Bỏ qua điều hướng

Cử nhân Luật ở Hà Nội bỏ việc về bán rau, chồng cũng nghỉ làm ở nhà phụ vợ

Cử nhân Luật ở Hà Nội bỏ việc về bán rau, chồng cũng nghỉ làm ở nhà phụ vợ
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Tốt nghiệp cử nhân Luật trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sau sinh Oanh bỏ việc ở nhà bán rau cho cư dân chung cư, ít năm sau chồng cô cũng nghỉ về phụ vợ.

Tốt nghiệp loại khá ngành Luật Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020, Lừ Thị Oanh (28 tuổi) từng có công việc văn phòng với mức thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng. Sau khi sinh con, cô quyết định nghỉ việc, bắt đầu bán những mớ rau, củ, quả mẹ gửi từ Sơn La cho cư dân trong khu chung cư.

Từ vài đơn hàng ban đầu, công việc dần trở thành nguồn thu nhập chính. Khi lượng khách tăng, chồng Oanh cũng nghỉ công việc riêng, ở nhà cùng vợ lo việc kinh doanh và giao hàng.

Nghỉ việc văn phòng ở nhà bán rau

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Oanh cho biết cô rời văn phòng vì môi trường làm việc gò bó, ít có thời gian chăm con trong khi thu nhập không tương xứng.

Oanh từng nhiều lần muốn tìm một công việc tự do để có thêm thu nhập, phụ giúp chồng, vừa chủ động thời gian chăm con nhưng chưa tìm được công việc phù hợp.

Một lần mẹ gửi rau từ quê lên, gia đình ăn không hết, để lâu lại sợ hỏng, Oanh đem cho hàng xóm rồi đăng bán trên nhóm chung cư nơi mình sinh sống.

“Lúc đầu tôi chỉ nghĩ có rau mẹ gửi thì bán bớt cho mọi người trong khu chung cư, không ngờ khách phản hồi khá tích cực, nhiều người nhắn hỏi mua rau”, Oanh kể.

Với cô gái từng quen công việc bàn giấy, những khách hàng đầu tiên mang lại cho Oanh cảm giác đặc biệt.

“Tôi rất vui vì không ngờ bán hàng lại đơn giản đến thế. Có lúc tôi còn nghĩ, giá như mình biết bán hàng sớm hơn”, Oanh nói.

Cử nhân Luật ở Hà Nội bỏ việc về bán rau, chồng cũng nghỉ làm ở nhà phụ vợ - 1

Oanh bắt đầu nghỉ việc bán rau cách đây 2 năm.

Nhận thấy công việc này có triển vọng, đầu năm 2025, Oanh quyết định nghỉ hẳn việc văn phòng để tập trung bán rau. Quyết định chuyển nghề của cô nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè.

Oanh nghĩ mình có lợi thế khi kinh doanh nông sản bởi quê nhà Sơn La có nguồn rau, củ, quả phong phú. Gia đình có thể hỗ trợ tìm kiếm nguồn hàng, giúp cô chủ động hơn trong những ngày đầu khởi nghiệp.

Ban đầu, Oanh chỉ bán những mớ rau, củ, quả do mẹ gửi từ quê lên. Khi lượng khách tăng dần, cô bắt đầu bỏ vốn nhập hàng, với số tiền khoảng 500.000 đồng mỗi ngày, nhờ mẹ tìm những đầu mối có nông sản tươi ngon, đảm bảo chất lượng ở quê rồi gửi xuống Hà Nội.

Công việc ngày càng ổn định, Oanh chủ động tìm thêm các mối hàng uy tín tại Sơn La và một số khu vực lân cận. Bên cạnh những loại rau, củ, quả quen thuộc, cô tìm thêm các đặc sản địa phương để thu hút khách. Tuy nhiên, sau khi nghỉ hẳn công việc văn phòng để buôn bán, cô nhận ra những ngày đầu không hề nhàn nhã như mình từng nghĩ.

Thời điểm đó, con gái Oanh mới khoảng một tuổi, chưa đi nhà trẻ. Cô phải xoay xở vừa chăm con, vừa lấy hàng, cân rau, đóng đơn rồi tự giao cho khách, khiến không ít lần sai sót, quên đơn, đóng sai số lượng.

"Phải mất một thời gian tôi mới cân bằng được việc chăm con và bán hàng, tôi phải thuê shipper, chồng cũng phụ thêm lúc rảnh", Oanh nói.

Khi công việc đi vào ổn định, chất lượng hàng tốt, được mọi người giới thiệu lượng khách tăng, Oanh từ giao bán trong khu chung cư dần mở rộng ra nhiều khu vực ở Hà Nội. Trung bình mỗi ngày, cô bán khoảng 100-200kg rau, củ, quả.

Khoảng 7h mỗi ngày, những thùng rau, củ, quả từ Tây Bắc được chuyển về bến xe Mỹ Đình. Do nhà cách xa bến xe, Oanh thuê shipper nhận hàng, sau đó tự phân loại, đóng gói và giao cho khách.

"Buổi sáng tôi dành thời gian lên đơn, đóng hàng và ship hàng. Buổi tối tôi đăng bài gom đơn trên trang cá nhân", Oanh nói.

