Khoảng 3h, hỏa hoạn phát ra từ cửa hàng bán xe máy rộng khoảng 300 m2, trên đường Nguyễn Thị Tú, cách cầu vượt Gò Mây khoảng một km. Nhiều người phát hiện sự việc dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.
Một số người bị bỏng chạy từ bên trong ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ cửa hàng.
Ngọn lửa sau đó lan sang cửa hàng bán quần áo và căn nhà ba tầng kinh doanh quán ăn, dãy nhà trọ hai tầng bên cạnh.
Thời điểm cửa hàng xe máy bốc cháy. Ảnh: Minh Bằng
Nhiều xe chữa cháy cùng khoảng 50 chiến sĩ được điều đến hiện trường. Lính cứu hỏa kéo vòi rồng khống chế hỏa hoạn sau khoảng một giờ.
Phần lớn cửa hàng xe máy bị thiêu rụi, mái nhà và khung thép đổ sụp. Hai căn nhà bên cạnh cũng hư hỏng nhiều tài sản, tường nứt và ám khói đen.
Hiện trường cháy, sáng 7/10. Ảnh: Đình Văn
Anh Đăng Khoa, sống gần hiện trường, cho biết ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm tiếng nổ liên tiếp khiến nhiều người không dám đến gần. "Một người đàn ông bị bỏng, ám khói đen trên da quần áo chạy ra rất hoảng loạn", anh Khoa nói.
Theo đại diện UBND phường Bình Tân, hỏa hoạn khiến hai người bị thương.
Người đàn ông bị bỏng chạy ra từ cửa hàng cháy, được cấp cứu, thở oxy tại hiện trường. Ảnh: Minh Bằng
Đến 6h, lực lượng chức năng vẫn xịt nước làm mát và tìm kiếm cháu của chủ tiệm, nghi mắc kẹt trong đống đổ nát. Tối qua, người này được cho là ngủ lại trông cửa hàng.
Theo cơ quan chức năng, cửa hàng xảy ra sự cố hoạt động ở địa bàn khoảng 4 năm, kinh doanh nhiều dòng xe máy, trong đó có xe điện.
Khu vực xảy ra cháy. Đồ họa: Hoàng Thanh
Đình Văn