
Haaland và các đồng đội tại Man City hưởng lợi từ quyết định của trọng tài - Ảnh: AP
Rạng sáng 14-9, Man City đánh bại Man United 1-0 trong thế chỉ có 10 người ngay tại sân Old Trafford. Người ghi bàn duy nhất của trận đấu là Erling Haaland.
Phút 60, từ cánh trái, Gvardiol căng ngang đưa bóng như đặt. Haaland ập vào và với bản năng "sát thủ", có pha chạm đủ tinh tế để ghi bàn.
Dù vậy, tình huống này gây ra nhiều tranh cãi vì tính hợp lệ của nó. Ban đầu, trọng tài biên căng cờ báo hiệu có lỗi việt vị. VAR can thiệp và nhận thấy rằng Haaland vẫn đứng trên Dorgu bên phía Man United. Do đó mà ông Michael Oliver nghe lời tổ tư vấn, công nhận bàn thắng.
Tuy nhiên chỉ vài giờ sau, Cơ quan trọng tài Anh (Pro Ref) lại đưa ra thông báo vô cùng bất ngờ. Họ kết luận thẳng thừng rằng việc công nhận bàn thắng của Man City hoàn toàn là sai lầm.

Enzo Fernandez (số 17) được xác định lại là có lỗi việt vị - Ảnh chụp màn hình
Cơ quan này lý giải rằng Haaland không việt vị. Tuy nhiên, đồng đội của anh là Enzo Fernandez trước đó có xâm nhập vòng cấm và ở thế việt vị. Hành động này được xem là can thiệp vào tình huống, nên đáng lẽ không nên có bàn thắng.
"Ban đầu trọng tài xác định Enzo Fernández không chạm bóng. Vì vậy, việc anh ấy có phạm lỗi việt vị hay không phụ thuộc vào đánh giá của trọng tài về mức độ ảnh hưởng của anh ấy đối với tình huống.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, tổ VAR đã không nhận ra rằng vị trí của Enzo nhiều khả năng đã can thiệp vào tình huống và lẽ ra phải đề nghị trọng tài chính ra xem lại màn hình.
Tối nay, chúng tôi đã liên hệ với Manchester United để thừa nhận điều mà chúng tôi xem là một sai lầm trong nhận định. Tình huống này sẽ được xem xét lại", thông báo từ Pro Ref cho biết.
Dù phía trọng tài thừa nhận sai sót thì rất khó để đảo ngược kết quả. Nhiều mùa giải gần đây, Cơ quan quản lý trọng tài tại Anh không ít lần nhận sai. Nhưng cách xử lý thường cũng dừng ở mức "xem xét và rút kinh nghiệm". Kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi. Do đó khó có chuyện Haaland bị hủy bàn thắng và Man United không phải nhận thất bại.
Ngoài pha làm bàn này thì cách xử lý của trọng tài khi rút thẻ đỏ cho Phil Foden ở phút 23 cũng bị đặt dấu hỏi. Cầu thủ của Man City sau khi ngã xuống sân đã bị Bruno Fernandes đá vào người. Không giữ được bình tĩnh, Foden đạp thẳng vào đối phương.
Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng ông Michael Oliver rút thẻ đỏ là chính xác. Tuy nhiên, Bruno Fernandes cũng xứng đáng phải có thẻ, nhưng trọng tài đã bỏ qua.
2 pha lập công vào lưới Porto đã giúp tiền đạo Erling Haaland vươn lên đứng ngang hàng Sergio Aguero, trở thành chân sút vĩ đại nhất của lịch sử CLB Man City tại đấu trường Champions League.