
Du khách tranh thủ trời nắng đẹp dạo quanh hồ Xuân Hương Đà Lạt - Ảnh: M.V
Sau một thời gian dài mưa dầm kể từ đầu tháng 9-2026, Đà Lạt bất ngờ tạnh ráo.
Sáng sớm sương giăng kín thung lũng, trưa nắng hanh, chiều chỉ mưa nhẹ trong khi gần tối với thời gian ngắn.
Nhiều người ở Đà Lạt lâu năm bảo hai ngày qua chẳng khác gì giữa mùa nắng lạnh, dù mùa khô còn chưa tới.
Chỉ mới tuần trước, phố núi còn ướt sũng. Hàng thông quanh hồ không còn rũ nước.
Người bán hàng rong ở chợ Đà Lạt dọn hàng sớm hơn, khách đi bộ cũng thong thả hơn. Có người đùa trời thương Đà Lạt, trả lại mấy ngày đẹp sau một đợt mưa quá dài.

Phố núi Đà Lạt bảng lảng sương mù trong nắng sớm, đã rất lâu phố núi mới đẹp ảo diệu khiến người dân và du khách - Ảnh: ĐINH VĂN BIÊN
5h30 sáng 4-10, mặt hồ Xuân Hương còn bay hơi mỏng. Chừng nửa tiếng sau, nắng chạm tới rặng thông phía bên kia hồ. Người chạy bộ, đạp xe quanh hồ đông hẳn so với mấy tuần trước. Có nhóm khách đứng ở bờ hồ chụp ảnh gần một tiếng chưa chịu đi.

Sương sớm ở Đà Lạt vây kín Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt - Ảnh: ĐINH VĂN BIÊN
Đây là ngày nắng thứ hai liên tiếp ở Đà Lạt sau chuỗi ngày mưa kéo dài từ đầu tháng 9-2026. Nhiệt độ ban ngày khoảng 22 - 24°C, sáng sớm và đêm xuống còn 15 - 16°C . Gió nhẹ, trời xanh gần như không gợn mây vào buổi trưa.

Từ Đà Lạt nhìn về hướng Lang Biang - Ảnh: ĐINH VĂN BIÊN
Ở đồi chè Cầu Đất, từ 5h sáng đã có vài chục du khách chờ sẵn. Mây đặc thành từng lớp dưới thung lũng, nắng chiếu xiên qua các luống chè. Mưa nhiều ngày làm không khí sạch bụi, độ ẩm còn cao, nên mây sáng sớm dày hơn hẳn thường lệ.
"Tuần trước tính hủy chuyến vì xem tin sạt lở. Lên tới nơi thì gặp đúng hai ngày đẹp, mây nhiều hơn mấy lần trước tôi đi", chị Nguyễn Thụy Hồng (32 tuổi, du khách từ TP.HCM) nói.

Sương chùng chình qua những trục đường trung tâm Đà Lạt - Ảnh: ĐINH VĂN BIÊN
Chủ một homestay ở ngoại ô Đà Lạt cho biết khách hủy phòng khá nhiều trong nửa cuối tháng 9. Từ hôm qua điện thoại reo liên tục, phần lớn hỏi phòng cho cuối tuần tới. Khu cắm trại quanh hồ Tuyền Lâm, Suối Vàng cũng bắt đầu có lều trở lại.

Sương nhiều nhất là ở ngoại ô quanh Đà Lạt - Ảnh: ĐINH VĂN BIÊN
Theo người làm du lịch lâu năm, mùa nắng lạnh ở Đà Lạt thường đến từ cuối tháng 10. Những ngày nắng chen giữa mùa mưa không hiếm, nhưng đẹp trọn vẹn liền hai ngày như vừa qua thì ít gặp.

Du khách tham vui chơi trên đỉnh Lang Biang trong những ngày nắng đẹp - Ảnh: M.V
TTO - Cuối năm, Đà Lạt đẹp mà không cần nhiều hoa lá trang điểm. Đứng giữa đất trời khi sáng sớm, thấy Đà Lạt đẹp mềm mại cùng nắng mới, gió mới, cái lạnh se se. Đà Lạt đẹp bằng vẻ đẹp của thiên nhiên ôn đới giao mùa.