
Tối 11/10, buổi chiếu đặc biệt chương trình Bức Tường Unplugged - Cơn mưa tháng năm diễn ra tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Hà Nội).

Ý tưởng thực hiện một dự án mộc mạc, không sử dụng nhạc điện tử được cố ca sĩ, nhạc sĩ Trần Lập và Trần Tuấn Hùng nhen nhóm từ năm 2012. Sau 12 năm cùng nhiều thăng trầm, ý tưởng ấy mới trở thành hiện thực vào năm 2024.
Trong concert (buổi biểu diễn âm nhạc), khán giả được gặp một Bức Tường không chỉ mạnh mẽ, máu lửa mà còn sâu lắng, giàu tính tự sự qua những bản phối acoustic cùng dàn nhạc và các nghệ sĩ là anh em, bạn bè thân thiết.

Trưởng ban nhạc Trần Tuấn Hùng vắng mặt vì lý do sức khỏe. Cựu thành viên Trần Nhất Hoàng thay mặt ban nhạc gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành cùng dự án.
“Cơn mưa tháng năm dường như là ước mơ được ban nhạc ấp ủ từ lâu. Nhiều người có mặt tại buổi chiếu cũng đã gắn bó với nhau suốt 30 năm qua", anh chia sẻ.

Tại buổi chiếu phim, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ về lần đầu trực tiếp đứng trước khán giả tại buổi chiếu đặc biệt để cùng nhìn lại concert. Ông cho biết, mình và ê-kíp đã chắt lọc những câu chuyện, chi tiết và cảm xúc sâu lắng nhất trong hành trình 29 năm của Bức Tường, để kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc mộc mạc, nhưng không kém phần hoành tráng trong cuốn phim này.

Buổi trình chiếu đưa khán giả trở lại đêm nhạc diễn ra hai năm trước. Âm thanh sống động, chân thực cùng những phần trình diễn trên màn ảnh khiến nhiều người có cảm giác như đang trực tiếp có mặt tại concert năm ấy.

Khi những ca khúc quen thuộc vang lên, khán giả không chỉ chăm chú theo dõi mà còn hát theo từng giai điệu, đồng loạt giơ đèn flash điện thoại. Không khí buổi chiếu vì thế trở nên sôi động, gợi lại cảm giác kết nối giữa ban nhạc và người hâm mộ trong đêm diễn năm 2024.

Màn cầu hôn của vợ chồng anh Tuyến trong đêm nhạc năm ấy một lần nữa được gợi lại tại sự kiện. Khi ca khúc “Bông hồng thủy tinh” vang lên cùng hình ảnh cầu hôn trên màn hình, khán giả hào hứng hướng ánh đèn flash về phía cặp đôi.
Hai năm sau, họ đã là vợ chồng, xuất hiện cùng cô con gái nhỏ, viết tiếp câu chuyện tình yêu bắt đầu từ âm nhạc Bức Tường.

Khi ca khúc “Cây bàng” cất lên, hình ảnh cố ca sĩ, nhạc sĩ Trần Lập hiện lên trên màn ảnh, khiến cả khán phòng lắng lại. Đó là khoảnh khắc đầy xúc động, gợi nhắc về người thủ lĩnh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong hành trình của Bức Tường.
Theo chia sẻ của các thành viên ban nhạc, trong mỗi đêm diễn của Bức Tường, một chiếc micro vẫn được đặt trên sân khấu dành cho Trần Lập. Chi tiết ấy như một cách để các đồng đội tiếp tục giữ sự hiện diện của người thủ lĩnh trong hành trình âm nhạc của ban nhạc.

Có mặt tại sự kiện, ca sĩ Dương Trần Nghĩa cho biết, anh bất ngờ khi nhận ra đã hai năm trôi qua kể từ concert. Khi xem lại phần trình diễn của mình cùng các nghệ sĩ, anh cảm thấy tự hào vì cả ê-kíp đã làm tốt và không có gì phải hối tiếc. Với nam ca sĩ, đây chắc chắn là một liveshow mang tính lịch sử của Bức Tường.

Sau khoảng gần 3 tiếng đồng hồ, buổi chiếu khép lại, nhưng những câu chuyện về Bức Tường vẫn tiếp tục được chia sẻ. Với mỗi khán giả, concert dường như lưu giữ một miền ký ức riêng, từ những ca khúc gắn với tuổi trẻ đến những khoảnh khắc tình yêu và tình bạn.

Trang (SN 2007) và Duyên (SN 2000) mới biết đến âm nhạc Bức Tường khoảng hai năm trở lại đây, nhưng đã có cơ hội tham dự concert năm 2024 và cùng các thành viên fanclub (người hâm mộ) sống lại những kỷ niệm đáng nhớ trong buổi chiếu đặc biệt.
“Được có mặt trong buổi công chiếu, ôn lại kỷ niệm hai năm trước cùng anh chị em trong fanclub là niềm hạnh phúc với chúng mình. Những bài hát, những câu chuyện mà Bức Tường truyền tải trong đêm diễn cứ thế ùa về, khiến mình rất xúc động, như được tham dự đêm nhạc hôm đó một lần nữa”, hai bạn cho biết.

Sự kiện khép lại bằng cuộc hội ngộ của những người đã đồng hành cùng Bức Tường qua nhiều năm. “Cơn mưa tháng năm” không chỉ lưu giữ ký ức về một đêm nhạc mà còn nối dài câu chuyện về tình bạn, ký ức và hành trình 30 năm của Bức Tường.
Ảnh: Nguyễn Hà Nam