Cụ ông 83 tuổi mất tích 6 ngày, được tìm thấy cách nhà 40km
Nguồn ảnh: VietnamNet
Sau 6 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân ở Hà Tĩnh đã tìm thấy ông Nguyễn Tiến Dụ tại một khu rừng, cách nhà khoảng 40km.
Sáng 24/9, lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng phối hợp với người dân đã tìm thấy ông Nguyễn Tiến Dụ (83 tuổi, trú tại địa phương) sau nhiều ngày tổ chức tìm kiếm.
Khoảng 17h ngày 23/9, ông Dụ được phát hiện tại một khu rừng thuộc xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh), cách nhà khoảng 40km và cách khu dân cư gần nhất hơn 100m.
Thời điểm được phát hiện, ông Dụ có biểu hiện suy kiệt do nhiều ngày thiếu thức ăn, nước uống. Tuy nhiên, cụ ông vẫn tỉnh táo và có thể trò chuyện với mọi người.
Gia đình đã đưa ông Dụ đến bệnh viện để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe trước khi trở về nhà.
Khu vực tìm thấy ông Dụ. Ảnh: CTV
Theo người thân, ông Dụ kể trong hai ngày đầu đi lạc, ông may mắn được một người dân đi đường cho bánh và nước uống. Những ngày sau đó, do mất phương hướng, ông không tìm được đường về và phải ngồi lại một chỗ trong rừng.
Người thân cho biết, ông Dụ có 10 người con nhưng vẫn sống một mình. Hằng ngày, các con cháu thay phiên nhau qua lại chăm sóc ông. Do tuổi cao và có dấu hiệu đãng trí, ông Dụ được cho là đã đạp xe đi lạc rồi mất phương hướng.
Ông Dụ được người thân đón về nhà sau nhiều ngày mất tích. Ảnh: CTV
Trước đó, khoảng 9h ngày 18/9, ông Dụ rời nhà bằng xe đạp màu xanh rồi mất liên lạc. Thời điểm này, ông mặc áo màu xanh, quần xanh lá cây và đội mũ lưỡi trai.
Sau khi nhận được trình báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm trong nhiều ngày tại nhiều khu vực.
Lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân tại tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy ông Nguyễn Tiến Dụ, 83 tuổi, sau sáu ngày tổ chức tìm kiếm quy mô rộng. Cụ ông trú tại xã Kỳ Xuân được phát hiện vào khoảng 17h ngày 23/9 trong một khu rừng thuộc xã Cẩm Hưng, cách nhà khoảng 40km và cách khu dân cư gần nhất hơn 100m. Dù có biểu hiện suy kiệt do nhiều ngày thiếu thức ăn và nước uống, ông Dụ vẫn giữ được sự tỉnh táo và có thể trò chuyện với mọi người.
Trước đó, khoảng 9h ngày 18/9, cụ ông rời nhà bằng xe đạp màu xanh trong trang phục áo màu xanh, quần xanh lá cây và đội mũ lưỡi trai rồi mất liên lạc. Sau khi nhận được trình báo từ gia đình, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm tại nhiều khu vực. Việc rà soát được tiến hành liên tục trong nhiều ngày liên tiếp nhằm sớm xác định vị trí của cụ ông.
Theo chia sẻ từ người thân, trong hai ngày đầu đi lạc, ông Dụ may mắn nhận được bánh và nước uống từ một người đi đường. Những ngày sau đó, do tuổi cao cùng dấu hiệu đãng trí, ông hoàn toàn mất phương hướng và chọn ngồi lại một chỗ trong rừng. Dù có 10 người con và hằng ngày luôn được con cháu thay phiên qua lại chăm sóc, cụ ông 83 tuổi vẫn sống một mình tại địa phương.
Ngay sau khi tìm thấy, gia đình đã đưa ông Dụ đến bệnh viện để kiểm tra và chăm sóc sức khỏe trước khi đưa ông trở về nhà. Việc cụ ông trở về an toàn sau nhiều ngày mất tích là kết quả từ tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp kịp thời của chính quyền cùng cộng đồng địa phương.