
Thầy cô giáo luôn yêu thương học trò - Ảnh: NHƯ HÙNG
Hôm rồi, tôi đi họp cha mẹ học sinh cho con đang học tiểu học. Trong phần trao đổi với cha mẹ, cô giáo xin phép cho cô được "đánh một roi" học sinh trong quá trình dạy dỗ.
Cô nói: Một lớp 45 học sinh, các con đang tuổi rất hiếu động. Mặc dù quy định không cho giáo viên đánh học sinh nhưng nếu cô không dùng roi sẽ không thể giữ trật tự và dạy các con học được. Nếu phụ huynh nào không muốn cô đánh đòn con mình thì nói riêng với cô.
Chiếc kệ sách nhỏ ở lớp 9A3
Mùa mưa vẫn buộc học sinh mang giày ba ta đi học, sao phải quy định cứng nhắc?
Nên cho con bao nhiêu tiền tiêu vặt?
"Tôi cũng có con đang học tiểu học, tôi thương các con như con của mình. Nên chuyện đánh đòn các con chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ", cô giáo nói trước lớp.
Tất cả các cha mẹ im lặng trước lời đề nghị của cô.
Khi tan họp, một số cha mẹ ở lại hỏi thăm cô giáo về việc học của con mình.
Có một học sinh theo cô là "con tiếp thu ổn, nhưng không tập trung và thường nói chuyện trong lớp, tạo thành một nhóm gây ồn ào trong giờ học quanh chỗ con ngồi". Cô nói sẽ đổi chỗ ngồi cho nhóm học sinh đó.
Người mẹ trao đổi vì mẹ thương con nên nhắc nhở con không nghe lời, nhờ cô giáo giúp đỡ. "Vậy chị cho em đánh đòn cháu nhé. Khi nhắc nhở nhiều lần cháu không nghe thì em đánh cháu một roi nha", cô giáo hỏi ý kiến mẹ học sinh.
Cũng như trong cuộc họp trước đó, người mẹ im lặng.
Tôi tin cô giáo chỉ dùng roi trong trường hợp bất đắc dĩ vì con tôi nói chưa thấy cô đánh đòn bạn nào.
Nhưng bản thân tôi cũng im lặng vì tôi không biết đáp lời cô giáo ra sao.
Tôi đồng tình với việc cô giáo có thể đánh đòn học sinh trong quá trình dạy dỗ, nhưng tôi không muốn con tôi bị đánh đòn.
Mâu thuẫn ghê!
Nhiều học sinh cho biết ai trong lớp cũng dùng AI hỗ trợ cho việc học, đến mức 'không dùng AI thì thấy mình lạc nhịp'. Cái khó là không biết mình đang đúng hay sai khi dùng AI cho chuyện học hành.