Bỏ qua điều hướng
•

CĐV phố Nguyễn Huệ tiếc nuối khi bàn thắng của Tài Lộc không được công nhận

CĐV phố Nguyễn Huệ tiếc nuối khi bàn thắng của Tài Lộc không được công nhận
Nguồn ảnh: VnExpress

Người hâm mộ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ thất thần lúc Thái Lan mở tỷ số sớm, thêm tiếc nuối khi bàn thắng gỡ hoà của Tài Lộc không được công nhận, tối 29/9.

CĐV phố Nguyễn Huệ tiếc nuối khi bàn thắng của Tài Lộc không được công nhận

Người hâm mộ hò reo khi Minh Khoa chọc khe tinh tế để Tài Lộc thoát xuống, vượt qua thủ môn Anuin rồi bấm bóng vào lưới trống ở phút 37. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Đây là lần thứ ba Việt Nam và Thái Lan gặp nhau trong hơn một tháng. Trước đó, tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-2, giành AFF Cup 2026. Ở FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan mang đội hình mạnh hơn nhiều so với giải trước, với mục tiêu phục hận sau thất bại. Trong khi đó, tuyển Việt Nam lại thiếu tiền đạo hàng đầu Nguyễn Xuân Son do chấn thương.

Trước trận này cả hai đội đều có 3 điểm sau một lượt đấu, cơ hội đoạt vé vào vòng sau rất lớn nếu chiến thắng.

Người hâm mộ hò reo khi Minh Khoa chọc khe tinh tế để Tài Lộc thoát xuống, vượt qua thủ môn Anuin rồi bấm bóng vào lưới trống ở phút 37. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Đây là lần thứ ba Việt Nam và Thái Lan gặp nhau trong hơn một tháng. Trước đó, tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-2, giành AFF Cup 2026. Ở FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan mang đội hình mạnh hơn nhiều so với giải trước, với mục tiêu phục hận sau thất bại. Trong khi đó, tuyển Việt Nam lại thiếu tiền đạo hàng đầu Nguyễn Xuân Son do chấn thương.

Trước trận này cả hai đội đều có 3 điểm sau một lượt đấu, cơ hội đoạt vé vào vòng sau rất lớn nếu chiến thắng.

Trước đó, không ít người buồn bã khi tiền vệ Thái Lan Sarach Yooyen sút xa uy lực, đánh bại Patrik Lê Giang ngay từ phút thứ 10.

Việt Nam sớm thủng lưới, khi HLV Kim Sang-sik thay tới bốn vị trí khi Việt Nam tái ngộ kình địch Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Trước đó, không ít người buồn bã khi tiền vệ Thái Lan Sarach Yooyen sút xa uy lực, đánh bại Patrik Lê Giang ngay từ phút thứ 10.

Việt Nam sớm thủng lưới, khi HLV Kim Sang-sik thay tới bốn vị trí khi Việt Nam tái ngộ kình địch Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

CĐV ôm mặt khi Việt Nam để thủng lưới sớm.

CĐV ôm mặt khi Việt Nam để thủng lưới sớm.

Nỗi buồn trên gương mặt CĐV khi Việt Nam thủng lưới sớm trước Thái Lan.

Nỗi buồn trên gương mặt CĐV khi Việt Nam thủng lưới sớm trước Thái Lan.

Nỗi buồn trên gương mặt CĐV khi Việt Nam thủng lưới sớm trước Thái Lan.

Một số người nước ngoài mang cờ Việt Nam cổ vũ cho đội tuyển. Trước đó, hàng trăm người hâm mộ đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp lửa cho tuyển Việt Nam đấu Thái Lan.

Một số người nước ngoài mang cờ Việt Nam cổ vũ cho đội tuyển. Trước đó, hàng trăm người hâm mộ đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp lửa cho tuyển Việt Nam đấu Thái Lan.

Trời bất ngờ đổ mưa song không ngăn được nhiều người hâm mộ đổ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ cho tuyển Việt Nam gặp kình địch ở Đông Nam Á

Trời bất ngờ đổ mưa song không ngăn được nhiều người hâm mộ đổ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ cho tuyển Việt Nam gặp kình địch ở Đông Nam Á

Trời bất ngờ đổ mưa song không ngăn được nhiều người hâm mộ đổ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ cho tuyển Việt Nam gặp kình địch ở Đông Nam Á

CĐV mang theo cúp, cờ Tổ quốc khuấy động không khí, cổ vũ tuyển Việt Nam. Tiếc nuối nhất của người hâm mộ khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son vắng mặt do bị rách cơ đùi.

