Bỏ qua điều hướng
•

Carrick đau đớn khi Man Utd bị CĐV la ó

Carrick đau đớn khi Man Utd bị CĐV la ó
Nguồn ảnh: VnExpress

HLV Michael Carrick thừa nhận tổn thương khi bị CĐV la ó, sau khi Man Utd hòa Tottenham 1-1 dù chơi hơn người ở vòng 6 Ngoại hạng Anh.

"Tất nhiên, điều đó khiến tôi đau lòng. Rất đau lòng", Carrick nói về những tiếng la ó từ khán đài Old Trafford sau trận đấu tối 10/10. "Chẳng ai muốn trải qua cảm giác ấy, nhưng đôi khi bạn phải chấp nhận. Tôi quan tâm đến CLB này không kém bất kỳ ai. Tôi hiểu phản ứng của người hâm mộ xuất phát từ tình yêu và sự kỳ vọng dành cho đội bóng".

HLV Michael Carrick thất vọng sau trận Man Utd hòa Tottenham 1-1 ở vòng sáu Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh, ngày 10/10/2026. Ảnh: Reuters

HLV Michael Carrick thất vọng sau trận Man Utd hòa Tottenham 1-1 ở vòng sáu Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh, ngày 10/10/2026. Ảnh: Reuters

Trận này, Man Utd thi đấu lép vế so với Tottenham, nhưng bất ngờ vượt lên nhờ khoảnh khắc lóe sáng cá nhân ở phút 73. Nhận bóng từ Matheus Cunha, Bryan Mbeumo thoát khỏi sự đeo bám của Jan Paul van Hecke rồi sút chìm bằng chân trái vào góc xa hạ thủ thành Antonin Kinsky.

Trận đấu tưởng như được định đoạt ở phút 78, khi Rodrigo Bentancur xô xát và húc đầu vào Luke Shaw, nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng, được thi đấu hơn người, Man Utd lại để Tottenham chọc thủng lưới ở phút bù giờ, khi Dominic Solanke pha tranh chấp với Lisandro Martinez rồi đánh đầu chéo góc ấn định tỷ số hòa.

Man Utd không thắng cả ba trận gần nhất khi được thi đấu hơn người ở Ngoại hạng Anh (hòa 1, thua 2). Tỷ số 1-1 cũng khiến "Quỷ đỏ" mới có sáu điểm qua sáu vòng và tụt xuống thứ 12. Đây là khởi đầu tệ nhất của CLB tại giải vô địch Anh trong 40 năm, kể từ thời điểm Alex Ferguson thay Ron Atkinson vào tháng 11/1986.

"Tôi vô cùng thất vọng với kết quả này. Màn trình diễn của chúng tôi có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực", Carrick nói thêm. "Tôi không hài lòng với một số điểm. Chẳng có gì phải che giấu và tôi cũng không trốn tránh trách nhiệm. Một vài chi tiết nhỏ có thể khiến mọi chuyện khác đi, nhưng thực tế vẫn là thực tế. Chúng tôi phải chấp nhận và nhanh chóng đưa đội bóng trở lại đúng hướng".

Dù Man Utd thi đấu thiếu gắn kết trong phần lớn thời gian, Carrick từ chối quy trách nhiệm cho các học trò khi được hỏi liệu ông có cảm thấy bị cầu thủ phụ lòng hay không.

"Tôi không cảm thấy bị phản bội hay thất vọng về các cầu thủ theo cách đó", nhà cầm quân người Anh đáp. "Ai cũng có thể mắc sai lầm, và đôi khi mọi chuyện diễn ra không như ý. Bản thân tôi từng mắc lỗi khi còn thi đấu. Chúng tôi đều có những tiêu chuẩn phải đáp ứng. Các cầu thủ hiểu điều đó và sẵn sàng nhận trách nhiệm khi mắc sai lầm".

Man Utd 1-1 Tottenham     Man Utd 1-1 Tottenham

Phía đối diện, Tottenham nối dài mạch không thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng HLV Roberto De Zerbi nhìn thấy nhiều tín hiệu tích cực. Về tình huống Bentancur nhận thẻ đỏ, De Zerbi thừa nhận tiền vệ người Uruguay phản ứng sai, nhưng bất ngờ tiết lộ ông đã hôn và cảm ơn Bentancur trong phòng thay đồ sau trận.

"Tôi hôn Rodrigo và nói lời cảm ơn", nhà cầm quân người Italy kể. "Rõ ràng, cậu ấy đã mắc sai lầm. Đó không phải cách phản ứng đúng đắn trong bóng đá. Nhưng Tottenham lúc này cần phải biết phản kháng. Đôi khi cách phản ứng không đẹp mắt, cũng chẳng mang lại lợi ích cho đội bóng. Tuy nhiên, có lẽ chính khoảnh khắc chỉ còn 10 người khiến chúng tôi thi đấu can đảm và giàu năng lượng hơn".

Theo De Zerbi, Tottenham thiếu tinh thần chiến đấu và cá tính trong thời gian dài, nhưng trận hòa Man Utd cho thấy những chuyển biến tích cực. HLV người Italy đánh giá cao phản ứng của toàn đội khi chơi thiếu người, đồng thời tin rằng Tottenham có thể thắng nhiều trận và ghi nhiều bàn nếu duy trì được tinh thần này. Dù mới giành ba điểm qua sáu vòng và vẫn nằm trong nhóm xuống hạng, De Zerbi cho rằng đây là lần đầu tiên trong mùa giải các cầu thủ thực sự thi đấu như một tập thể, biết chiến đấu và hỗ trợ lẫn nhau.

Hồng Duy (theo Daily Mail, The Guardian)

Trận hòa 1-1 trước Tottenham ở vòng 6 Ngoại hạng Anh đã phơi bày cuộc khủng hoảng trầm trọng của Man Utd dưới triều đại HLV Michael Carrick. Dù mở tỷ số nhờ pha lập công của Bryan Mbeumo ở phút 73 và được chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Rodrigo Bentancur, đội chủ sân Old Trafford vẫn đánh rơi chiến thắng bởi bàn gỡ hòa phút bù giờ từ Dominic Solanke. Làn sóng la ó dữ dội từ các khán đài sau tiếng còi mãn cuộc phản ánh sự thất vọng tột cùng của người hâm mộ dành cho màn trình diễn thiếu bản lĩnh này. Kết quả thất vọng trên khiến Man Utd chỉ tích lũy được vỏn vẹn sáu điểm sau sáu vòng đấu, rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Đây là khởi đầu tệ hại nhất của câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia trong suốt 40 năm qua, mốc thời gian kéo dài từ tháng 11/1986. Đáng báo động hơn, đội bóng thành Manchester đã không thể thắng trong cả ba trận gần nhất tại giải đấu dù nắm lợi thế quân số trên sân. HLV Michael Carrick thẳng thắn thừa nhận cảm giác đau lòng trước phản ứng gay gắt từ khán giả, đồng thời nhận toàn bộ trách nhiệm về phía ban huấn luyện thay vì đổ lỗi cho học trò. Ở chiều ngược lại, HLV Roberto De Zerbi của Tottenham đánh giá cao tinh thần quả cảm và khả năng phản kháng của các cầu thủ khách trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Man Utd hiện đối mặt áp lực tái thiết khẩn cấp khi khoảng cách với nhóm dẫn đầu ngày càng nới rộng và niềm tin nơi cổ động viên dần chạm đáy.
amung