Tôi ngoài 50 tuổi, chồng cũng đã gần 60. Kinh tế gia đình không quá dư dả nhưng chúng tôi cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều. Điều khiến vợ chồng trăn trở nhất là cậu con trai duy nhất đã 30 tuổi mà chưa chịu lập gia đình.
Không ít lần, tôi bóng gió rồi hỏi thẳng chuyện vợ con, nó chỉ cười bảo chưa gặp được người phù hợp. Có lúc sốt ruột, tôi còn nhờ người quen giới thiệu vài cô gái nhưng con đều từ chối. Tôi đành chờ, tự nhủ chuyện hôn nhân không thể ép buộc, miễn sao con tìm được người phù hợp để gắn bó lâu dài.
Gần đây, con bất ngờ thông báo đã có bạn gái và hẹn ngày đưa về ra mắt. Khỏi phải hỏi là vợ chồng tôi mừng thế nào. Tôi đi chợ từ sáng sớm, chuẩn bị vài món ngon, còn dặn chồng ăn mặc tươm tất để đón khách. Tôi cứ nghĩ lần này gia đình sẽ có tin vui, chẳng bao lâu nữa có thêm con dâu, rồi biết đâu vài năm sau được bế cháu nội.
Con trai tôi đòi cưới người phụ nữ hơn 18 tuổi (Ảnh minh hoạ: Soompi).
Thế nhưng, khi con trai cùng bạn gái bước vào nhà, tôi sững sờ, gần như không nói nên lời. Khoác tay con trai tôi là một người phụ nữ đứng tuổi, mặt trang điểm đậm. Sau vài câu chào hỏi, tôi mới biết cô ấy hơn con trai tôi 18 tuổi.
Điều khiến tôi càng khó xử là cô ấy lễ phép gọi tôi bằng “chị”, xưng “em”. Tôi chẳng biết nên đáp lại thế nào cho tự nhiên. Chồng tôi cũng im lặng, thở dài.
Qua câu chuyện, tôi biết bạn gái của con kinh doanh một quán cơm bình dân. Con trai tôi là khách quen, thường xuyên ghé ăn sau giờ làm. Từ những lần gặp gỡ, trò chuyện, hai người dần thân thiết rồi nảy sinh tình cảm. Hai đứa đã quen nhau hơn một năm, giờ con trai đưa bạn gái về ra mắt và tính chuyện cưới xin.
Người phụ nữ ấy có hai con riêng, một đứa đang học đại học, đứa còn lại học cấp 3. Cô ấy nói chuyện bình tĩnh, không chút e dè, thể hiện bản lĩnh của người phụ nữ từng trải.
Bữa ăn trôi qua trong không khí gượng gạo, đến khi cả nhà ngồi bàn uống nước, tôi nhắc đến chuyện con cái. Tôi nói thẳng: “Con lấy ai cũng được, nhưng cô ấy hơn con nhiều tuổi thế này, họ hàng, bạn bè nhìn vào sẽ nghĩ gì? Cô ấy nhiều tuổi rồi, sau này con muốn có con cũng không được. Bố mẹ mong cháu nội bao năm, giờ phải làm sao?”.
Con trai tôi thản nhiên nói rằng hai đứa đã suy nghĩ kỹ và không có ý định sinh con. Bạn gái nó đã có hai con, còn nó cũng không quá coi trọng chuyện phải có con ruột. Bản thân nó cũng không để ý lời người khác, miễn cả hai cảm thấy sống hạnh phúc là được.
Tôi nghe mà nước mắt cứ trào ra. Tôi không hiểu tại sao một người đàn ông trẻ tuổi, có công việc và tương lai phía trước, lại chọn một người phụ nữ gần bằng tuổi mẹ mình. Tôi không phủ nhận cô ấy có thể là người tốt, nhưng làm sao tôi có thể yên tâm khi nghĩ đến sự khác biệt về tuổi tác, sức khỏe và những chặng đường cuộc sống mà hai người sẽ phải đối diện?
Trong khi người phụ nữ kia xin vợ chồng tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này thì con trai tôi gay gắt nói rằng nếu bố mẹ đồng ý, gia đình sẽ có thêm người con, còn nếu chúng tôi nhất quyết phản đối, nó vẫn sẽ kết hôn và đến sống với người phụ nữ ấy.
Vợ chồng tôi buồn quá, không khí gia đình vô cùng nặng nề. Tôi thì ốm bẹp cả tuần, chồng tôi cũng chẳng thiết tha đi đạp xe, chơi cờ với mấy ông bạn… Chúng tôi phải làm sao để có thể ngăn con trai kết hôn với người phụ nữ hơn quá nhiều tuổi này?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.