CĐV mang theo cúp, cờ Tổ quốc khuấy động không khí, cổ vũ tuyển Việt Nam. Tiếc nuối nhất của người hâm mộ khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son vắng mặt do bị rách cơ đùi.

Dịp này, TP HCM lắp ba màn hình led cỡ lớn phục vụ người hâm mộ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là nơi thường tập trung lượng lớn cổ động viên mỗi khi tuyển Việt Nam thi đấu.

Dịp này, TP HCM lắp ba màn hình led cỡ lớn phục vụ người hâm mộ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là nơi thường tập trung lượng lớn cổ động viên mỗi khi tuyển Việt Nam thi đấu.

Thanh Tùng - Đình Văn

Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng trăm cổ động viên tập trung cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận gặp Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Cơn mưa bất ngờ trút xuống, nhưng không làm vơi không khí náo nhiệt hay khiến những người hâm mộ rời khỏi khu vực theo dõi trận đấu. Thành phố Hồ Chí Minh bố trí ba màn hình LED cỡ lớn tại phố đi bộ, nơi thường quy tụ đông đảo cổ động viên mỗi khi đội tuyển ra sân. Nhiều người mang theo cờ Tổ quốc, có người đem cả chiếc cúp để khuấy động tinh thần và tiếp lửa cho các cầu thủ Việt Nam. Một số người nước ngoài cũng cầm cờ Việt Nam đến cổ vũ, hòa vào đám đông đang dõi theo cuộc so tài giữa hai đối thủ Đông Nam Á. Theo VnExpress, sự hiện diện của hàng trăm người hâm mộ đã biến phố Nguyễn Huệ thành điểm hẹn lớn của cổ động viên trong trận đấu này. Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ không giấu được tiếc nuối khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son vắng mặt vì rách cơ đùi. Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu thiếu chân sút hàng đầu, trong khi HLV Kim Sang-sik thay tới bốn vị trí ở lần tái ngộ Thái Lan. Bối cảnh ấy càng khiến sự chú ý dồn vào đội hình Việt Nam, khi đối thủ mang đến lực lượng mạnh hơn đáng kể so với giải đấu trước. Đây là lần thứ ba Việt Nam và Thái Lan gặp nhau trong hơn một tháng, sau khi tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 để giành AFF Cup 2026. Thái Lan đến FIFA ASEAN Cup 2026 với đội hình mạnh hơn nhiều so với lần chạm trán trước, hướng tới việc phục hận sau thất bại. Trước cuộc đối đầu, cả hai đội đều có ba điểm sau một lượt trận, nên chiến thắng sẽ mở ra cơ hội lớn giành vé vào vòng sau. Nhưng trận đấu khởi đầu không như mong muốn với những cổ động viên Việt Nam đang theo dõi trên màn hình lớn ở Nguyễn Huệ. Ngay phút thứ 10, tiền vệ Thái Lan Sarach Yooyen tung cú sút xa uy lực, đánh bại thủ môn Patrik Lê Giang và đưa đội khách vượt lên. Hình ảnh một số cổ động viên ôm mặt, cùng những gương mặt buồn bã, ghi lại phản ứng trước bàn thua sớm của tuyển Việt Nam. Dù vậy, người hâm mộ vẫn hướng mắt về diễn biến trên sân, chờ đợi đội nhà tìm cơ hội đáp trả đối thủ nhiều duyên nợ. Phút 37, Minh Khoa thực hiện đường chọc khe tinh tế, giúp Tài Lộc thoát xuống phía sau hàng phòng ngự Thái Lan. Tài Lộc vượt qua thủ môn Anuin rồi bấm bóng vào lưới trống, khiến đám đông trên phố Nguyễn Huệ bật dậy reo mừng. Niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát, bởi trọng tài tham khảo VAR rồi quyết định không công nhận bàn thắng của Tài Lộc vì lỗi việt vị. Pha lập công tưởng như giúp Việt Nam gỡ hòa trở thành khoảnh khắc gây tiếc nuối lớn cho cổ động viên đang theo dõi trận đấu. Từ màn hình LED giữa phố đi bộ, tình huống được xem xét bằng VAR cũng khiến người hâm mộ phải chờ quyết định cuối cùng của trọng tài. Trận đấu vì thế mang đến cho đám đông nhiều cung bậc cảm xúc, từ hụt hẫng khi thủng lưới sớm đến bùng nổ rồi tiếc nuối ở phút 37. Những lá cờ, chiếc cúp và tiếng cổ vũ vẫn góp phần tạo nên bầu không khí sôi động bất chấp thời tiết bất ngờ chuyển mưa. Các hình ảnh do Thanh Tùng và Đình Văn ghi lại cho thấy người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng tuyển Việt Nam trên phố Nguyễn Huệ.