Bỏ qua điều hướng

Cháy nhà giữa đêm, người phụ nữ mất cả nhà và trăm triệu tiền tiết kiệm

Cháy nhà giữa đêm, người phụ nữ mất cả nhà và trăm triệu tiền tiết kiệm
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Một căn nhà chủ yếu làm bằng gỗ tại xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) bất ngờ bốc cháy giữa đêm, thiêu rụi toàn bộ nhà cùng nhiều tài sản và 120 triệu đồng tiền tiết kiệm của gia đình. Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM: 2 người chết, 5 người bị thương Nhân chứng kể về hai mẹ con nhảy sang mái nhà bên, thoát khỏi đám ch...

Ngày 17/9, ông Phạm Hoài An - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến một căn nhà dân bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo đó, khoảng hơn 21h ngày 16/9, người dân phát hiện ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (43 tuổi, trú thôn Kim Thành) bốc cháy. Thời điểm này, bà Nguyệt cùng người con đang học lớp 9 đều vắng nhà.

Phát hiện lửa, người dân hô hoán và báo chính quyền địa phương, lực lượng chức năng. Do căn nhà chủ yếu được làm bằng gỗ, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ ngôi nhà khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Đáng chú ý, vụ cháy thiêu rụi 120 triệu đồng tiền mặt mà bà Nguyệt tích góp trong nhiều năm và cất giữ tại nhà. Theo gia đình, đây là khoản tiền bà dự định dùng để thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

a71900d5bb9e52c00b8fjpg.jpg
Bà Nguyệt bên ngôi nhà cháy.

Theo lãnh đạo xã Sơn Tây, bà Nguyệt từng có thời gian đi làm ăn xa rồi trở về quê sinh sống. Bà có hai người con, con đầu đã đi làm công nhân, người con thứ hai đang học lớp 9. Hằng ngày, bà Nguyệt làm giúp việc để trang trải cuộc sống và nuôi các con. Kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn.

Chính quyền xã Sơn Tây đang vận động các nguồn lực để hỗ trợ gia đình bà Nguyệt khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống sau vụ cháy.

Hơn 21h ngày 16/9, căn nhà của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 43 tuổi, tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, Hà Tĩnh bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bà Nguyệt và người con đang học lớp 9 đều vắng nhà nên không có thiệt hại về người. Người dân phát hiện đám cháy đã hô hoán, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Tuy nhiên, do căn nhà chủ yếu làm bằng gỗ, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ công trình và thiêu rụi nhiều tài sản bên trong. Trong số tài sản bị cháy có 120 triệu đồng tiền mặt mà bà Nguyệt tích góp suốt nhiều năm và cất giữ tại nhà. Theo gia đình, khoản tiền này dự kiến được sử dụng để thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, vì vậy thiệt hại không chỉ làm mất chỗ ở mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch ổn định cuộc sống lâu dài. Theo lãnh đạo xã Sơn Tây, bà Nguyệt từng đi làm ăn xa trước khi trở về quê sinh sống, hiện làm giúp việc để trang trải cuộc sống và nuôi các con. Người con đầu đã đi làm công nhân, còn người con thứ hai đang học lớp 9, trong khi kinh tế gia đình vẫn nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương đang vận động các nguồn lực hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, sớm có điều kiện ổn định nơi ở và sinh hoạt sau vụ cháy.