Bỏ qua điều hướng

Đã tìm thấy bé gái 11 tháng tuổi mất tích ở An Giang

Đã tìm thấy bé gái 11 tháng tuổi mất tích ở An Giang
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Công an xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) đã tìm thấy bé gái T. mất tích ở ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương và bàn giao về cho gia đình.

Đã tìm thấy bé gái 11 tháng tuổi mất tích ở An Giang - Ảnh 2.

Công an xã Vĩnh Xương đã tìm thấy bé T. và bàn giao về cho gia đình - Ảnh: UBND xã Vĩnh Xương cung cấp

Tối 9-9, Công an xã Vĩnh Xương cho biết đã có thông báo về việc tìm thấy bé gái N.T.M.T.  (11 tháng tuổi, con của chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo, ở xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) mất tích vào chiều 7-9. 

Bé T. được tìm thấy trong tình trạng an toàn, ổn định và đã bàn giao cháu về cho gia đình.

Công an xã Vĩnh Xương đề nghị mọi người không chia sẻ hay đăng tải thông tin tìm kiếm bé T. để tránh gây hiểu lầm hoặc lan truyền thông tin không phù hợp. 

Về phía gia đình, chị Hảo cũng gửi lời cảm ơn đến Công an xã Vĩnh Xương đã hỗ trợ tìm kiếm lại bé T. và giúp gia đình đoàn tụ. 

Như Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 13h30 chiều 7-9, chị Hảo (31 tuổi, ở Thường Phước, Đồng Tháp) bồng cháu T. đến một sạp cho quần áo cũ (từ thiện) ở ấp Phú Lộc (xã Vĩnh Xương) để lựa đồ về mặc. 

Tại đây, có hai người lạ (một nam đi xe máy chở theo một nữ) chạy đến sạp quần áo nói chuyện với chị Hảo và xin con chị về nuôi nhưng chị không đồng ý. 

Sau đó bà Trần Thị Thi (63 tuổi, ở xã Vĩnh Xương) nhìn thấy hai người lạ trên bồng bé T. đi về hướng Vĩnh Xương - Tân Châu. 

Đến sáng 9-9, chính quyền xã Vĩnh Xương nhận được thông tin tìm thấy bé T. ở phường Châu Đốc. Lực lượng chức năng đi xác minh và giao lại cháu cho gia đình.

Đã tìm thấy bé gái mất tích ở An Giang - Ảnh 2.Tổ chức tìm kiếm cháu bé 4 tuổi bị mất tích

Cháu bé 4 tuổi ở Hà Tĩnh cùng ông nội đi thăm người ốm thì bỗng nhiên mất tích. Lực lượng chức năng và người thân tìm kiếm gần một ngày qua nhưng chưa có tung tích.

Sau hai ngày tìm kiếm, bé gái N.T.M.T., 11 tháng tuổi, đã được lực lượng chức năng tìm thấy an toàn và bàn giao về với gia đình tại tỉnh An Giang. Thông tin được Công an xã Vĩnh Xương công bố vào tối 9-9, khép lại những giờ phút lo lắng của người thân và cộng đồng. Bé T. hiện trong tình trạng ổn định, không ghi nhận thông tin bất thường về sức khỏe sau khi được tìm thấy. Theo thông tin từ Công an xã Vĩnh Xương, cháu bé là con của chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo, 31 tuổi, ngụ xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp. Chị Hảo đưa con đến một sạp quần áo cũ từ thiện tại ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương, vào khoảng 13h30 chiều 7-9 để chọn quần áo cho bé. Đây cũng là địa điểm cuối cùng người mẹ nhìn thấy con trước khi vụ việc mất tích được trình báo đến chính quyền địa phương. Trong lúc chị Hảo đang lựa đồ, một người đàn ông đi xe máy chở theo một phụ nữ tìm đến sạp quần áo rồi trò chuyện với chị. Hai người này được cho là đã xin chị Hảo cho bé T. về nuôi, nhưng người mẹ không đồng ý và vẫn giữ con bên mình tại thời điểm đó. Sau đó, bà Trần Thị Thi, 63 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, nhìn thấy hai người lạ bồng bé đi theo hướng Vĩnh Xương về Tân Châu. Thông tin về việc cháu bé mất tích nhanh chóng được chia sẻ, trong khi gia đình phối hợp với chính quyền và lực lượng công an tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực liên quan. Những đặc điểm nhận dạng cùng diễn biến trước thời điểm mất tích được người thân cung cấp, hỗ trợ cơ quan chức năng xác minh hành trình của cháu. Vụ việc cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, bởi bé T. còn rất nhỏ và rời khỏi gia đình trong hoàn cảnh bất ngờ. Đến sáng 9-9, chính quyền xã Vĩnh Xương nhận được thông tin cho biết bé T. đã được tìm thấy tại phường Châu Đốc. Lực lượng chức năng nhanh chóng đến xác minh, kiểm tra thông tin liên quan rồi thực hiện thủ tục giao cháu bé trở lại cho gia đình. Việc bé được tìm thấy trong tình trạng an toàn giúp người thân giải tỏa phần nào nỗi lo kéo dài từ chiều 7-9. Sau khi nhận lại con, chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo gửi lời cảm ơn Công an xã Vĩnh Xương cùng những người đã hỗ trợ gia đình trong quá trình tìm kiếm. Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, lực lượng công an và người dân đã góp phần đưa cháu bé trở về an toàn trong thời gian sớm nhất. Với gia đình, khoảnh khắc đoàn tụ sau những ngày căng thẳng mang ý nghĩa đặc biệt, nhất là khi bé T. mới 11 tháng tuổi. Công an xã Vĩnh Xương đề nghị mọi người không tiếp tục chia sẻ hoặc đăng tải các thông tin tìm kiếm bé T. sau khi cháu đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình. Khuyến cáo này nhằm tránh gây hiểu lầm, hạn chế việc lan truyền những nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế. Người dân khi tiếp nhận thông tin về các vụ việc tương tự cần ưu tiên nguồn chính thức, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu đáng chú ý. Theo Tuổi Trẻ, vụ việc bắt đầu từ chiều 7-9 tại xã Vĩnh Xương và được làm rõ sau khi cơ quan chức năng xác minh thông tin về địa điểm tìm thấy cháu ở phường Châu Đốc. Hiện nội dung được cơ quan chức năng thông báo tập trung vào việc cháu bé đã an toàn, được bàn giao cho gia đình và đề nghị dừng chia sẻ thông tin tìm kiếm. Câu chuyện cũng nhắc các gia đình cần luôn quan sát trẻ nhỏ ở nơi công cộng, giữ trẻ trong tầm kiểm soát và kịp thời liên hệ chính quyền khi phát sinh tình huống bất thường.