Bỏ qua điều hướng

Đêm trung thu đặc biệt của thiếu nhi đặc khu Côn Đảo

Đêm trung thu đặc biệt của thiếu nhi đặc khu Côn Đảo
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Với các em thiếu nhi miền xa xôi hải đảo, 'Trăng thu biên cương' là một đêm trung thu đặc biệt, ấm áp.

Đêm trung thu đặc biệt của thiếu nhi đặc khu Côn Đảo - Ảnh 1.

Trao bảng tượng trưng 200 triệu đồng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.HCM tặng công trình Trung thu cho em chăm lo trẻ em tại đặc khu Côn Đảo - Ảnh: KỲ PHONG

Dự chương trình có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM;

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Đại tá Nguyễn Tấn Linh - Phó tư lệnh Quân khu 7; ông Nguyễn Hải Nam - Phó chánh Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Hoan - Phó giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Phó trưởng ban tổ chức - cho biết chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2017 nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái và tạo điều kiện cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, các khu vực đặc biệt khó khăn được hưởng một trung thu đủ đầy, hạnh phúc.

Qua 8 mùa tổ chức, hàng ngàn em nhỏ đã được nhận quà, nhiều em đã trưởng thành trở thành bác sĩ, kỹ sư, bộ đội.

Đêm trung thu đặc biệt của thiếu nhi đặc khu Côn Đảo - Ảnh 2.

Các em thiếu nhi giao lưu tại chương trình - Ảnh: KỲ PHONG

Chương trình "Trăng thu biên cương" năm 2026 gồm các tiết mục ca nhạc, xiếc, ảo thuật, múa lân, rước đèn ông sao, phá cỗ cho học sinh và người dân trên địa bàn. Ban tổ chức trao tặng nhiều suất học bổng, phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, đoàn TP.HCM cũng trao tặng bảng tượng trưng kinh phí 200 triệu đồng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.HCM cho công trình trung thu cho em đặc khu Côn Đảo.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng trao tặng kinh phí hỗ trợ các công trình phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, sinh hoạt và rèn luyện thể thao tại các đơn vị trên địa bàn; trao quà đến cấp ủy, chính quyền đặc khu Côn Đảo. Tính chung, tổng kinh phí TP.HCM dành cho Côn Đảo trong dịp này là hơn 1,7 tỉ đồng.

Đêm trung thu đặc biệt của thiếu nhi đặc khu Côn Đảo - Ảnh 3.

Trao 3 suất học bổng hiếu học trị giá 200 triệu đồng/suất và 73,5 triệu đồng hỗ trợ chi phí ký túc xá cho các em học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo) - Ảnh: KỲ PHONG

Đêm trung thu đặc biệt của thiếu nhi đặc khu Côn Đảo - Ảnh 4.

Trao quà đến các em nhỏ là con em cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 7 đóng quân trên đảo - Ảnh: KỲ PHONG

Đêm hội khép lại bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc, màn ảo thuật cuốn hút và khoảnh khắc phá cỗ rộn ràng dưới ánh trăng. Tiếng trống lân rộn rã và cả những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ đã dệt nên một bức tranh thật đẹp về tình quân dân, về sự gắn kết bền chặt giữa đất liền và đảo xa.

Ngọn lửa của lòng biết ơn lịch sử, tình yêu biển đảo quê hương và ý chí kiên cường vượt khó được thắp lên đêm nay sẽ còn cháy mãi trong tâm hồn của thế hệ măng non Côn Đảo.

Đêm trung thu đặc biệt của thiếu nhi đặc khu Côn Đảo - Ảnh 6.

Chương trình "Trăng thu biên cương" năm 2026 gồm các tiết mục ca nhạc, xiếc, ảo thuật, múa lân, rước đèn ông sao, phá cỗ cho học sinh và người dân trên địa bàn - Ảnh: KỲ PHONG

"Trăng thu biên cương" năm 2026 không chỉ là đêm hội phá cỗ mà còn là hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống lịch sử, hun đúc lòng yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho thế hệ măng non. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng đã tới thăm, tặng quà tri ân cho 2 cựu tù Côn Đảo còn sống là ông Nguyễn Xuân Viên và bà Nguyễn Thị Ni.

Đêm trung thu đặc biệt của thiếu nhi đặc khu Côn Đảo - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Trung thu xưa qua chiếc đèn lồng nhỏ

Việc tự tay làm một chiếc lồng đèn truyền thống giữa Sài Gòn nhộn nhịp cũng đưa các bạn trẻ trở về với những giá trị văn hóa cội nguồn. Gợi nhắc về những mùa Trung thu xưa, nơi tiếng cười trẻ thơ bắt đầu từ những điều bình dị.

Chương trình "Trăng thu biên cương" năm 2026 đã mang đến một đêm hội rộn ràng, ấm áp cho các em thiếu nhi và người dân tại đặc khu Côn Đảo. Đây là hoạt động thường niên được Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp tổ chức từ năm 2017 nhằm hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, hải đảo. Sự kiện có sự tham dự của nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và đơn vị quân đội. Trong khuôn khổ chương trình, thiếu nhi địa phương được tham gia rước đèn ông sao, xem biểu diễn nghệ thuật, múa lân và phá cỗ trung thu. Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà cùng các suất học bổng thiết thực cho học sinh hiếu học và con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên đảo. Đáng chú ý, đoàn công tác TP.HCM đã trao bảng tượng trưng 200 triệu đồng cho công trình chăm lo trẻ em tại Côn Đảo. Tổng kinh phí TP.HCM dành hỗ trợ địa phương trong dịp này đạt hơn 1,7 tỉ đồng, bao gồm kinh phí cho các công trình phục vụ huấn luyện, sinh hoạt của lực lượng vũ trang và các hỗ trợ giáo dục. Đêm hội khép lại không chỉ mang lại niềm vui tuổi thơ mà còn thắp sáng tình quân dân gắn kết giữa đất liền với hải đảo tiền tiêu của Tổ quốc.