Bỏ qua điều hướng

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn ủng hộ 10 tỉ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi vì COVID-19

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn ủng hộ 10 tỉ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi vì COVID-19
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Khi ông Johnathan Hạnh Nguyễn viết '10 tỉ đồng' lên tấm bảng hỗ trợ trẻ mồ côi vì COVID-19 trong chương trình Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời, sân khấu vỡ òa tiếng vỗ tay.

- Ảnh 1.

Khán giả thắp nến tri ân tại chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chương trình Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, diễn ra tối 16-9 tại Công viên số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Quang Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM. 

Và đặc biệt là gần 200 em nhỏ cùng người thân - những gia đình ảnh hưởng bởi COVID-19 đang được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đồng hành trong suốt 5 năm qua.

Sau chương trình, ban tổ chức công bố số tiền các đơn vị, cá nhân ủng hộ tổng cộng là 18 tỉ 600 triệu đồng.

Những đứa trẻ và khoảng trống hậu COVID-19

Ở những phút đầu tiên, những ngọn nến được thắp lên. Ánh sáng nhỏ gợi nhắc về những người đã ra đi trong đại dịch COVID-19, về nỗi đau của những người ở lại, đặc biệt là những đứa trẻ mất cha hoặc mẹ.

Những giọt nước mắt đã rơi khi hình ảnh của 5 năm trước được chiếu lại, cùng câu chuyện của những đứa trẻ chịu mất mát bởi đại dịch.

TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Lê Ngọc Anh, 14 tuổi, mất cha trong đại dịch COVID-19. Em hiện sống cùng mẹ và em trong một gia đình còn nhiều khó khăn. Ngọc Anh học giỏi, yêu cha và luôn trân trọng những bức ảnh, kỷ niệm về người cha đã không còn bên mình.

Trong cuốn nhật ký, Ngọc Anh kể về những niềm vui, nỗi buồn, thành tích học tập như thể người cha vẫn đang ở đâu đó để lắng nghe em. Em không kể với mẹ những chuyện buồn vì sợ mẹ lo lắng. Chiếc điện thoại của ba cũng được em giữ gìn như cất giữ một phần ký ức đẹp về cha.

- Ảnh 2.

Chị Nguyễn Cẩm Lệ nhận nuôi 2 bé Ngân và Yến tới 18 tuổi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Em Nguyễn Thái Minh Thư từng là học sinh lớp 9 khi cha qua đời vì COVID-19 năm 2021. Từ đó, mẹ em một mình gồng gánh nuôi ba chị em.

Trong lá thư đoạt giải nhất cuộc thi "Lá thư tâm sự" lần 2 do báo Thanh Niên tổ chức dành cho những em nhỏ mồ côi vì đại dịch, Minh Thư viết về mẹ - người mà em gọi là "người hùng không có áo choàng". Điều cô bé mong mỏi nhất là một ngày có thể nói với mẹ rằng những năm tháng mẹ vất vả vì ba chị em sẽ không uổng phí.

Ngọc Anh, Minh Thư và nhiều em nhỏ mất cha hoặc mẹ vì COVID-19 đều mang trong mình những ước mơ: được tiếp tục đến trường, có một tương lai tốt hơn và để gia đình bớt nhọc nhằn.

Chia sẻ chân tình của ông Johnathan Hạnh Nguyễn trong chương trình - Video: HOÀNG LÊ

Ấm áp Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời

May mắn là trên hành trình phía trước, các em không đơn độc. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết ban đầu ông dự định ủng hộ chương trình 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi biết câu chuyện ông làm từ thiện, vợ con ông đã cùng ủng hộ và đề nghị đóng góp thêm: từ 2 tỉ đồng lên thành 10 tỉ đồng.

TIN LIÊN QUAN

"Số tiền này là lương hưu của tôi trong 10 năm" - ông dí dỏm nói, đồng thời kêu gọi mọi người, đặc biệt là bà con Việt kiều, cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Câu chuyện của chị Nguyễn Cẩm Lệ và hai bé Ngân, Yến cũng là một câu chuyện đẹp về sự sẻ chia. Chị Lệ nhận nuôi hai em và đồng hành cùng các con cho đến năm 18 tuổi.

Chị Lệ và con đã trao nhau những cái ôm trên sân khấu và xúc động kể lại khoảnh khắc bé gọi mình là mẹ. Câu chuyện của chị khiến khán giả cảm nhận rằng gia đình đôi khi không là máu mủ, mà bắt nguồn từ sự thấu hiểu và gắn kết tự nguyện.

