Bỏ qua điều hướng

Đàm Vĩnh Hưng: Đại dịch Covid-19 giúp tôi trân trọng sự gắn kết gia đình

Đàm Vĩnh Hưng: Đại dịch Covid-19 giúp tôi trân trọng sự gắn kết gia đình
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Đồng hành cùng 'Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời', Đàm Vĩnh Hưng xúc động khi nhắc đến những em nhỏ mất cha mẹ vì Covid-19, đồng thời chia sẻ mong muốn tiếp thêm động lực để các em vững vàng trên hành trình phía trước.

Chia sẻ với chúng tôi, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh xúc động khi nhận lời mời đồng hành cùng Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời. Bởi nam ca sĩ dành sự đồng cảm đặc biệt với những câu chuyện về trẻ em mất đi điểm tựa gia đình.

“Là một người có con, tôi cảm nhận rất sâu sắc ý nghĩa của việc một đứa trẻ nhận được sự yêu thương, quan tâm và chăm lo. Chỉ một lời động viên thôi cũng đủ khiến mình hạnh phúc, huống chi là những sự hỗ trợ thiết thực, giúp các con có điều kiện sống và học tập tốt hơn. Tôi nghĩ đó là một việc rất đáng làm”, anh chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng: Đại dịch Covid-19 giúp tôi trân trọng sự gắn kết gia đình- Ảnh 1.

Với Đàm Vĩnh Hưng, việc hỗ trợ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn sau Covid-19 là điều ý nghĩa

Ảnh: NVCC

Không chỉ đồng hành cùng chương trình, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh đã duy trì việc hỗ trợ học phí cho những trẻ em mất cha mẹ vì Covid-19 từ những năm đầu đại dịch. “Tôi hiểu cảm giác được quan tâm, được chăm lo của các em. Ý nghĩa của chương trình Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời rất hay và rất đáng làm. Tôi hy vọng các mạnh thường quân, những doanh nghiệp thành đạt có thể chia sẻ thành quả của mình đến với các bé nhiều hơn”, anh nói.

Xúc động khi hát Hãy cho con một mái nhà

Với Đàm Vĩnh Hưng, những hỗ trợ về vật chất có thể giúp các em duy trì việc học, nhưng sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng cũng mang giá trị tinh thần không kém phần quan trọng. Anh mong những đứa trẻ chịu mất mát bởi đại dịch sẽ không cảm thấy đơn độc trên hành trình trưởng thành.

Nam ca sĩ cho rằng sự đồng hành của nghệ sĩ với các chương trình hướng đến cộng đồng không chỉ được thể hiện trên sân khấu. Việc dành thời gian tập luyện, chạy chương trình trong điều kiện thời tiết không thuận lợi cũng là một cách để nghệ sĩ góp sức cho những hoạt động mang ý nghĩa xã hội.

“Tôi thấy điều đó có ý nghĩa hơn, đồng thời cho mọi người thấy người nghệ sĩ luôn sẵn sàng đồng hành với những công việc của xã hội. Dù mưa hay nắng, có những buổi tập, chạy chương trình ngoài nắng cũng có, dưới mưa cũng là chuyện bình thường”, anh chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng: Đại dịch Covid-19 giúp tôi trân trọng sự gắn kết gia đình- Ảnh 2.

Đông đảo nghệ sĩ Việt góp mặt trong chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời

Ảnh: BTC

Trong Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời, Đàm Vĩnh Hưng lần đầu thể hiện ca khúc Hãy cho con một mái nhà. Nam ca sĩ cho biết anh xúc động khi tiếp cận ca khúc và chủ động hoàn thành phần thu âm sớm để gửi ban tổ chức.

“Có lẽ ban tổ chức đã tin tưởng giọng hát của tôi và chọn bài hát này giao cho tôi thể hiện... Tôi rất xúc động khi thể hiện ca khúc này”, anh nói.

