Bỏ qua điều hướng
•

"Cô Ba" 78 tuổi ở TPHCM được Thủ tướng tặng bằng khen

"Cô Ba" 78 tuổi ở TPHCM được Thủ tướng tặng bằng khen
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Cụ Nguyễn Thị Ba (78 tuổi, ngụ phường Thủ Dầu Một, TPHCM) ban ngày đi bán vé số, đêm đến dạy học miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 29/9, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Dầu Một lần thứ 11, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và lãnh đạo phường Thủ Dầu Một đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng cho cụ Nguyễn Thị Ba vì đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cô Ba 78 tuổi ở TPHCM được Thủ tướng tặng bằng khen - 1

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc tặng bằng khen của Thủ tướng cho cụ Nguyễn Thị Ba (Ảnh: Đ.T.).

Cụ Nguyễn Thị Ba là giáo viên tiểu học về hưu. Gần 10 năm nay, ban ngày cụ đi bán vé số, đêm đến cụ dạy học miễn phí trong một căn phòng nhỏ, do đó người dân địa phương gọi cụ là “cô Ba”.

Học trò của "cô Ba” là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vì nhiều lý do khác nhau mà các em không có điều kiện đến trường.

Trước đó vào tối 7/9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo phường Thủ Dầu Một đã đến lớp học thăm “cô Ba” cùng các học sinh của cụ.

Cô Ba 78 tuổi ở TPHCM được Thủ tướng tặng bằng khen - 2

“Cô Ba” dạy học cho các em có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Đ.T.).

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM ân cần thăm hỏi, gửi lời cảm ơn đến “cô Ba” dù tuổi cao vẫn tâm huyết chăm lo cho trẻ em kém may mắn.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng yêu cầu phường Thủ Dầu Một quan tâm, hoàn tất các giấy tờ pháp lý cho học sinh của “cô Ba”.

Chiều 29/9, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Dầu Một lần thứ 11, nhiệm kỳ 2025-2030, cụ Nguyễn Thị Ba được trao bằng khen của Thủ tướng. Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng lãnh đạo phường Thủ Dầu Một đã trao phần thưởng, ghi nhận những đóng góp của cụ trong thời gian qua. Bằng khen dành cho thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo thông tin Dân Trí đăng tải. Ở tuổi 78, cụ Ba vẫn gắn bó với những đứa trẻ gặp khó khăn, dù bản thân đã nghỉ hưu sau nhiều năm làm giáo viên tiểu học. Gần 10 năm qua, nhịp sống của cụ xoay quanh hai công việc giản dị, ban ngày đi bán vé số, tối đến lại mở lớp dạy miễn phí. Lớp học đặt trong một căn phòng nhỏ, nơi cụ kiên trì hướng dẫn các em từng bài học, không thu tiền của học trò. Người dân địa phương quen gọi cụ Nguyễn Thị Ba là “cô Ba”, cái tên gần gũi gắn với lớp học đêm của cụ suốt nhiều năm. Học trò tìm đến lớp là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vì nhiều lý do khác nhau nên không có điều kiện đến trường. Với các em, căn phòng nhỏ không chỉ là nơi học chữ, mà còn là nơi có một người cô dành thời gian và sự quan tâm. Việc dạy học diễn ra sau một ngày cụ Ba đi bán vé số, cho thấy nhịp sinh hoạt bền bỉ mà cụ duy trì gần một thập niên. Cụ không chỉ mang theo kinh nghiệm của một giáo viên tiểu học về hưu, mà còn trực tiếp đồng hành với những em thiếu điều kiện học tập. Những buổi học miễn phí ấy đã giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận việc học, trong khả năng của lớp học nhỏ. Trước lễ trao bằng khen, tối 7/9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo phường Thủ Dầu Một đã đến thăm lớp học. Đoàn gặp gỡ “cô Ba” và các học sinh, tìm hiểu về nơi dạy học dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, ông Nguyễn Mạnh Cường ân cần thăm hỏi, đồng thời gửi lời cảm ơn đến cụ vì sự tận tâm với các em. Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ sự trân trọng trước việc cụ Ba, dù tuổi đã cao, vẫn tâm huyết chăm lo cho trẻ em kém may mắn. Chuyến thăm cũng hướng sự chú ý đến những vướng mắc liên quan đến giấy tờ của học sinh đang theo học tại lớp. Ông Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu phường Thủ Dầu Một quan tâm, hoàn tất các giấy tờ pháp lý cho các em. Đến chiều 29/9, sự ghi nhận dành cho cụ Ba được thể hiện bằng bằng khen của Thủ tướng, trao tại hội nghị của Đảng bộ phường. Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc cùng trao bằng khen cho cụ. Phần thưởng ghi nhận thành tích của cụ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Câu chuyện của “cô Ba” bắt đầu từ những việc đều đặn, bán vé số ban ngày rồi dạy học miễn phí trong căn phòng nhỏ khi đêm xuống. Gần 10 năm bền bỉ ấy đưa cụ đến với những trẻ em khó khăn, vốn không có điều kiện đến trường vì nhiều lý do. Bằng khen của Thủ tướng là sự ghi nhận dành cho cụ Nguyễn Thị Ba, người giáo viên về hưu vẫn dành tâm sức cho lớp học của mình.