- Ảnh 4.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn ủng hộ chương trình 10 tỉ đồng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bác sĩ Trương Vĩnh Long - Giám đốc Bệnh viện Gia An 115, cũng có mặt chia sẻ về những ký ức không thể quên. "Điều tôi nhớ nhất trong những trận COVID-19 là những ánh mắt. Ánh mắt của người bệnh  hoang mang, bấu víu để mà bước qua lằn ranh sinh tử. Ánh mắt gửi gắm nghẹn ngào của người thân ở cánh cửa phòng cách ly. Và đặc biệt là ánh mắt của đội ngũ y bác sĩ mệt nhoài sau những đêm trực nhưng không bao giờ từ bỏ".

Ông nhắn gửi: "Mặc dù cuộc chiến y tế đã kết thúc, nhưng nỗi đau đó vẫn còn. Sau khi dịch COVID-19 đi qua, có hàng ngàn trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Là người làm trong ngành y, chúng tôi cảm giác là có món nợ và trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ

Với các con, qua chương trình này chúng tôi tiếp tục đồng hành không phải chỉ là khám bệnh, mà là tiếp tục che chở, nâng đỡ và trao niềm tin để cho các con vững bước và tiếp bước trong cuộc đời".

Theo dõi xuyên suốt chương trình, bà Võ Thị Lan Hương - Giám đốc Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ, rưng rưng xúc động. Bà đại diện Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ đồng hành bảo trợ cho các em học sinh trong suốt 3 năm với tổng kinh phí 540 triệu đồng và gửi gắm: "Mong rằng các con giữ vững niềm tin, tiếp tục học tập và mạnh mẽ bước tiếp".

- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Quang Đức, ông Bùi Quang Huy, ông Nguyễn Phước Lộc, ông Nguyễn Mạnh Cường trao quà cho các em mồ côi sau đại dịch COVID-19 - Ảnh: DUYÊN PHAN

- Ảnh 6.

Ca sĩ Đức Tuấn biểu diễn ca khúc Cùng con đi tiếp cuộc đời - Ảnh: DUYÊN PHAN

- Ảnh 7.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm biểu diễn ca khúc Đồng bào - Ảnh: DUYÊN PHAN

- Ảnh 8.

Các em nhỏ tham gia chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN

- Ảnh 9.

Trong chương trình, báo Thanh Niên nhận Huân chương Lao động hạng nhì; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập báo Thanh Niên, được tặng Huân chương Lao động hạng ba. Ban Công tác bạn đọc, báo Thanh Niên được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: DUYÊN PHAN

- Ảnh 10.Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời

Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời tiếp nối mạch nguồn nhân ái và hành trình 5 năm bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19.

Khoản ủng hộ 10 tỉ đồng của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn trở thành điểm nhấn tại chương trình Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời, diễn ra tối 16-9 tại Công viên số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM. Khi con số này được viết lên tấm bảng hỗ trợ trẻ mồ côi vì COVID-19, tiếng vỗ tay vang lên như sự ghi nhận đối với một cam kết thiết thực, góp phần bảo đảm hành trình học tập và trưởng thành của các em. Chương trình do VTV Nam Bộ và báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, TP.HCM cùng gần 200 trẻ em và người thân thuộc các gia đình chịu ảnh hưởng bởi đại dịch. Sau chương trình, ban tổ chức công bố tổng số tiền được các đơn vị, cá nhân ủng hộ là 18 tỉ 600 triệu đồng, cho thấy sức lan tỏa của hoạt động đồng hành đã được duy trì suốt 5 năm. Những ngọn nến tri ân và hình ảnh được chiếu lại tại chương trình gợi nhắc khoảng trống mà COVID-19 để lại trong nhiều gia đình. Nguyễn Lê Ngọc Anh, 14 tuổi, mất cha trong đại dịch, vẫn giữ gìn chiếc điện thoại và những bức ảnh của cha, đồng thời viết nhật ký về việc học tập, niềm vui và nỗi buồn như một cách tiếp nối cuộc trò chuyện với người đã khuất. Nguyễn Thái Minh Thư mất cha năm 2021, khi đang học lớp 9, còn mẹ em phải một mình nuôi ba chị em. Trong lá thư đoạt giải nhất cuộc thi “Lá thư tâm sự” lần 2 do báo Thanh Niên tổ chức, Minh Thư gọi mẹ là “người hùng không có áo choàng”, qua đó phản ánh sức chịu đựng thầm lặng của những gia đình hậu COVID-19. Những câu chuyện ấy cho thấy hỗ trợ trẻ mồ côi không thể dừng ở một khoản trao tặng, mà cần sự đồng hành bền bỉ để các em tiếp tục đến trường, ổn định tâm lý và nuôi dưỡng ước mơ. Khoản đóng góp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn vì vậy mang ý nghĩa lớn hơn giá trị tài chính, khi củng cố nguồn lực xã hội dành cho một thế hệ vẫn đang từng ngày vượt qua mất mát.