Căn nhà vốn là nơi sinh hoạt của gia đình nay gần như trở thành "kho rau" với đủ loại nông sản, chẳng còn lối đi. Dù vậy, Oanh vẫn vui vì những sản phẩm quê nhà được khách hàng đón nhận.

Cử nhân Luật ở Hà Nội bỏ việc về bán rau, chồng cũng nghỉ làm ở nhà phụ vợ - 2

Căn nhà của Oanh luôn tràn ngập các loại rau, củ từ quê gửi lên.

Chồng nghỉ việc về phụ vợ ship hàng

Bán rau tưởng chừng là công việc đơn giản nhưng cũng không ít lần khiến Oanh rơi vào cảnh “dở khóc dở cười”, thậm chí có lúc muốn bỏ nghề.

Khách đông kéo theo khối lượng công việc tăng lên, khiến Oanh quá tải. Có lần, hàng được chuyển về quá nhiều, đến khi chia đơn, cô mới phát hiện một thùng rau vẫn bị bỏ quên ở bến xe.

Hay những hôm hàng về Oanh không bán hết, lại không thể để sang ngày hôm sau vì rau, củ, quả dễ hư hỏng, cô đành bỏ đi trong tiếc nuối. Có lần, hàng từ đầu mối không đạt yêu cầu, Oanh phải bỏ 40-50kg rau, củ.

“Những ngày như vậy tôi cũng nản, có lúc nghĩ hay mình nghỉ bán cho nhẹ đầu”, Oanh kể.

Nhìn vợ quay cuồng với công việc, lượng đơn ngày càng tăng, trong lúc Oanh còn phải chăm con, hai vợ chồng nhận ra cô không thể một mình đảm đương tất cả, chồng cô quyết định nghỉ việc bên ngoài để ở nhà phụ vợ.

Từ đó, việc buôn bán của gia đình được phân chia rõ hơn: Oanh chủ yếu phụ trách chăm sóc khách hàng, đóng gói đơn; chồng cô đảm nhận phần lớn việc giao hàng.

“Việc phân chia không hoàn toàn cố định, hai vợ chồng thường ai rảnh việc nào thì làm việc đó, nhưng thường hàng do anh đi giao là chính”, Oanh nói.

Dù cả hai vợ chồng cất bằng đại học, rời văn phòng về nhà bán rau, nhưng Oanh chia sẻ hai bên nội ngoại đều rất ủng hộ.

"Bà ngoại giúp tìm mối rau, củ, quả ở quê, bà nội thi thoảng từ quê lên phụ hai vợ chồng tôi chăm con để chúng tôi yên tâm buôn bán", chị Oanh kể.

Không còn phải tự mình làm tất cả, Oanh cho biết công việc hiện tại dù vẫn bận rộn nhưng đã bớt áp lực hơn trước. Với cô, việc có chồng cùng chia sẻ không chỉ giúp việc bán hàng thuận lợi hơn mà còn giúp gia đình có thêm thời gian hỗ trợ, đồng hành cùng nhau.

Theo Oanh, thu nhập từ việc bán rau hiện tốt hơn nhiều so với thời điểm cô làm văn phòng. Điều cô thích nhất là thời gian linh động, có thể chủ động sắp xếp công việc và dành thời gian cho gia đình.

Nếu muốn về quê chơi, hai vợ chồng có thể chủ động nghỉ dài ngày hơn so với thời còn làm công việc văn phòng. Dù vậy, đổi lại là nhịp sống của vợ chồng tất bật hơn, không còn nhàn nhã như trước. Nhiều khi gia đình đang ăn cơm trưa cô phải buông đũa xuống mấy lần vì khách gọi.

"Có hôm trời mưa chồng tôi vẫn phải đi giao từng mớ rau cho khách”, Oanh kể.

Cử nhân Luật ở Hà Nội bỏ việc về bán rau, chồng cũng nghỉ làm ở nhà phụ vợ - 3

Chồng Oanh quyết định nghỉ việc để ở nhà phụ cô giao rau, củ.

Sau vài năm gắn bó với những mớ rau, củ, quả, vợ chồng Oanh bắt đầu nghĩ đến việc mở rộng công việc. Khoảng nửa năm trước, họ chuyển từ chung cư xuống thuê một căn nhà 3 tầng tại khu vực An Khánh (Hà Nội) để vừa làm nơi ở, vừa phục vụ việc kinh doanh.

Có mặt bằng rộng rãi hơn, Oanh không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc giao hàng. Khách có thể đến tận nơi xem và chọn rau, củ, quả trước khi mua. Không gian mới cũng giúp vợ chồng cô thuận tiện hơn trong việc tập kết, phân loại và đóng hàng.

"Tôi không đặt mục tiêu tăng thật nhanh số lượng đơn, chủ yếu giữ ở quy mô vừa phải để có thể kiểm soát chất lượng rau, và chăm sóc khách hàng tốt hơn", Oanh nói.

