10, tòa án địa phương chính thức phê chuẩn lệnh tạm giam 5 ngày đối với kẻ chủ mưu nhằm phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án.
amung