Ca khúc cũng gợi cho Đàm Vĩnh Hưng nhiều suy ngẫm về gia đình sau quãng thời gian đại dịch. Anh nhìn nhận Covid-19 là thử thách lớn đối với toàn xã hội, khi con người phải đối diện với một hoàn cảnh chưa từng có kinh nghiệm ứng phó.

“Những lúc đó, tôi trông chờ từng ngày, từng giờ của cuộc sống để giữ mạng sống và được ở với gia đình. Khi có cơ hội gần gũi với gia đình, không đi hát, không tham gia nhiều hoạt động bên ngoài, tôi mới nhận ra sự gắn kết với gia đình quý giá đến mức nào”, nam ca sĩ bộc bạch.

Từ trải nghiệm ấy, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh càng trân trọng cuộc sống và tình thân. Đây cũng là lý do nam ca sĩ đồng cảm với những em nhỏ phải trải qua những mất mát lớn trong những năm Covid-19.

Đàm Vĩnh Hưng kỳ vọng Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng, qua đó có thêm nguồn lực để hỗ trợ nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Anh cũng mong những em nhỏ được chương trình đồng hành có thể tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, vượt qua những mất mát trong quá khứ và tự tin hướng đến tương lai.

Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 16.9 tại Công viên số 1 (đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM), được truyền hình trực tiếp trên VTV9 và VTV10.

Đàm Vĩnh Hưng: Đại dịch Covid-19 giúp tôi trân trọng sự gắn kết gia đình- Ảnh 3.

Đồng hành cùng chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời”, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những trẻ em mất cha mẹ vì Covid-19. Từ trải nghiệm của một người có con, nam ca sĩ cho rằng sự yêu thương, quan tâm và hỗ trợ thiết thực có thể giúp các em cải thiện điều kiện sống, duy trì việc học và từng bước vượt qua mất mát. Sự tham gia của Đàm Vĩnh Hưng không chỉ dừng ở một chương trình nghệ thuật, bởi anh cho biết đã hỗ trợ học phí cho trẻ em mất cha mẹ từ những năm đầu đại dịch. Anh cũng mong các mạnh thường quân và doanh nghiệp thành đạt tiếp tục chia sẻ nguồn lực, qua đó tạo nên sự đồng hành lâu dài thay vì những hỗ trợ mang tính thời điểm. Trong bối cảnh hậu Covid-19, đây là vấn đề cần cả nguồn lực vật chất lẫn sự chăm sóc tinh thần để những đứa trẻ không cảm thấy đơn độc trên hành trình trưởng thành. Đàm Vĩnh Hưng nhìn nhận trách nhiệm cộng đồng của nghệ sĩ cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, từ việc dành thời gian tập luyện đến chấp nhận điều kiện thời tiết không thuận lợi khi chạy chương trình. Tại “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời”, anh lần đầu thể hiện ca khúc “Hãy cho con một mái nhà” và chủ động hoàn thành phần thu âm sớm để gửi ban tổ chức. Nội dung ca khúc khiến nam ca sĩ xúc động, đồng thời làm nổi bật khát vọng về một điểm tựa gia đình đối với những em nhỏ chịu tổn thương bởi đại dịch. Covid-19 cũng khiến Đàm Vĩnh Hưng nhìn lại giá trị của sự gắn kết gia đình trong thời điểm cuộc sống bị đảo lộn và con người phải đối diện hoàn cảnh chưa từng có kinh nghiệm ứng phó. Những ngày không đi hát, ít tham gia hoạt động bên ngoài và có nhiều thời gian gần người thân giúp anh nhận ra gia đình là chỗ dựa quý giá. Từ trải nghiệm cá nhân ấy, sự đồng hành với trẻ em mất cha mẹ mang ý nghĩa vượt khỏi một hoạt động thiện nguyện, trở thành lời nhắc về trách nhiệm gìn giữ hy vọng và bù đắp những khoảng trống hậu đại dịch.