Bỏ qua điều hướng
•

Con trâu có cặp sừng mọc ngược xuống cổ, nhiều người nghi là ảnh AI

Con trâu có cặp sừng mọc ngược xuống cổ, nhiều người nghi là ảnh AI
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Con trâu có cặp sừng mọc ngược xuống vùng cổ ở vườn quốc gia Yók Đôn khiến nhiều người tò mò, thậm chí từng nghi hình ảnh này được tạo bằng AI.

Ngày 28.9, vườn quốc gia Yók Đôn (xã Buôn Đôn, Đắk Lắk) cho biết con trâu có cặp sừng cong ngược xuống là của một hộ dân trên địa bàn và đã được chăn thả tại nhiều khu vực thuộc vườn khoảng 3 - 4 năm nay.

Ngỡ ngàng con trâu có cặp sừng cong ngược ở Vườn quốc gia Yók Đôn - Ảnh 1.

Con trâu có cặp sừng mọc ngược xuống tận cổ ở vườn quốc gia Yók Đôn

ẢNH: CTV

Anh Y Siêm Hđơk, nhân viên hợp đồng Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ, vườn quốc gia Yók Đôn, cho biết con trâu có cặp sừng mọc cong hướng xuống đất là của một hộ dân ở buôn Yang Lành. Do có cặp sừng đặc biệt, mỗi khi bắt gặp con trâu trong hành trình khám phá rừng, nhiều du khách đều dừng lại quan sát, ghi hình.

Cặp sừng của con trâu không phát triển theo hình dáng thông thường mà cong ngược, tạo thành vòng tròn rồi hướng xuống khu vực cổ. Đặc điểm này khiến con trâu trở thành hình ảnh thu hút sự chú ý của nhiều du khách khi đến vườn quốc gia Yók Đôn.

Anh Trung Lê (27 tuổi, ở TP.Đà Nẵng) chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy một con trâu có cặp sừng kỳ lạ như vậy. Chúng tôi còn tưởng cặp sừng do con người tác động, uốn nắn khi con trâu còn nhỏ”.

Ngỡ ngàng con trâu có cặp sừng cong ngược ở Vườn quốc gia Yók Đôn - Ảnh 2.

Hình ảnh con trâu có cặp sừng mọc ngược từng bị nghi là sản phẩm AI

ẢNH: CTV

Trước đó, hình ảnh con trâu có cặp sừng mọc ngược, cong xuống đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và gây nhiều tranh luận. Một số người cho rằng hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc đã qua chỉnh sửa.

Tuy nhiên, người dân địa phương xác nhận con trâu là có thật. Thông tin này càng khiến nhiều người tò mò, bày tỏ mong muốn được tận mắt nhìn thấy con trâu có cặp sừng đặc biệt giữa rừng Yók Đôn.

Vườn quốc gia Yók Đôn nổi tiếng với hệ sinh thái rừng khộp đặc trưng và các hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa. Du khách đến đây có thể tham gia đi bộ xuyên rừng, đạp xe, tìm hiểu văn hóa địa phương và trải nghiệm các hoạt động du lịch thân thiện với voi.

Một con trâu với cặp sừng cong ngược xuống tận vùng cổ đang khiến du khách chú ý tại Vườn quốc gia Yók Đôn, thuộc xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Hình ảnh khác thường của con vật từng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều câu hỏi về việc liệu đây có phải sản phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Ngày 28.9, đại diện vườn quốc gia xác nhận con trâu có thật, thuộc sở hữu của một hộ dân địa phương và đã được chăn thả trong khu vực suốt khoảng 3 đến 4 năm. Theo thông tin từ Vườn quốc gia Yók Đôn, con trâu thuộc một hộ dân ở buôn Yang Lành, địa bàn nơi nhiều người dân chăn thả gia súc. Anh Y Siêm Hđơk, nhân viên hợp đồng của Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ thuộc vườn, cho biết con vật thường xuất hiện tại nhiều khu vực trong rừng. Trong những chuyến khám phá thiên nhiên, du khách bắt gặp con trâu thường dừng lại quan sát, chụp ảnh hoặc ghi hình cặp sừng có hình dáng đặc biệt. Thay vì phát triển theo dáng cong thông thường, hai chiếc sừng của con trâu cuộn thành vòng rồi hướng xuống phía cổ. Vẻ ngoài ấy khiến con vật trở thành điểm thu hút ánh nhìn giữa khung cảnh rừng, nhất là với những người chưa từng thấy trâu có sừng mọc theo hướng như vậy. Một số du khách ban đầu còn ngỡ ngàng, bởi hình dáng khác lạ dễ khiến người ta liên tưởng đến những hình ảnh được chỉnh sửa hoặc tạo ra trên máy tính. Anh Trung Lê, 27 tuổi, đến từ thành phố Đà Nẵng, kể rằng anh rất bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy con trâu trong chuyến tham quan. Anh cùng những người đi chung từng nghĩ cặp sừng có thể do con người tác động, uốn nắn từ khi con vật còn nhỏ. Trải nghiệm trực tiếp ấy khiến câu chuyện về con trâu không còn chỉ là một bức ảnh gây tranh cãi trên mạng, mà trở thành điều có thật giữa rừng Yók Đôn. Trước khi được xác nhận, hình ảnh con trâu sừng cong ngược đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và khơi lên nhiều ý kiến trái chiều. Một số người nghi ngờ ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo, trong khi người khác cho rằng hình ảnh có thể đã qua chỉnh sửa. Người dân địa phương xác nhận con trâu tồn tại, khiến thông tin về con vật càng làm nhiều người tò mò và mong muốn tận mắt chứng kiến. Câu chuyện cũng cho thấy sức hút đôi khi đến từ những điều bất ngờ mà du khách bắt gặp trong hành trình khám phá thiên nhiên. Với cặp sừng hướng xuống cổ, con trâu đã trở thành một hình ảnh dễ nhớ đối với người ghé thăm khu vực. Tuy nhiên, thông tin được vườn quốc gia và người dân xác nhận chỉ nói rõ nguồn gốc con vật cùng nơi chăn thả, không nêu nguyên nhân khiến sừng phát triển theo hình dáng ấy. Vườn quốc gia Yók Đôn được biết đến với hệ sinh thái rừng khộp đặc trưng, cùng những hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa. Du khách đến đây có thể đi bộ xuyên rừng, đạp xe hoặc tìm hiểu đời sống và nét văn hóa địa phương. Vườn cũng tổ chức các hoạt động du lịch thân thiện với voi, bên cạnh những trải nghiệm giúp khách khám phá cảnh quan rừng. Giữa nhiều hoạt động ấy, cuộc gặp tình cờ với con trâu có cặp sừng khác thường trở thành một chi tiết khiến chuyến đi thêm đáng nhớ. Hình ảnh từng làm nhiều người đặt câu hỏi về AI nay đã có lời xác nhận từ địa phương, dù vẻ ngoài của con vật vẫn khiến khách tham quan ngạc nhiên. Thông tin về con trâu được báo Thanh Niên đăng tải, góp thêm một câu chuyện lạ trong hành trình khám phá Vườn quốc gia Yók Đôn.