Từ một cô gái quen với công việc văn phòng, Oanh chuyển sang bán rau, công việc hiện tại không mang lại sự nhàn nhã như trước, nhưng giúp cô chủ động thời gian hơn và quan trọng là có chồng cùng đồng hành.

Với Oanh, lựa chọn này không phải một bước lùi sau khi tốt nghiệp đại học, mà là cách cô tìm một công việc phù hợp hơn với hoàn cảnh gia đình và cuộc sống hiện tại.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tốt nghiệp loại khá ngành Luật Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020, Lừ Thị Oanh từng làm công việc văn phòng với thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi sinh con, cô nhận thấy môi trường công sở gò bó, thời gian chăm con hạn chế, trong khi mức thu nhập chưa tương xứng với công sức bỏ ra. Mong muốn tìm công việc tự do để chủ động thời gian, tăng thu nhập và phụ giúp chồng, Oanh bắt đầu bước vào việc bán rau từ một tình huống rất đời thường. Một lần mẹ gửi rau, củ, quả từ Sơn La lên, gia đình ăn không hết nên Oanh đem biếu hàng xóm, đồng thời đăng bán phần còn lại trên nhóm chung cư. Ban đầu, cô chỉ nghĩ bán bớt nông sản quê nhà, nhưng những phản hồi tích cực cùng nhiều tin nhắn hỏi mua khiến ý tưởng nhỏ dần mở ra cơ hội mới. Với một người từng quen bàn giấy, những đơn hàng đầu tiên đem lại niềm vui đặc biệt, thậm chí khiến Oanh nghĩ rằng giá như mình biết bán hàng sớm hơn. Oanh bắt đầu bán rau cách đây hai năm, rồi đến đầu năm 2025 quyết định nghỉ hẳn việc văn phòng để tập trung kinh doanh nông sản. Quyết định chuyển nghề nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè, nhất là khi cô có lợi thế nguồn hàng phong phú từ quê nhà Sơn La. Những ngày đầu, Oanh chỉ bán rau, củ, quả do mẹ gửi, sau đó mạnh dạn bỏ khoảng 500.000 đồng mỗi ngày để nhập thêm hàng. Nhờ mẹ tìm các đầu mối nông sản tươi ngon, bảo đảm chất lượng ở quê rồi gửi xuống Hà Nội, Oanh dần chủ động hơn trong việc duy trì nguồn hàng. Khi công việc ổn định, cô tìm thêm các mối hàng uy tín tại Sơn La cùng một số khu vực lân cận, đồng thời bổ sung đặc sản địa phương để tạo sự đa dạng. Từ vài đơn hàng trong chung cư, việc buôn bán mở rộng nhờ chất lượng sản phẩm và những lời giới thiệu giữa khách hàng với nhau. Tuy nhiên, nghỉ việc văn phòng không đồng nghĩa những ngày tháng trở nên nhàn nhã, bởi con gái Oanh khi ấy mới khoảng một tuổi và chưa đi nhà trẻ. Cô phải cùng lúc chăm con, nhận hàng, cân rau, đóng đơn, tự giao hàng, nên từng nhiều lần quên đơn, đóng sai số lượng hoặc xử lý thiếu sót. Sau một thời gian xoay xở, Oanh thuê shipper, còn chồng tranh thủ lúc rảnh phụ thêm để gia đình từng bước cân bằng việc chăm con với kinh doanh. Khi lượng khách tiếp tục tăng, chồng Oanh cũng nghỉ công việc riêng, ở nhà cùng vợ lo việc bán hàng và giao hàng cho khách. Trung bình mỗi ngày, Oanh bán khoảng 100-200kg rau, củ, quả, lượng hàng khiến căn nhà gia đình gần như biến thành một kho nông sản. Khoảng 7h, hàng từ Tây Bắc chuyển về bến xe Mỹ Đình, shipper nhận giúp vì nhà cô cách xa, sau đó Oanh tự phân loại, đóng gói và giao đơn. Buổi sáng của Oanh dành cho việc lên đơn, đóng hàng, gửi hàng, còn buổi tối cô đăng bài trên trang cá nhân để gom đơn cho ngày tiếp theo. Những thùng rau, củ, quả phủ kín không gian sinh hoạt, khiến căn nhà gần như chẳng còn lối đi, nhưng cô vẫn vui vì sản phẩm quê nhà được khách hàng đón nhận. Công việc tưởng đơn giản cũng đem đến nhiều tình huống dở khóc dở cười, thậm chí có thời điểm áp lực khiến Oanh muốn bỏ nghề. Khách đông đồng nghĩa khối lượng xử lý tăng mạnh, có lần hàng chuyển về quá nhiều và đến lúc chia đơn Oanh mới phát hiện một thùng rau vẫn bị bỏ quên ở bến xe. Những hôm nông sản về nhưng bán không hết, cô cũng không thể để sang ngày hôm sau vì rau, củ, quả dễ hư hỏng, buộc phải đối mặt với nguy cơ hao hụt. Dẫu vậy, từ một cử nhân Luật rời văn phòng, Oanh cùng chồng đang từng bước xây dựng cuộc sống chủ động hơn bằng công việc gắn với nông sản quê nhà, theo ghi nhận của Dân trí.