Bỏ qua điều hướng
•

Các nhân vật trong những bộ truyện kinh điển trông sẽ ra sao khi được tái dựng với công nghệ AI?

Các nhân vật trong những bộ truyện kinh điển trông sẽ ra sao khi được tái dựng với công nghệ AI?
Nguồn ảnh: KhoaHoc.tv

Liệu các diễn viên trong phim chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng có diện mạo giống với miêu tả trong sách hay không?

Liệu các diễn viên trong phim chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng có diện mạo giống với miêu tả trong sách hay không?

Nhiều bộ phim đã được chuyển thể dựa trên các cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Các nhà biên kịch, sản xuất phim thường luôn tuyển chọn các diễn viên và làm tạo hình sao cho sát với miêu tả của tác giả nhất. Thế nhưng khoảng cách giữa trang sách và người thật đóng phim vẫn không thể xóa nhòa. Bạn đã bao giờ từng hình dung nếu các nhân vật trong những cuốn sách đình đám, nổi tiếng nhất thế kỷ qua bước ra khỏi trang giấy, hiện ra đúng với mô tả của các nhà văn thì họ sẽ trông như thế nào? Công nghệ AI đã phần nào giải đáp câu hỏi này cho chúng ta.

Scarlett O'Hara trong Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell
Scarlett O'Hara trong Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell:
Hình ảnh bên trái là Scarlett O'Hara trong phim điện ảnh và bên phải là ảnh dựng AI theo mô tả trong sách.

Sherlock Holmes trong bộ truyện trinh thám của Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes trong bộ truyện trinh thám của Arthur Conan Doyle
: Thám tử lừng danh được miêu tả là một người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt xám, đôi môi mỏng và chiếc mũi "giống diều hâu".

Bella Swan trong loạt sách của Stephenie Meyer
Bella Swan trong loạt sách của Stephenie Meyer
: Stephenie Meyer mô tả nhân vật nữ chính có mái tóc dài màu nâu, khuôn mặt hình trái tim, đôi mắt mở to, chiếc mũi mỏng và đôi môi đầy đặn.

Katniss Everdeen trong loạt sách của Suzanne Collins
Katniss Everdeen trong loạt sách của Suzanne Collins
: Trong sách, Katniss có vóc dáng mảnh mai với mái tóc đen, đôi mắt xám và làn da màu ô liu.

Mary Poppins trong loạt sách của Pamela Travers
Mary Poppins trong loạt sách của Pamela Travers:
Mary Poppins là một phụ nữ có mái tóc đen ngắn, đôi mắt to màu xanh lam, chiếc mũi hếch và miệng chúm chím.

Jane Eyre trong Jane Eyre của Charlotte Brontë
Jane Eyre trong Jane Eyre của Charlotte Brontë
: Charlotte Brontë mô tả Jane Eyre là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt xanh lục và vẻ ngoài giống yêu tinh.

Hercule Poirot trong bộ sách của Agatha Christie
Hercule Poirot trong bộ sách của Agatha Christie
: Thám tử lập dị là một người đàn ông có mái tóc đen và bộ ria mép lớn.

Tess Durbeyfield từ Tess of the d'Urbervilles của Thomas Hardy
Tess Durbeyfield từ Tess of the d'Urbervilles của Thomas Hardy
: Trong tiểu thuyết, Tess là một cô gái dễ thương, có khuôn miệng linh động và đôi mắt to ngây thơ.

Daenerys Targaryen trong loạt sách của George Martin
Daenerys Targaryen trong loạt sách của George Martin:
George Martin mô tả Daenerys là một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu tím.

Anna Karenina trong Anna Karenina của Leo Tolstoy
Anna Karenina trong Anna Karenina của Leo Tolstoy:
Anna Karenina được nhận xét là xinh đẹp với mái tóc đen và vóc dáng đầy đặn.

Becky Sharp từ Vanity Fair của William Thackeray
Becky Sharp từ Vanity Fair của William Thackeray:
Nhân vật chính của Vanity Fair được miêu tả là một cô gái có đôi mắt xanh lá cây, làn da trắng, dáng người xinh xắn và có chiếc trán rất đẹp.

Hoàng tử bé trong Hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry
Hoàng tử bé trong Hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry:
Đây là những gì AI nghĩ rằng một cậu bé có mái tóc vàng và một nụ cười đáng yêu trông như thế nào.

