Bỏ qua điều hướng

Câu nói "Tôi có tiền" của khách Ấn Độ đi taxi ở Hà Nội làm tài xế bật cười

Câu nói "Tôi có tiền" của khách Ấn Độ đi taxi ở Hà Nội làm tài xế bật cười
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Khi bước lên xe, vị khách người Ấn Độ chủ động nói với tài xế rằng: "Đừng lo, tôi có tiền. Câu nói bất ngờ mở đầu cho cuộc trò chuyện thú vị giữa hai người".

Ngày 2/9, anh Trần Đức Hiếu (31 tuổi), tài xế lái taxi tại Hà Nội đón một vị khách người Ấn Độ tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm. Điểm đến của vị khách là một nơi cách đó chừng 12km.

Sau khi lên xe, vị khách chủ động nói với anh Hiếu: "Đừng lo, tôi có tiền".

Câu nói Tôi có tiền của khách Ấn Độ đi taxi ở Hà Nội làm tài xế bật cười - 1
Anh Hiếu và vị khách trò chuyện trên xe (Ảnh cắt từ video).

Câu nói khiến nam tài xế bật cười.

Vị khách giải thích, trước đó anh từng xem một video về một vị khách Ấn Độ đi taxi tại Việt Nam. Theo nội dung trong video, sau khi tài xế xe công nghệ chở khách tới nơi, vị khách chỉ cười và nói bằng tiếng Anh "I don't have any money" (tạm dịch: Tôi không có tiền).

Sau đó, video nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng ở cả 2 nước Việt Nam và Ấn Độ.

Theo anh Hiếu, ngay khi lên xe, vị khách chủ động nói với tài xế như một cách tạo không khí vui vẻ và ngầm khẳng định rằng, anh Hiếu không phải lo lắng về việc thanh toán cước phí.

Từ câu nói hài hước đó, cuộc trò chuyện giữa 2 người trở nên cởi mở hơn. Họ chia sẻ với nhau những lời hỏi han, quan tâm về công việc, cuộc sống của đối phương.

Kết thúc hành trình, vị khách còn xin tài khoản cá nhân của anh Hiếu và nói vui rằng: "Khi đưa video lên mạng, đừng làm tôi nổi tiếng nhé". Sau đó, video được anh Hiếu chia sẻ lên trang riêng với mục đích chia sẻ khoảnh khắc đời thường trong công việc và cuộc sống. Ngay lập tức, đoạn clip ngắn nhận được sự quan tâm và tương tác lớn.

Còn với nam tài xế taxi, đây cũng là một trong những tình huống thú vị khi làm nghề. Với đặc thù công việc, anh thường xuyên có cơ hội tiếp xúc với hành khách là người nước ngoài, trong đó không ít người là khách Ấn Độ.

Theo anh Hiếu, khách Ấn Độ cũng giống như phần nhiều nhóm khách quốc tế khác. Phần lớn khách lịch sự, luôn tới đúng giờ. Trong quá trình phục vụ, anh chưa gặp trường hợp nào để lại trải nghiệm không tốt.

Câu nói Tôi có tiền của khách Ấn Độ đi taxi ở Hà Nội làm tài xế bật cười - 2
Công việc đặc thù giúp nam tài xế có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện nhiều với khách nước ngoài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ những cuộc trò chuyện ngắn trên xe, nam tài xế có thêm cơ hội rèn luyện ngoại ngữ. Vốn học tiếng Anh từ nhỏ và có niềm yêu thích với ngôn ngữ này, nam tài xế thường chủ động trò chuyện với hành khách nước ngoài để tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa ở địa phương.

Với anh, những khoảnh khắc như vậy không chỉ khiến công việc bớt đơn điệu mà còn giúp hành khách và tài xế có cơ hội kết nối với nhau từ những cuộc trò chuyện đời thường.

Thông tin cập nhật từ Dân Trí về 'Câu nói 'Tôi có tiền' của khách Ấn Độ đi taxi ở Hà Nội làm tài xế bật cười' mở ra góc nhìn toàn diện cho dư luận. Cụ thể, khi bước lên xe, vị khách người Ấn Độ chủ động nói với tài xế rằng: "Đừng lo, tôi có tiền, tạo tiền đề thực tiễn giúp độc giả nắm bắt tường tận sự việc. Công tác triển khai và phản hồi từ các bên liên quan sẽ tiếp tục được thông tin kịp thời trong thời gian tới.