
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao quyết định của Chủ tịch nước, trao Quốc kỳ cho hai đơn vị và tặng quà động viên lực lượng lên đường thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: NAM TRẦN
Giữ gìn và làm sáng đẹp phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu, trao quà tặng cho đại diện chỉ huy BVDC2.8 và ĐCB5, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các lực lượng Việt Nam trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các đơn vị - Ảnh: NAM TRẦN
Phát biểu chỉ đạo tại đây, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết các cá nhân lên đường lần này trong bối cảnh tình hình tại các địa bàn phái bộ còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường; yêu cầu về chất lượng thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật và bảo đảm an ninh, an toàn ngày càng cao.
Vì vậy, phải nhận thức sâu sắc đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quốc tế của quân đội; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, duy trì tác phong chính quy, đoàn kết, chủ động, trách nhiệm; giữ gìn và làm sáng đẹp phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong môi trường quốc tế.
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết mỗi cá nhân đều mang trên mình Quốc kỳ Việt Nam, mang theo niềm tin và sự kỳ vọng của Tổ quốc, Nhân dân, gia đình và đồng đội.

Các đại biểu tiễn hai đơn vị lên đường thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: NAM TRẦN
Tạm hoãn đám cưới nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
Tiễn chồng lên đường làm nhiệm vụ tại phái bộ Abyei, chị Nguyễn Thị Hà - vợ thiếu tá Nguyễn Văn Linh, Chính trị viên ĐCB5, không khỏi xúc động nhưng cũng vô cùng tự hào.
Là vợ một người lính, chị đã quen với việc làm hậu phương vững chắc cho chồng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
TIN LIÊN QUAN"Đây là lần anh đi công tác xa nhất, đến một đất nước xa xôi nhưng cũng sẽ có những trải nghiệm mới mẻ. Tôi rất xúc động, mong sao anh đi công tác thật tốt để khi trở về có thể kể cho vợ và các con nghe về những điều thú vị đó.
Trong chuyến đi này tôi đã chuẩn bị một món quà nho nhỏ nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn để dành tặng cho anh, đó là chiếc kẹp tóc có hình lá cờ Tổ quốc", chị Hà rưng rưng.
Nói rồi, chị cởi chiếc kẹp trên mái tóc, đeo lên ngực chồng "mong anh công tác ở nơi xa nhưng vẫn vững niềm tin và luôn nhớ về hậu phương ở quê nhà".

Chị Nguyễn Thị Hà trao chiếc kẹp tóc hình lá cờ Tổ quốc cho thiếu tá Nguyễn Văn Linh - Ảnh: NAM TRẦN

Và cả cái ôm thật chặt - Ảnh: NAM TRẦN

Trung úy QNCN Lèng Văn An và những giây phút hạnh phúc cùng vợ và con gái - Ảnh: NAM TRẦN
Còn với trung úy QNCN Lèng Văn An, nhân viên Bệnh viên dã chiến cấp 2 số 8 - đây cũng là lần đầu đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, xa vợ và con nhỏ.
Trước giờ lên đường, anh cho biết bản thân cũng vô cùng hồi hộp, tự hào và xúc động.
Hôm nay, vợ và cô con gái 8 tháng tuổi đã vượt 350km từ xã Sín Cheng, Lào Cai (khoảng 8 tiếng di chuyển) về Hà Nội để động viên anh.
Khi được hỏi vợ con và gia đình có gửi đồ vật gì sang bên kia công tác không, anh cười thật hạnh phúc: Có, mình có mang, đó là tình cảm của hai mẹ con!
Lèng Văn An dí dỏm trả lời và nhìn hai mẹ con cười tít mắt.
Chuyến đi này, anh còn có bức hình kỷ niệm của cả gia đình đã "niêm phong" gọn gàng trong balo quân tư trang.
Lễ xuất quân cũng có cả những giọt nước mắt thương nhớ, cái ôm siết thật chặt người vợ, người chồng trước giờ lên đường.
Trịnh Thị Huyền My, bạn gái của thượng úy Trần Đức Hoàn, gửi nỗi nhớ người mình thương vào cái ôm, lời động viên "sẽ tin tưởng, chờ anh về làm đám cưới".
Thượng úy Trần Đức Hoàn cho biết trước khi thực hiện nhiệm vụ tại BVDC2.8, anh là bác sĩ công tác tại tại Bệnh viện Quân y 7, Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 3).
"Trước biết sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ, mình và bạn gái dự định sẽ làm đám cưới vào đầu năm 2027.
Sau đó, mình nhận tin vinh dự được nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chúng mình quyết định lùi lịch đám cưới sang cuối năm 2027, khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan", thượng úy Trần Đức Hoàn chia sẻ.

Trịnh Thị Huyền My và thượng úy Trần Đức Hoàn chụp ảnh kỷ niệm trước khi lên đường làm nhiệm vụ - Ảnh: NAM TRẦN

Nhiều gia đình, người thân các quân nhân cũng có mặt để chia sẻ những cảm xúc, gửi những lời chúc tốt đẹp trước giờ chia tay - Ảnh: NAM TRẦN

Cục Gìn giữ hoà bình đã phối hợp chặt chẽ với Liên hợp quốc, phía Úc và các cơ quan chức năng liên quan hoàn thiện phương án vận chuyển lực lượng, hàng hóa, trang thiết bị; chỉ đạo BVDC2.7, ĐCB4 chuẩn bị chặt chẽ các nội dung bàn giao, bảo đảm BVDC2.8, ĐCB5 nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ, ổn định tổ chức và duy trì liên tục hoạt động ngay sau khi đến phái bộ - Ảnh: NAM TRẦN

Khẩu hiệu của Đội công binh mang theo trên hành trình thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei - Ảnh: NAM TRẦN

Khẩu hiệu của Bệnh viện dã chiến cấp 2 mang theo trên hành trình thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ tại UNMISS, Nam Sudan - Ảnh: NAM TRẦN

Gương mặt rạng rỡ của các quân nhân trước giờ lên đường làm nhiệm vụ - Ảnh: NAM TRẦN

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng báo cáo tại buổi lễ - Ảnh: NAM TRẦN
Báo cáo tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết đối với BVDC2.8 gồm 63 quân nhân được điều động từ các quân khu, quân đoàn, bệnh viện quân đội, Cục Gìn giữ hòa bình và một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân, thực hiện nhiệm vụ thay thế lực lượng BVDC2.7 tại phái bộ UNMISS, Bentiu, Nam Sudan.
Với ĐCB5 gồm 184 thành viên, được điều động từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, các quân khu, quân đoàn, các binh chủng và Cục Gìn giữ hòa bình.
Đội lên đường thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ĐCB4.
Sinh ra và lớn lên tại xã Sín Chéng, tỉnh Lào Cai, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lèng Văn An tiếp bước truyền thống gia đình, lựa chọn con đường quân ngũ và tình nguyện thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNMISS, Nam Sudan.