Vườn cây xanh mát phía sau những video triệu lượt xem
Lý Tử Thất tên thật là Lý Giai Giai, sinh năm 1990 tại Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).
Tuổi thơ của cô trải qua nhiều biến cố khi cha mẹ sớm ly hôn. Sau khi cha qua đời, Lý Tử Thất được bà đưa về quê nuôi dưỡng. Năm 14 tuổi, cô bỏ học để kiếm sống, từng làm nhiều công việc khác nhau trước khi trở lại quê nhà.
Năm 2015, cô bắt đầu làm video, ban đầu tập trung vào ẩm thực. Từ năm 2016, cô dần tạo dấu ấn với những thước phim mang phong cách hoài cổ, ghi lại cảnh nấu ăn, trồng trọt, làm đồ thủ công và cuộc sống tự cung tự cấp ở vùng quê.
Sự kết hợp giữa ngoại hình, cách kể chuyện chậm rãi và những hình ảnh đậm màu sắc truyền thống giúp cô nhanh chóng nổi tiếng. Lý Tử Thất sau đó được nhiều người gọi là “tiên nữ đồng quê”.
Theo các nguồn báo chí Trung Quốc, khu nhà của nữ blogger nằm giữa không gian xanh ở quê nhà Miên Dương. Hoa phủ lối đi, cây trái bao quanh những căn nhà kết cấu gỗ. Trong sân có bàn đá, bộ trà và chiếc xích đu do cô tự làm.
Cô có thể hái cà chua, trái cây trong vườn để sử dụng cho bữa ăn, hoặc ngồi trong chòi nghỉ sau một ngày làm việc. Những hình ảnh ấy trở thành bối cảnh quen thuộc trong các video giúp Lý Tử Thất nổi tiếng trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, khung cảnh tưởng như tự nhiên và nhàn nhã này không phải lúc nào cũng dễ duy trì. Một số loại cây như chanh dây, dứa hay thanh long không dễ sinh trưởng trong điều kiện khí hậu, đất đai tại Miên Dương. Lý Tử Thất phải trồng trong nhà kính và chăm sóc trong thời gian dài. Có thời điểm, mưa kéo dài khiến khu vườn bị ngập, cô phải trồng lại cây.
Nữ blogger từng chia sẻ mong muốn có một cuộc sống bình yên, tự cung tự cấp: buổi sáng ra vườn hái rau quả, cắm những bông hoa theo mùa trong nhà, sau đó nấu ăn, làm đồ thủ công và tận hưởng cuộc sống.
Từng bị người lạ tìm đến tận nhà
Đằng sau sự bình yên trong những video là một vấn đề khác mà nữ blogger từng phải đối mặt. Đó là sự tò mò quá mức của người hâm mộ.
Theo Renmin Daily, sau khi trở nên nổi tiếng, người dân trong làng nhiều lần nhìn thấy người lạ lái ô tô từ nơi khác đến khu vực gần nhà cô và đứng chờ.
Thậm chí, có người còn sử dụng máy bay không người lái bay phía trên căn nhà để tìm hiểu nơi ở của Lý Tử Thất. Nhưng điều khiến cô lo lắng nhất là sự tò mò ấy ảnh hưởng đến cuộc sống của người bà đã nuôi mình khôn lớn.
Có lần, một người hâm mộ tự ý đẩy cửa bước vào nhà. Bà của Lý Tử Thất đứng phía sau cánh cửa và bị ngã. May mắn, bà chỉ bị thương ngoài da. Sau sự việc, cô hạn chế để bà xuất hiện trực diện trong các video.
Chuyển hướng đi mới
Sau hơn 3 năm dừng cập nhật video, Lý Tử Thất trở lại vào tháng 11/2024 với một video về nghề làm đồ sơn mài, mở đầu cho hướng sáng tạo mới tập trung nhiều hơn vào văn hóa và di sản truyền thống.
Sau đó, cô liên tiếp giới thiệu các nội dung về sơn mài, tơ tằm, nhuộm màu thực vật, gấm và các kỹ thuật thủ công truyền thống khác. Lượng đăng ký YouTube của cô cũng vượt mốc 20 triệu.
Trong khoảng thời gian ngừng làm video, Lý Tử Thất không hoàn toàn rời xa công việc. Theo Sichuan Daily, cô đã dành thời gian đi đến hơn 20 tỉnh, gặp gỡ hơn 100 nghệ nhân và những người làm văn hóa phi vật thể.
Cô cho biết trước đây, khi tìm đến các nghệ nhân, mục đích chủ yếu là học kỹ thuật. Sau thời gian dài tiếp xúc, cô quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện phía sau mỗi người và tìm thấy hướng đi mới cho công việc của mình.
Đến tháng 2 năm nay, trong một bài viết đăng trên Renmin Daily, Lý Tử Thất cho biết cô đang từng bước chuyển trọng tâm công việc ra phía sau hậu trường. Nếu trước đây cô chủ yếu suy nghĩ làm sao để video đẹp và thể hiện kỹ nghệ tốt, nay cô quan tâm hơn đến việc những hoạt động văn hóa ấy có thể mang lại lợi ích thực tế cho người làm nghề và giúp các kỹ nghệ truyền thống được tiếp nối ra sao.
Cuộc sống hiện tại của Lý Tử Thất vì thế không còn chỉ xoay quanh những video về khu vườn, căn bếp hay cuộc sống tự cung tự cấp như giai đoạn đầu. Cô tiếp tục xuất hiện trước công chúng, nhưng ngày càng dành nhiều sự quan tâm cho việc kết nối với nghệ nhân và đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả.
Tháng 9 năm nay, tại một diễn đàn về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa ở Bắc Kinh, Lý Tử Thất chia sẻ rằng cô đã làm video ngắn được 11 năm. Cô cũng nói về tốc độ thay đổi rất nhanh của thời đại Internet và cho rằng chính đặc điểm này có thể trở thành một công cụ hữu ích để truyền bá văn hóa.
Từ một cô gái trở về quê chăm sóc bà và ghi lại những bữa cơm, khu vườn, công việc đồng áng, Lý Tử Thất hiện hướng nhiều hơn đến việc dùng hình ảnh và sức ảnh hưởng của mình để kể những câu chuyện về văn hóa truyền thống.
Căn nhà giữa khu vườn xanh vì thế vẫn là một phần gắn với hình ảnh “tiên nữ đồng quê”, nhưng cuộc sống hiện tại của chủ nhân đã có nhiều thay đổi.
Từ người đứng trước máy quay, cô đang dần trở thành người đứng phía sau để kết nối, hỗ trợ và đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến với công chúng.
Theo Sina/ Sichuan Daily