Khoảng cách giữa một nhân vật trên trang sách và diễn viên xuất hiện trên màn ảnh luôn tạo ra nhiều khác biệt, dù ê-kíp điện ảnh thường cố gắng bám sát mô tả của nhà văn. Công nghệ trí tuệ nhân tạo nay cho phép hình dung rõ hơn diện mạo những nhân vật kinh điển, nếu họ bước ra đời thực đúng theo từng chi tiết được ghi trong tác phẩm. Những hình ảnh tái dựng này không nhằm phủ nhận các bản điện ảnh nổi tiếng, mà mở thêm một góc nhìn thú vị về cách văn chương biến thành gương mặt cụ thể. Scarlett O’Hara trong Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell là một ví dụ đáng chú ý, khi hình ảnh nhân vật trên phim được đặt cạnh diện mạo do AI dựng lại theo mô tả trong sách. Sự đối chiếu cho thấy cùng một nhân vật có thể được tưởng tượng khác nhau tùy góc nhìn của đạo diễn, diễn viên, khán giả và công nghệ xử lý hình ảnh. Với Sherlock Holmes của Arthur Conan Doyle, AI dựa vào những nét nhận diện nổi bật gồm mái tóc đen, đôi mắt xám, đôi môi mỏng cùng chiếc mũi được ví như mỏ diều hâu. Bella Swan trong loạt sách của Stephenie Meyer hiện lên qua những đặc điểm khá cụ thể, gồm mái tóc dài màu nâu, khuôn mặt hình trái tim, đôi mắt mở to, chiếc mũi mỏng và đôi môi đầy đặn. Khi chuyển các chi tiết ấy thành hình ảnh, AI tạo ra một Bella gần với nguyên mẫu văn học hơn cách nhiều khán giả từng hình dung qua loạt phim chuyển thể. Katniss Everdeen của Suzanne Collins lại mang vẻ ngoài mảnh mai, mái tóc đen, đôi mắt xám và làn da màu ô liu, những yếu tố gắn chặt với hình tượng nữ chiến binh trong truyện. Mary Poppins trong loạt sách của Pamela Travers được mô tả là một phụ nữ có mái tóc đen ngắn, đôi mắt xanh lam rất lớn, chiếc mũi hếch và khuôn miệng chúm chím. Những nét này tạo nên một diện mạo khác biệt so với hình ảnh vui tươi, giàu màu sắc mà các phiên bản điện ảnh thường nhấn mạnh. Jane Eyre của Charlotte Brontë cũng sở hữu vẻ đẹp không theo khuôn mẫu thông thường, với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt xanh lục và diện mạo được mô tả giống một sinh vật elf. Hercule Poirot, thám tử lập dị trong các tác phẩm của Agatha Christie, được AI tái dựng dựa trên mái tóc đen cùng bộ ria mép lớn, hai chi tiết làm nên vẻ ngoài đặc trưng của nhân vật. Tess Durbeyfield trong Tess of the d’Urbervilles của Thomas Hardy lại được hình dung như một cô gái dễ thương, có khuôn miệng linh động và đôi mắt to, trong sáng, ngây thơ. Những mô tả ngắn gọn ấy vẫn đủ cung cấp chất liệu để công nghệ tạo nên một gương mặt có thần thái riêng, thay vì chỉ sao chép hình ảnh diễn viên. Daenerys Targaryen trong loạt sách của George Martin tiếp tục gây chú ý với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu tím, hai đặc điểm khiến cô khác biệt rõ rệt trên nền các nhân vật fantasy quen thuộc. Anna Karenina của Leo Tolstoy lại được nhận xét là người phụ nữ xinh đẹp, có mái tóc đen và vóc dáng đầy đặn, tạo nên vẻ quyến rũ trưởng thành hơn nhiều hình dung hiện đại. Becky Sharp trong Vanity Fair của William Thackeray sở hữu đôi mắt xanh lá cây, làn da trắng, vóc dáng xinh xắn cùng một vầng trán được mô tả rất đẹp. Hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry mang hình ảnh giản dị, trong trẻo hơn, với mái tóc vàng và nụ cười đáng yêu được AI dùng làm cơ sở tái tạo. Dù nguyên tác giàu tính biểu tượng, việc biến cậu bé thành một gương mặt cụ thể vẫn giúp người đọc hình dung gần hơn nhân vật bước ra từ hành tinh nhỏ bé của mình. Cách tiếp cận này cũng cho thấy AI không chỉ phục vụ những nhân vật có mô tả ngoại hình dày đặc, mà còn có thể diễn giải các hình ảnh giàu chất thơ. Điểm hấp dẫn của loạt hình nằm ở chỗ AI kết nối ngôn ngữ mô tả với hình ảnh trực quan, giúp những chi tiết tưởng tượng trong sách trở nên gần gũi với đời sống hiện đại. Tuy nhiên, kết quả vẫn là một cách diễn giải dựa trên văn bản, không phải diện mạo duy nhất hay đáp án tuyệt đối cho từng nhân vật văn học. Sức hút lớn nhất vì thế không nằm ở việc AI thay thế điện ảnh, mà ở khả năng khơi lại trí tưởng tượng và mời độc giả so sánh nhân vật trong sách với hình ảnh họ từng yêu thích. Từ Scarlett O’Hara, Sherlock Holmes đến Hoàng tử bé, mỗi gương mặt tái dựng đều nhắc rằng một câu chữ có thể mở ra vô số hình dung khác nhau. Công nghệ giúp cuộc đối thoại giữa văn học, điện ảnh và nghệ thuật số trở nên sinh động hơn, đồng thời khiến những tác phẩm kinh điển tiếp tục được khám phá bởi thế hệ độc giả mới. Khi nhìn các nhân vật quen thuộc bằng diện mạo do AI gợi ý, người xem có thêm cơ hội đọc lại nguyên tác và nhận ra sức mạnh bền bỉ của những mô tả tưởng như rất ngắn gọn.