Bỏ qua điều hướng
•

Cha của phạm nhân trốn trại ở Khánh Hòa mong con sớm nhận ra sai lầm

Cha của phạm nhân trốn trại ở Khánh Hòa mong con sớm nhận ra sai lầm
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Người cha của phạm nhân Võ Hoàng Duy (Gia Lai) lo con trong lúc lẩn trốn có thể làm liều, gây hại cho người vô tội. Ông mong con sớm nhận ra sai lầm, hối lỗi để làm lại cuộc đời.

Những ngày qua, thông tin Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú tại xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) là một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (thuộc Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm, Khánh Hòa) khiến gia đình ông V.V.V. (66 tuổi, trú tại xã Bình Hiệp, Gia Lai) rối bời lo lắng.

Ông V. là cha của phạm nhân Duy, cho biết gia đình rất đau lòng khi con trai vướng vòng lao lý, nay lại bỏ trốn khỏi nơi chấp hành án. Tuy nhiên, ông khẳng định không bao che cho sai lầm của con.

“Cha mẹ sinh con ra ai mà không thương, nhưng đã phạm pháp phải để pháp luật xử lý, tôi không bao che”, ông V. nói.

Cha của phạm nhân trốn trại ở Khánh Hòa mong con sớm nhận ra sai lầm - 1

Ông V. lo lắng khi con trai đang thụ án lại bỏ trốn khỏi trại giam (Ảnh: Công Sơn).

Theo ông V., Duy là con thứ 2 trong gia đình, hết cấp 2 đã nghỉ học. Sau này, Duy lập gia đình và có 2 con nhỏ. Từ ngày Duy bị bắt, vợ Duy đưa con nhỏ về sống với gia đình bên ngoại, cháu lớn ở với ông bà nội. Vợ chồng ông V. chủ yếu sống bằng nghề nông và chăn nuôi lợn, gà.

Ông V. cho biết từ khi Duy còn trẻ, chưa lập gia đình, ông đã nhiều lần khuyên con sống đàng hoàng, chăm chỉ làm ăn; nhưng Duy không nghe lời. 

“Cứ nghĩ lấy vợ rồi nó sẽ lo làm ăn nuôi vợ con, nhưng vẫn không thay đổi. Tội nhất là 2 đứa con. Hai đứa em của nó cũng vậy, nhiều khi đi học cũng mặc cảm với bạn bè vì tội lỗi của anh”, ông V. chia sẻ.

Theo ông V., Duy bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và đã chấp hành án khoảng 2 năm trước khi bỏ trốn. Ông cho rằng con trai đã quá sai lầm và phải chịu trách nhiệm về những việc đã làm.

“Tôi lo nhất là khi trốn trại, đói khát nó lại làm liều, gây ảnh hưởng đến những người vô tội. Gia đình mong cơ quan chức năng sớm bắt được cháu để xử lý theo pháp luật, giúp nó nhận ra sai lầm, biết hối lỗi và làm lại cuộc đời”, ông V. đau lòng nói.

Ông Võ Văn Phú, Trưởng xóm 4, thôn Nhơn Phong, cho biết trước khi dính vào ma túy, Duy không phải người quậy phá làng xóm. Vợ chồng Duy từng bán cà phê, bán cháo, cuộc sống và công việc tương đối ổn định.

Cha của phạm nhân trốn trại ở Khánh Hòa mong con sớm nhận ra sai lầm - 2

Các đối tượng Lữ Văn Toàn, Lê Văn Cường, Hồ Văn Tình và Võ Hoàng Duy (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới), trong đó Cường đã bị bắt (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Theo ông Phú, khi nghe tin Duy bỏ trốn khỏi trại giam, nhiều người dân địa phương không khỏi bất ngờ. Mọi người cho rằng Duy còn trẻ, nếu chấp hành án nghiêm túc, cải tạo tốt còn cơ hội được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước.

Ông Lê Hà An, Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai, cho biết những ngày qua, địa phương đã thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân nâng cao cảnh giác, nếu phát hiện cần kịp thời báo cơ quan công an.

Trước đó, ngày 22/10, Đại tá Hà Duy Chinh, Giám thị Trại giam A2, đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự Trốn khỏi nơi giam giữ và quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân.

Các đối tượng bị truy nã đặc biệt gồm: Lữ Văn Toàn (31 tuổi, quê Thanh Hóa), đang chấp hành án phạt 20 năm tù về tội Giết người; Lê Văn Cường (32 tuổi, quê Phú Thọ), đang chấp hành án phạt 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai phạm nhân còn lại cùng trú tại tỉnh Gia Lai là Võ Hoàng Duy (27 tuổi), đang chấp hành án phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Hồ Văn Tình (24 tuổi), đang chấp hành án phạt 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Hơn 4h30 ngày 24/10, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ được Lê Văn Cường trên chiếc xe khách lưu thông trên quốc lộ 27C.

Vụ việc phạm nhân Võ Hoàng Duy trốn khỏi Trại giam A2 thuộc Bộ Công an tại tỉnh Khánh Hòa đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Đối tượng 27 tuổi này từng nhận mức án 20 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy và mới thụ án được khoảng hai năm trước khi đào tẩu. Hành vi manh động trên khiến cơ quan chức năng phải ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự cùng lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Trước diễn biến phức tạp, gia đình ông V.V.V. tại xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai bày tỏ sự âu lo tột cùng trước sai lầm nghiêm trọng của con trai. Người cha 66 tuổi khẳng định quan điểm thượng tôn pháp luật, kiên quyết không bao che và mong cơ quan công an sớm bắt giữ phạm nhân để ngăn chặn nguy cơ gây hại cho xã hội. Nỗi bất an lớn nhất của gia đình lúc này là đối tượng có thể làm liều khi đói khát trên đường lẩn trốn, tước đi cơ hội hoàn lương sau này. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã phát đi thông báo rộng rãi, yêu cầu nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác để kịp thời tố giác tội phạm. Bản thân phạm nhân từng có thời gian sinh sống, làm ăn bình thường trước khi sa chân vào tệ nạn ma túy và đánh mất tương lai. Sự hợp tác của cộng đồng cùng biện pháp truy bắt quyết liệt là yếu tố then chốt nhằm đưa đối tượng trở lại nơi chấp hành án theo đúng quy định.
amung