
Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang khẳng định AI có thể được kiểm soát một cách an toàn - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Bloomberg ngày 19-9, Giám đốc điều hành Công ty công nghệ Nvidia, ông Jensen Huang, vừa tiếp tục bác bỏ các kịch bản ngày tận thế do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra, khẳng định công nghệ này không hề đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại.
"Dù người ta có mô tả ra sao, năm 2030 chắc chắn không phải là ngày tận thế. Khả năng thế giới diệt vong là 0%", ông Huang nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với Đài CBS News.
Phát biểu trên được đưa ra giữa lúc làn sóng lo ngại về AI đang bùng lên, sau khi ông Jacob Coxon, một nhân viên Công ty công nghệ Anthropic, nộp đơn từ chức vào đầu tháng 9.
Người này từng cảnh báo các nhà nghiên cứu AI "thực sự tin rằng công nghệ này có thể xóa sổ tất cả chúng ta vào cuối thập kỷ này".
Trên mạng xã hội X, ông Coxon cáo buộc cả hai công ty công nghệ AI hàng đầu là Anthropic và OpenAI hành xử thiếu trách nhiệm và đang "đánh cược mạng sống của chúng ta".
Ngày 12-9, CEO Anthropic Dario Amodei đăng bài viết cho rằng AI đang tiến bộ nhanh hơn khả năng con người hiểu và kiểm soát nó.
Ông cảnh báo các nhóm AI vượt tầm kiểm soát có thể tràn ngập Internet, sớm nhất là sau sáu tháng nữa, đồng thời đề xuất đưa người đánh giá độc lập vào các công ty AI.
Tỉ phú Elon Musk - lãnh đạo của xAI - viết trên X rằng "Ông Dario nói đúng". CEO OpenAI Sam Altman cũng đồng tình và cam kết đưa người đánh giá độc lập vào công ty.
Trái ngược với quan điểm trên, người đứng đầu Nvidia liên tục nhấn mạnh rằng AI hoàn toàn có thể được kiểm soát một cách an toàn.
Là người dẫn dắt hãng cung ứng vi xử lý AI hàng đầu thế giới, ông Huang cũng phản đối việc áp đặt thêm các quy định quản lý mới đối với lĩnh vực này. Ông lập luận rằng ngành công nghiệp AI không nên tự kìm hãm tốc độ phát triển.
"Chúng ta nên tiến nhanh nhất có thể, bất kể ai khác đang làm gì. Tuy nhiên, chúng tôi tuyệt đối không bao giờ tung ra thị trường những sản phẩm chưa hoàn thiện hoặc tiềm ẩn rủi ro thiếu an toàn", ông Huang cam kết.
Thiếu niên 13 tuổi họ Yang ấp ủ ước mơ trở thành một lập trình viên hoặc nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI), quyết tâm ghi dấu ấn của riêng mình trên thế giới.