Bỏ qua điều hướng
•

Bi kịch xé lòng của người phụ nữ Gaza 2 lần góa chồng chỉ trong 1 năm

Bi kịch xé lòng của người phụ nữ Gaza 2 lần góa chồng chỉ trong 1 năm
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau khi mất người chồng đầu tiên vì bom đạn, Nisreen Touman tưởng chừng đã tìm được hạnh phúc mới, nhưng cuộc chiến nghiệt ngã ở Gaza một lần nữa đẩy người phụ nữ này vào tuyệt vọng.

Bi kịch xé lòng của người phụ nữ Gaza 2 lần góa chồng chỉ trong 1 năm - 1

Nisreen Touman đối diện với tấn bi kịch xé lòng trong 1 năm (Ảnh: Al Jazeera).

Suốt 3 năm qua, đêm nào Nisreen Touman cũng đi ngủ trong nước mắt, nhớ về tất cả những gì cô đã mất kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào tháng 10/2023.

Đến năm 34 tuổi, Nisreen đã 2 lần trở thành góa phụ. Lần đầu, cô mất chồng và 2 con vào tháng 6/2024. Sau đó, vào tháng 7/2025, chỉ 8 tháng sau khi tái hôn, Nisreen mất người chồng thứ 2 khi đang mang thai.

Cuộc tập kích khiến đại gia đình mất 18 thành viên

Trước khi chiến sự giữa Israel và Hamas nổ ra, Nisreen có một cuộc sống hạnh phúc và ổn định tại nhà ở Nuseirat, miền Trung Gaza, cùng chồng là Sami, 35 tuổi, và 2 con Mahmoud và Laith, khi đó lần lượt 5 tuổi và 2 tuổi.

“Tôi có một ngôi nhà và một gia đình trọn vẹn. Tôi hòa thuận với chồng và chúng tôi là những người bạn của nhau”, cô nói, cố kìm nước mắt.

Ngày 8/6/2024, Nisreen trở về nhà cùng chồng và các con sau khi tới thăm đại gia đình, những người đã phải sơ tán tới al-Mawasi ở Khan Younis.

“Chúng tôi về đến nơi và bọn trẻ đang chơi ngoài đường. Mọi thứ vẫn bình thường. Tôi ở tầng trên với chồng thì đột nhiên nghe thấy tiếng bom và tiếng súng dữ dội, ở rất gần", cô kể lại.

Chồng cô vội chạy ra ngoài để đưa các con cùng những người con của anh trai và chị gái vào trong nhà, nơi có 25 thành viên gia đình đang ở.

Sau đó, anh lại ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra khi máy bay liên tục bay phía trên. “Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy. Sau đó tôi mới biết anh đã bị trúng đạn", cô kể lại.

Vài phút sau, khi Nisreen đang cố trấn an bọn trẻ trong lúc tiếng bom và tiếng súng vẫn tiếp diễn, ngôi nhà bị một máy bay tập kích.

“Tôi bất tỉnh trong vài giây, sau đó tỉnh lại trong lớp bụi dày đặc che kín tầm nhìn. Khi bụi bắt đầu lắng xuống, tôi hiểu rằng nơi chúng tôi ở đã bị trúng bom. Tôi nghe tiếng mọi người trong gia đình la hét và nhìn thấy máu cùng các bộ phận cơ thể. Tôi bắt đầu hét lên”, cô nhớ lại.

Nisreen bật khóc khi nghĩ lại cảnh nhìn thấy hai con nằm trên mặt đất. Cô trở nên bất động vì quá sốc.

Anh trai của chồng cô đến và đặt những đứa trẻ vào vòng tay cô. “Tôi không thể nói được. Tôi hoàn toàn không thể nói, chỉ có nước mắt lặng lẽ tuôn ra. Mọi người xung quanh tôi đều la hét và khóc”, cô nói.

Vụ tập kích khiến 18 thành viên gia đình chồng Nisreen thiệt mạng, trong đó có chồng và các con cô, chị gái, mẹ chồng, 2 anh em trai của chồng cùng các con của họ và những thành viên khác trong đại gia đình.

Nỗi đau xé lòng

Nisreen một mình trở về căn lều của gia đình ở al-Mawasi, phía Nam Gaza, nơi cô vật lộn với sang chấn và nỗi đau sau khi mất gia đình.

Bốn tháng rưỡi sau, Nisreen phải đối mặt với một quyết định khó khăn khi chồng của người chị gái quá cố, đồng thời là anh trai của người chồng đầu tiên của cô, ngỏ lời cầu hôn.

Anh muốn kết hôn với Nisreen và nhờ cô giúp chăm sóc 4 người con của họ, những đứa trẻ đã mất mẹ.

“Ban đầu tôi phản đối quyết liệt. Tôi không muốn lập gia đình hay kết hôn”, Nisreen nói. Cuối cùng, cô đồng ý vì muốn chăm sóc những đứa trẻ của người chị gái đã qua đời, đặc biệt là đứa nhỏ nhất khi đó mới 1 tuổi.

