Dòng nước khổng lồ quét sạch ngôi làng
Một vụ sạt lở đất xảy ra tại khu vực này vào sáng 26/8, kéo theo sự sụp đổ của một khối băng khổng lồ và tạo ra dòng nước dữ dội cuốn theo băng, đất đá tràn xuống thung lũng bên dưới.
Những đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy một con sóng khổng lồ tràn qua bờ sông Bhote Koshi, nhấn chìm nhà cửa chỉ trong vài giây.
Khi dòng nước cuồn cuộn đổi hướng theo một khúc quanh của sông, những đám mây hơi nước và bụi nước khổng lồ bốc lên phía trên khu dân cư.
Khoảnh khắc người dân tháo chạy khi lũ bùn ập tới như ngày tận thế (Ảnh cắt từ video).
Nước lũ nhanh chóng nhấn chìm tuyến đường chính chạy qua một thị trấn nhỏ trước khi tràn sang cánh đồng phía bên kia. Hàng chục người tuyệt vọng tìm cách chạy thoát.
Đây chỉ là một trong nhiều cảnh tượng tàn phá vừa xảy ra bởi lũ quét. Tính tới sáng 27/8, ít nhất 160 người được xác định đã thiệt mạng, hơn 1.000 người mất tích gồm hàng trăm du khách từ các nước như Ấn Độ, Mỹ, Australia, Anh...
Công ty du lịch có trụ sở tại Mỹ Himalayan Glacier Adventures xác nhận 15 công dân Australia, tham gia hành trình Kailash kéo dài 14 ngày từ Kathmandu đến núi Kailash, hiện mất liên lạc.
Trong số này có hai bé trai lần lượt 11 và 14 tuổi. Nhóm 15 người gồm 9 nam và 6 nữ, người lớn tuổi nhất là một phụ nữ 64 tuổi.
“Chúng tôi có 15 công dân Australia tham gia tour Kailash và hiện chưa rõ tung tích", người đại diện công ty nói.
Trong khi đó, trước tình hình hiện tại, giới chức địa phương lo ngại lo ngại, số người thiệt mạng tiếp tục gia tăng. Quân đội Nepal cũng đã tiến hành các chuyến bay cứu nạn và giải cứu hàng chục người. Những người sống gần sông ở các khu vực nguy hiểm đã được yêu cầu di dời.
"Nếu không có cây xoài, tôi đã bị nước cuốn chết"
Trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích, câu chuyện sống sót của một lao động người Nepal cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của dòng nước lũ.
Anh Bibek Kumal, 24 tuổi, cho biết vào ngày 26/8, khi đang đào hố làm nhà vệ sinh bên ngoài của một ngôi nhà mới xây tại Bidur - khu vực hạ lưu huyện Rasuwa, gần biên giới Himalaya giữa Nepal và Tây Tạng, bất ngờ nghe thấy tiếng rít.
Một bức tường nước, bùn và đá ầm ầm đổ xuống, cuốn phăng anh cùng mọi thứ xung quanh.
Bốn đồng nghiệp của Kumal đang đứng phía trên chiếc hố sâu khoảng 1,5m lập tức hét lên yêu cầu anh trèo ra và chạy. Khi Kumal vừa thoát khỏi hố, những người đồng nghiệp đã bỏ chạy.
“Tôi bắt đầu chạy. Sau đó, một bức tường nước ầm ầm đổ xuống, giống như một trận động đất”, Kumal kể lại từ giường bệnh tại Trung tâm Chấn thương Quốc gia ở Kathmandu, bên cạnh là người anh trai Dinesh.
Dòng nước cuốn anh xuôi theo dòng cùng bùn đất và các mảnh vỡ. Tuy nhiên, anh may mắn mắc lại trên một cây xoài.
“Nếu không có cây xoài, tôi đã bị nước cuốn đi và chết”, anh nói.
Tại khu vực biên giới Himalaya giữa Nepal và Trung Quốc, ông Keshav Prasad Baral, 68 tuổi, đang điều trị tại bệnh viện, cho biết đã tận mắt thấy cảnh dòng lũ bùn lao thẳng vào nhà. Ông cố nắm tay vợ đẩy lên tầng thượng, nhưng người vợ vẫn bị lũ cuốn.
Khoảng 4-5 tiếng sau, ông được trực thăng giải cứu. Vợ ông vẫn nằm dưới lớp bùn sâu.
Sáng 27/8, giới chức địa phương cho biết họ giải cứu hơn 114 người. Những người này đang được điều trị tại các bệnh viện ở Kathmandu và Rasuwa.
Các chuyên gia cho rằng, một trận động đất mạnh với cường độ 4,4 độ có thể đã kích hoạt vụ tuyết lở, chặn dòng sông Lhende. Nước tích tụ sau đó tràn xuống hạ lưu với sức tàn phá khủng khiếp.
Hiện giới chức lo ngại vẫn còn đợt lũ thứ 2 có thể xảy ra tại Nepal, Ấn Độ. Cảnh báo lũ được đưa ra tại 2 bang đông dân ở miền bắc Ấn Độ gồm Uttar Pradesh và Bihar - khu vực tiếp giáp với Nepal.
Các điểm du lịch chịu ảnh hưởng nặng
Syapru Besi và Timure là 2 địa điểm du lịch và cửa ngõ quan trọng tại huyện Rasuwa nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp, bị cô lập hoàn toàn khiến lực lượng cứu hộ khó tiếp cận bằng trực thăng.
Ước tính hơn 1.000 người vẫn mất tích, trong đó có hàng trăm du khách nước ngoài (Ảnh: The Japan Times).
Khu vực cửa khẩu Rasuwagadhi Gyirong nằm trên tuyến đường hành hương và du lịch nổi tiếng qua lại giữa Nepal và Tây Tạng. Khu vực này đã bị bùn đá và dòng nước lũ nhấn chìm, phá hủy hoàn toàn hạ tầng giao thông.
Tuyến đường cao tốc Pasang Lhamu cũng bị hư hại nặng nề, gây cản trở lớn cho việc di chuyển và công tác cứu hộ du khách đi bộ đường dài (trekking) tại đây.
Huyện miền núi Rasuwa bị dòng lũ tràn qua các khu dân cư và tuyến đường huyết mạch dọc thung lũng sông Trishuli, nhấn chìm nhiều ngôi làng và khiến hàng trăm du khách mất tích.