Bỏ qua điều hướng

Chàng trai treo 200 áo phao trên các cây cầu ở Hưng Yên sau chuyện đau lòng

Chàng trai treo 200 áo phao trên các cây cầu ở Hưng Yên sau chuyện đau lòng
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sáng 19/9, Quang cùng em gái đi dọc khu vực cầu Trà Giang ở tỉnh Hưng Yên để treo các áo phao lên thành cầu. Công việc này được anh duy trì trong những ngày qua.

Mới đây, câu chuyện của thiếu tá Trần Văn Tùng (39 tuổi, quê xã Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ, nay thuộc tỉnh Hưng Yên) hy sinh khi nhảy xuống sông Trà Lý cứu nam thanh niên nhảy cầu gây xúc động trong cộng đồng.

Anh Phạm Hữu Quang (SN 1996, trú xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) trăn trở về một việc mình có thể làm để hạn chế những chuyện đau lòng tương tự.

Chàng trai treo 200 áo phao trên các cây cầu ở Hưng Yên sau chuyện đau lòng - 1
Chàng trai chuẩn bị 200 chiếc áo phao để treo lên các cây cầu trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chàng trai 30 tuổi nảy ra ý tưởng mua áo phao, treo tại những cây cầu trên địa bàn tỉnh. Anh muốn phòng trường hợp bất cứ ai khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước cũng có thể tìm thấy phương tiện hỗ trợ.

Quang quyết định mua 200 chiếc áo phao bằng tiền cá nhân cùng em gái bắt tay thực hiện. Những chiếc áo được mang đến các cây cầu, treo ở vị trí dễ nhìn, thuận tiện để người dân có thể lấy khi cần.

Bắt đầu từ ngày 17/9, anh cùng em gái đến từng cây cầu để treo áo phao. Trước khi thực hiện, cả hai đều chủ động đến gặp chính quyền địa phương để xin ý kiến, thống nhất vị trí treo và nhận được sự đồng ý.

Đến nay, anh đã treo áo phao tại cầu Tân Đệ, cầu Bo và cầu Thái Bình. Trong đó, cầu Tân Đệ có 22 chiếc, được bố trí dọc hai bên cầu, bắt đầu từ khu vực mép sông; cầu Bo có 16 chiếc và cầu Thái Bình có 12 chiếc.

Chàng trai treo 200 áo phao trên các cây cầu ở Hưng Yên sau chuyện đau lòng - 2
Anh hy vọng mỗi chiếc áo được treo lên sẽ thêm cơ hội cứu người (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đáng chú ý, phía sau những chiếc áo phao, anh cho in dòng chữ: “Áo cứu người, xin đừng lấy trộm”. Chàng trai thừa nhận bản thân không muốn ghi lời nhắn như vậy.

Tuy nhiên trước đây từng có người treo áo phao tại các cây cầu rồi bị lấy mất khiến anh lo lắng những chiếc áo mình chuẩn bị cũng có thể rơi vào tình cảnh tương tự.

Toàn bộ kinh phí mua 200 chiếc áo phao và in dòng chữ phía sau đều do Quang tự bỏ tiền túi. Anh không kêu gọi quyên góp trên trang cá nhân. Tuy nhiên, chàng trai 30 tuổi rất bất ngờ khi hành động nhỏ của mình nhận được nhiều quan tâm.

Anh nhận rất nhiều tin nhắn động viên của mọi người. Trong đó không ít người chia sẻ thông tin về những cây cầu cần bố trí áo phao bởi đó là nơi từng xảy ra các sự cố đáng tiếc.

Sáng 19/9, Quang và em gái tiếp tục công việc treo áo phao tại cây cầu ở xã Trà Giang. Họ dự kiến công việc có thể kéo dài một tuần. Nếu 200 chiếc ban đầu chưa đủ, anh sẽ mua thêm để hoàn thiện.

Chàng trai treo 200 áo phao trên các cây cầu ở Hưng Yên sau chuyện đau lòng - 3
Quang cùng em gái đi treo áo phao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vũ Đức Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Giang - xác nhận thông tin vụ việc. Phía chính quyền xã hoan nghênh việc làm này và xem đây là hành động có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng.

Còn với chàng trai 30 tuổi, anh không đặt ra con số cụ thể về những cây cầu sẽ thực hiện, mà muốn làm dần ở những nơi thực sự cần thiết. 

Có thể 200 chiếc áo phao không ngăn được mọi tai nạn, cũng không thể thay thế những biện pháp bảo đảm an toàn đường thủy, nhưng Quang cho rằng, mỗi chiếc áo được treo lên sẽ thêm cơ hội để ai đó được cứu giúp khi rơi vào tình huống nguy hiểm.

Hành động tự nguyện treo 200 chiếc áo phao tại các cây cầu trọng điểm thuộc khu vực Hưng Yên và Thái Bình của anh Phạm Hữu Quang không chỉ là sự ứng phó kịp thời trước nguy cơ đuối nước, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm sâu sắc với cộng đồng. Xuất phát từ niềm xúc động trước sự hy sinh của Thiếu tá Trần Văn Tùng khi cứu người dưới dòng sông Trà Lý, sáng kiến cá nhân này đã nhanh chóng chuyển hóa nỗi đau thành hành động thiết thực. Việc chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương để khảo sát và lắp đặt áo phao ở những vị trí dễ nhìn, dễ truy cập đã tạo ra một lớp bảo vệ an toàn sinh mạng bổ sung tại các điểm nóng an toàn đường thủy. Mặc dù quy mô 200 chiếc áo phao chưa thể bao quát toàn bộ các tuyến sông, nhưng mô hình này mang lại giá trị gia tăng rõ rệt cho công tác cứu nạn khẩn cấp tại chỗ. Thông điệp được in phía sau mỗi chiếc áo cùng việc không vận động quyên góp tài chính đã phản ánh sự cẩn trọng và tính tự nguyện thuần túy của người thực hiện. Sự ủng hộ từ chính quyền xã Trà Giang cùng sự hưởng ứng của dư luận xã hội cho thấy những giải pháp xuất phát từ cơ sở luôn nhận được sự đồng thuận cao. Đây là minh chứng cho thấy các sáng kiến cộng đồng ngắn hạn hoàn toàn có thể hỗ trợ hiệu quả cho hệ thống an sinh và cứu hộ chính quy. Để tối ưu hóa hiệu quả lâu dài, công tác quản lý, bảo dưỡng và giám sát các điểm treo áo phao cần được tích hợp vào hoạt động tự quản của lực lượng chức năng địa phương. Việc ngăn chặn tình trạng thất thoát thiết bị và duy trì độ bền của áo phao trước thời tiết khắc nghiệt sẽ quyết định tính bền vững của dự án. Sáng kiến của anh Phạm Hữu Quang không chỉ gia tăng cơ hội sống sót cho nạn nhân trong tình huống nguy cấp mà còn lan tỏa ý thức chủ động phòng chống tai nạn đuối nước trong toàn xã hội.