Phản ánh đến Báo Thanh Niên, người dân bức xúc cho biết hoạt động của khu hội chợ ẩm thực và chợ đêm gây ồn ào nghiêm trọng, làm đảo lộn sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân sinh sống tại khu vực. Sự việc xuất phát từ chương trình "Chợ đêm mua sắm và ẩm thực năm 2026" (diễn ra từ ngày 10 - 20.9.2026) được tổ chức tại khu đất trống nằm kề các tòa tháp chung cư Sunrise Riverside (ấp 27, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM).
Đóng kín cửa vẫn rung bần bật vì tiếng bass
Theo người dân, từ ngày 8.9 đơn vị tổ chức đã bắt đầu thử âm thanh và chính thức hoạt động rầm rộ những ngày sau đó. Đến khung giờ cao điểm từ khoảng 19 giờ 30 đến gần 22 giờ mỗi tối, tại khu vực sân khấu liên tục mở nhạc cực đại, ca hát, biểu diễn và kêu lô tô khiến tiếng ồn vang dội khắp khu dân cư.
Chị Nguyễn Thu Trâm (ở tầng 12, block B chung cư Sunrise Riverside) bức xúc: "Mỗi tối, tiếng bass từ hội chợ dội thẳng vào nhà ầm ầm. Chúng tôi đóng chặt toàn bộ cửa kính nhưng vẫn nghe rung bần bật, không thể nào chịu nổi. Khu đất này nằm lọt thỏm giữa các tòa nhà cao tầng, âm thanh không thoát đi đâu được mà cứ thế va đập, dội ngược lên các căn hộ".

Cư dân chung cư Sunrise Riverside bức xúc vì chợ đêm gây ồn và đã được địa phương chấn chỉnh
ẢNH: TRẦN KHA
Chị Trâm cho biết thêm, nhiều người dân đã xuống tận nơi thương lượng, đề nghị bên tổ chức vặn nhỏ âm lượng nhưng người quản lý vẫn phớt lờ. Thậm chí, một số cư dân và một người nước ngoài sinh sống tại chung cư khi xuống góp ý còn xảy ra cự cãi, suýt dẫn đến xô xát với phía hội chợ.
Cùng tâm trạng mệt mỏi, anh Lê Đức Nam (32 tuổi, ở tầng 18 block D) cho hay: "Đi làm cả ngày mệt mỏi về chỉ mong được nghỉ ngơi, nhưng từ chập tối là cả nhà bị tra tấn bởi âm thanh chát chúa. Tầng càng cao thì độ cộng hưởng âm học càng lớn, tiếng bass dội làm cốc nước trên bàn cũng phải rung theo".
Trong khi đó, anh Phan Thế Anh (36 tuổi, ở tầng 19 block G) lo lắng cho sức khỏe của con nhỏ: "Gia đình tôi có bé mới hơn 3 tháng tuổi, cứ khoảng 19 giờ 30 là bé bắt đầu đi ngủ. Mấy ngày nay, tiếng nhạc và tiếng bass dội lên làm cháu liên tục giật mình, khóc thét không thể ngủ được".
Các cư dân khẳng định không phản đối việc tổ chức hội chợ thương mại, dịch vụ để phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức cần tôn trọng cộng đồng dân cư xung quanh: phải kiểm soát âm lượng vừa phải, quay hướng loa ra khoảng trống bờ sông thay vì chĩa thẳng vào các block căn hộ, đồng thời chấm dứt hoạt động phát nhạc đúng giờ quy định.
Chính quyền yêu cầu giảm âm lượng, cư dân thở phào
Liên quan đến phản ánh của người dân, PV Báo Thanh Niên đã liên hệ với lãnh đạo UBND xã Nhà Bè để làm rõ sự việc.
Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo địa phương cho biết chính quyền đã nắm thông tin phản ánh và đã trực tiếp làm việc, nhắc nhở đơn vị tổ chức hội chợ. Đại diện lãnh đạo cho hay, đây là hoạt động kích cầu kinh tế đêm và phục vụ nhu cầu vui chơi của một bộ phận người dân theo đúng khung giờ cho phép trước 22 giờ; tuy nhiên, trước các ý kiến phản ánh về tiếng ồn, xã đã cử lực lượng kiểm tra, yêu cầu ban tổ chức phải lập tức điều chỉnh âm thanh ở mức độ phù hợp, tuyệt đối không được mở loa công suất lớn gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của cư dân xung quanh.

Tối 16.9, người dân chung cư cho biết đơn vị tổ chức đã chấp hành hạ thấp âm lượng rõ rệt
ẢNH: TRẦN KHA
Theo ghi nhận thực tế của PV Báo Thanh Niên vào tối 16.9, sau khi báo chí ghi nhận và chính quyền địa phương vào cuộc chấn chỉnh, khu vực hội chợ đã chấp hành hạ thấp âm lượng rõ rệt.
Thấy tình hình thay đổi tích cực, chị Trâm cư dân sinh sống tại block B thở phào chia sẻ: "Hôm nay âm thanh đã êm hẳn rồi, mừng ghê! Được như vầy mấy hôm nay thì tốt quá rồi. Mong là đơn vị tổ chức chợ đêm duy trì mức âm lượng này cho đến hết chương trình để người dân chúng tôi được nghỉ ngơi yên ổn".