Bỏ qua điều hướng

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên chia buồn gia đình Thiếu tá hy sinh khi cứu người

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên chia buồn gia đình Thiếu tá hy sinh khi cứu người
Nguồn ảnh: VTC News

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng Tư lệnh Quân khu 3 đến thăm hỏi, động viên gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng, người hy sinh khi lao xuống dòng nước xiết cứu người.

Camera ghi cảnh thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người rồi mất tích

Tối 13/9, ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, và Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, đến gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987), Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, thăm hỏi, động viên và chia buồn trước sự mất mát đột ngột của gia đình.

Cùng đi có ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo xã Vũ Thư.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc (áo xanh) cùng Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 đến động viên, chia buồn cùng gia quyến Thiếu tá Trần Văn Tùng.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc (áo xanh) cùng Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 đến động viên, chia buồn cùng gia quyến Thiếu tá Trần Văn Tùng.

Tại gia đình, các lãnh đạo gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới người thân Thiếu tá Tùng, động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Quân khu 3 khẳng định hành động dũng cảm của Thiếu tá Trần Văn Tùng là hình ảnh đẹp về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần sẵn sàng quên mình vì Nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình; phối hợp tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng Thiếu tá Trần Văn Tùng chu đáo, trang trọng, phù hợp với nghi thức quân đội và phong tục địa phương.

Thiếu tá Trần Văn Tùng có vợ và hai con nhỏ. Con gái lớn sinh năm 2019, đang học lớp 2 và vừa đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc. Con trai nhỏ mới 4 tuổi.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo Quân khu 3 đến động viên, chia buồn cùng gia quyến Thiếu tá Trần Văn Tùng.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo Quân khu 3 đến động viên, chia buồn cùng gia quyến Thiếu tá Trần Văn Tùng.

Trước đó, trưa 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Văn Tùng đi qua cầu Bo bắc qua sông Trà Lý thì phát hiện nam thanh niên Đ.V.L. (SN 1996) có ý định tự tử.

Anh Tùng cùng một người dân tiếp cận, kiên nhẫn thuyết phục L. từ bỏ ý định dại dột. Tuy nhiên, khi Thiếu tá Trần Văn Tùng quay lại lấy xe máy để đưa L. về nhà như đã hứa, nam thanh niên bất ngờ gieo mình xuống dòng sông đang chảy xiết.

Không chút chần chừ, Thiếu tá Trần Văn Tùng cởi bỏ quân phục, lao xuống sông cứu người. Anh tiếp cận được L. nhưng dòng nước chảy mạnh cuốn cả hai mất tích.

Sau hơn một ngày huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm, chiều và tối 13/9, lực lượng chức năng lần lượt tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên Đ.V.L.

Hành động dũng cảm quên mình của Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Bộ binh 568, khi lao xuống dòng nước xiết sông Trà Lý cứu người là sự hy sinh vô cùng cao đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Trưa 12/9, trên đường trở về đơn vị qua cầu Bo, anh đã kiên nhẫn thuyết phục một nam thanh niên từ bỏ ý định dại dột nhưng nạn nhân bất ngờ gieo mình xuống dòng nước ngay sau đó. Không chút chần chừ, Thiếu tá Tùng lập tức cởi bỏ quân phục lao xuống cứu người, song dòng chảy xiết đã cuốn trôi cả hai. Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã lần lượt tìm thấy thi thể của Thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên Đ.V.L. vào chiều và tối 13/9. Tối cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cùng Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, đã trực tiếp đến thăm hỏi và chia buồn sâu sắc cùng gia quyến. Sự ra đi đột ngột của anh để lại niềm thương tiếc lớn lao cùng gánh nặng trên vai người vợ trẻ và hai con nhỏ mới học lớp 2 và 4 tuổi. Tại buổi thăm hỏi, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Quân khu 3 khẳng định hành động dũng cảm của Thiếu tá Trần Văn Tùng là hình ảnh đẹp về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đơn vị quân đội được đề nghị tập trung hỗ trợ gia đình vượt qua nỗi đau và sớm ổn định cuộc sống. Các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng anh chu đáo, trang trọng theo đúng nghi thức quân đội và phong tục địa phương.