Nisreen không giấu việc cuộc hôn nhân thứ 2 không xuất phát từ tình yêu. “Tôi mất chồng, còn anh ấy mất vợ. Tôi mất các con, còn 4 đứa trẻ mất mẹ”, cô nói.

Cuộc hôn nhân giúp 2 người đảm nhận vai trò của những người mà họ đã mất. Nisreen tìm thấy ở những đứa con của chị gái một chút an ủi trước sự thiếu vắng các con mình.

Nhưng cuộc sống mới cũng kéo theo nhiều thử thách, đặc biệt trong những tháng đầu tiên. Cô vẫn đang đau buồn vì mất người chồng đầu tiên và các con, trong khi cô và người chồng mới cố gắng thích nghi với nhau.

Những tính cách khác biệt và hoàn cảnh mới tạo ra nhiều khó khăn, nhưng dần dần cuộc sống của họ trở nên ổn định hơn. Nisreen thậm chí bắt đầu nghĩ đến chuyện có thêm con.

“Tôi thường nhìn thấy những đứa con đã qua đời trong giấc mơ mỗi ngày. Tôi chìm vào những suy nghĩ về chúng và chúng chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tôi. Vì vậy, với sự động viên của mẹ, tôi quyết định mang thai và một lần nữa trải nghiệm thiên chức làm mẹ", cô cho biết.

Nhưng 8 tháng sau, ngày 8/7/2025, Nisreen phải đối mặt với tấn bi kịch mà cô chưa từng tưởng tượng: mất người chồng thứ hai.

“Mohammed thức dậy, ăn sáng cùng các con rồi nói rằng anh ấy sẽ đi gặp một người bạn. Vài phút sau, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn”, cô nói.

Không lâu sau đó, một người hàng xóm báo cho Nisreen biết Mohammed đã thiệt mạng trong một cuộc tập kích gần bệnh viện al-Awda ở Nuseirat.

Đối với Nisreen, mất mát lần thứ 2 thậm chí còn khó chịu đựng hơn lần đầu. Sau khi tin rằng cuối cùng mình đã tìm lại được sự ổn định trong cuộc sống mới, cuộc đời cô một lần nữa đảo lộn.

“Tôi cảm thấy như mình lại trở về con số 0. Tôi nghĩ đến đứa trẻ chưa chào đời, những đứa con của chị gái tôi giờ đây đã mất cả cha lẫn mẹ, và mất mát mới mà tôi đang phải trải qua”, cô nói.

Những tháng còn lại của thai kỳ trở nên nặng nề đối với Nisreen. Bốn tháng sau cái chết của Mohammed, cô sinh con gái của họ, Sidra.

Con gái cô, sẽ tròn 1 tuổi vào tháng 10, mang đến cho Nisreen “một chút bù đắp” sau 3 năm đau buồn, nhưng cô đau lòng khi biết con sẽ lớn lên mà không có cha.

Hiện Nisreen sống cùng Sidra tại nhà của gia đình ở Gaza, trong khi 4 người con của người chị gái quá cố được ông của chúng chăm sóc. Thỉnh thoảng cô đến thăm các cháu.

Nisreen thừa nhận, dù thời gian trôi qua bao lâu, bản thân vẫn không thể vượt qua chuỗi bi kịch khủng khiếp này khi chỉ trong 1 năm, người phụ nữ tội nghiệp đã 2 lần thành góa phụ. 

"Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ phải trải qua tất cả những chuyện này trong đời. Đôi khi tôi cảm thấy như đang ở trong một bộ phim vì tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng trong chiến tranh, đáng tiếc là chuyện gì cũng có thể xảy ra”, cô ngậm ngùi nói. 

Cuộc xung đột kéo dài tại dải Gaza tiếp tục để lại những vết thương nhân đạo sâu sắc, phản ánh rõ nét qua số phận nghiệt ngã của người phụ nữ 34 tuổi Nisreen Touman. Chỉ trong vòng hơn một năm, cô đã hai lần phải gánh chịu nỗi đau mất đi người bạn đời cùng những người thân yêu nhất bởi hỏa lực chiến tranh. Vào ngày 8/6/2024, một cuộc tập kích bất ngờ nhắm vào ngôi nhà ở Nuseirat đã cướp đi sinh mạng của 18 thành viên trong đại gia đình, bao gồm người chồng đầu tiên Sami cùng hai con nhỏ của cô. Vượt qua cú sốc tâm lý tại khu lều tạm al-Mawasi, Nisreen chấp nhận tái hôn với người anh rể góa vợ bốn tháng sau đó để cưu mang bốn đứa trẻ mồ côi mẹ. Tuy nhiên, hy vọng tái thiết cuộc sống một lần nữa tan vỡ khi người chồng thứ hai tiếp tục thiệt mạng vào tháng 7/2025, ngay thời điểm Nisreen đang mang thai. Bi kịch lặp lại của người phụ nữ này là minh chứng chân thực cho thực tế khốc liệt mà thường dân Gaza đang phải đối mặt từng ngày.
amung